Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2021] Bà Tôn Hiểu Tĩnh ở thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án một năm tù vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Bà đã bị tra tấn tàn bạo trong khi bị giam giữ, và bà được trả tự do vào ngày 2 tháng 3 năm 2021.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt giữ

Chiều ngày 4 tháng 3 năm 2020, khi bà Tôn phân phát tài liệu Pháp Luân Công trên đường phố, một người phụ nữ trẻ tên Trương Vũ đã nhận một cuốn tài liệu của bà. Bởi chưa hiểu rõ chân tướng Pháp Luân Công, cô ta đã gọi điện báo việc này với bạn trai của mình là Bùi Soái, một cảnh sát của Đồn Công an Hưng Long. Sau đó Bùi đã bảo Trương bám theo bà Tôn.

Ngay sau đó, Bùi và năm cảnh sát khác đã bắt giữ bà Tôn. Sau đó cảnh sát đột nhập vào nhà của bà và tịch thu hai chiếc máy tính, mặc dù chúng đã bị hỏng. Bà Tôn đã bị đưa đến Đồn Công an Hưng Long và bị thẩm vấn trong trạng thái bị còng tay vào ghế kim loại.

Bà Tôn bị đưa đến trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm vào ngày hôm sau. Mặc dù bà bị sốt, nhưng trại tạm giam vẫn tiếp nhận bà.

Bức thực tàn bạo

Để phản đối việc bắt giữ phi pháp, bà Tôn từ chối mặc đồng phục tù nhân và tuyệt thực. Vào ngày tuyệt thực thứ năm, bà đã bị cưỡng chế truyền dịch, đồng thời bị còng tay và cùm chân. Vài ngày sau, lính canh bắt đầu bức thực bà trong phòng cách ly. Bà gần như đã chết ngạt trong quá trình bức thực và cằm của bà bị gãy và trầy xước.

Trong một lần bị bức thực, bà không thở được nên phó giám đốc họ Lâm đã yêu cầu một bác sỹ mới ra trường dùng ống thông dạ dày. Bác sỹ này không thể chèn nó vào bởi sự phản kháng của bà Tôn. Một bác sỹ khác đã được gọi đến để thực hiện việc đó. Bà Tôn bắt đầu ho và nôn sau khi chiếc ống được đưa vào. Sau đó bà đã thổ ra một cục máu đông, lớn bằng kích thước của một quả tim. Các tù nhân hỗ trợ việc bức thực đã sợ hãi đến mức bật khóc. Họ tưởng rằng đó là quả tim của bà Tôn bị rơi ra.

trại tạm giam bắt bà Tôn phải chi trả chi phí truyền dịch, đặt ống thông dạ dày và xét nghiệm máu, tổng cộng là 1.700 nhân dân tệ.

Gia đình bà Tôn đã gửi thêm 2.000 nhân dân tệ vào tài khoản của bà, nhưng cảnh sát không cho phép bà mua các nhu yếu phẩm hàng ngày và nói rằng tài khoản của bà không có tiền. Bà không có giấy vệ sinh và phải mượn của người khác. Các lính canh chỉ cho phép bà mua những thứ cần thiết hàng ngày sau khi bà được chuyển đến phòng giam bình thường vào ngày 9 tháng 5, nhưng số dư trong tài khoản của bà đã trở thành 1.000 nhân dân tệ. Không ai nói cho bà biết người nào đã sử dụng tiền của bà mà bà không hề không biết.

Mưu hại và xét xử phi pháp

Sau đó, Viện kiểm sát quận Hưng Long Đài đã sắp xếp ông Tôn Hiểu Tĩnh từ xa qua video. Bà kể lại việc cảnh sát từ Đồn Công an Hưng Long đã mưu hại bà bằng bằng chứng giả. Bà chỉ ra rằng không có luật nào từng hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc hoặc gán nhãn nó là một tà giáo. Ngoài ra, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc cũng đã gỡ bỏ lệnh cấm sách Pháp Luân Công vào năm 2011.

Công tố viên truy tố bà Tôn và chuyển hồ sơ vụ án của bà tới Tòa án quận Hưng Long Đài vào ngày 20 tháng 7 năm 2020.

Ngày 2 tháng 9 năm 2020, bà Tôn lại bị xét xử thông qua video. Bà từ chối chấp nhận luật sư do tòa án chỉ định, bởi người này đã bị các nhà chức trách chỉ đạo để nhận tội thay bà. Bà đóng vai trò là luật sư của riêng mình và biện hộ vô tội cho mình.

Bà yêu cầu thẩm phán đọc nội dung của cuốn tài liệu Pháp Luân Công mà bà đã phân phát. Nhưng thẩm phán từ chối làm như vậy và nói rằng ông đã vứt nó đi.

Cảnh sát tuyên bố rằng họ đã tìm thấy 89 cuốn tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cỡ nhỏ, 11 đĩa DVD, 251 tờ rơi và hai máy tính khi lục soát nhà của bà Tôn. Tuy nhiên bà Tôn khẳng định rằng bà không có những thứ như vậy ở nhà. Những gì đã bị cảnh sát lấy đi chỉ là một vài bức thư mà bà viết cho lãnh đạo đơn vị công tác, sau khi bà bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà không biết làm thế nào mà cảnh sát lại có thể tính những lá thư đó là 251 tờ rơi. Bà yêu cầu cảnh sát chiếu đoạn video lục soát nhà bà do camera mang theo người của họ ghi lại, nhưng thẩm phán từ chối và tuyên bố rằng video đó không thể phát được và họ sẽ xem nó sau.

Bức thực và đánh hội đồng một cách tàn bạo

Sau phiên tòa, bà Tôn lại tuyệt thực trong trại tạm giam, yêu cầu tha bổng bà. Phó giám đốc Lâm đã nói chuyện với bà vào ngày thứ sáu bà tuyệt thực, nhưng bà không nhượng bộ.

Ngày 2 tháng 10 năm 2020, bà bị chuyển đến phòng giam 312. Người đứng đầu phòng giam nổi tiếng trong việc đánh người. Ngay khi bà Tôn đến phòng giam mới, bà đã bị trưởng phòng giam cùng hơn 10 phạm nhân trong phòng đánh đập. Trưởng khu giam giữ họ Triệu nói với trưởng phòng giam: “Không cần biết cô dùng cách gì, chỉ cần cô có thể bắt bà ta ăn thì cô cũng có cơm ăn, bằng không, cô cũng nhịn luôn“.

Vì vậy, các tù nhân trong phòng giam mới của bà Tôn bắt đầu cùng nhau tra tấn bà. Một số người dùng đế giày tát vào mặt bà, một người dẫm lên người bà, một người túm tóc và đập đầu bà vào tường. Trưởng buồng giam vừa đánh vừa chửi bà: “Tôi đánh chết bà, tôi thà lấy mạng đổi mạng”. Đánh đập xong, họ bắt đầu bức thực bà trong hai giờ.

Mỗi lần bức thực là một cực hình đối với bà Tôn. Ngay cả những người lính canh đang quan sát toàn bộ sự việc qua camera giám sát cũng nói với các tù nhân rằng: “Cảnh các cô bức thực bà ta thật kinh khủng”. Cằm của bà Tôn lại bị cào rách nghiêm trọng trong vòng chưa đầy hai ngày.

Trong một lần lần bức thực, bà Tôn đã suýt bị ngạt thở. Bà cũng bị mất ngủ vào ban đêm. Một tù nhân thức trực ban, cứ nửa giờ lại chọc vào bà để đánh thức bà. Vào ban ngày, họ dán băng dính vào mắt bà để ngăn bà nhắm mắt.

Sau đó, Tòa án quận Hưng Long đã kết án bà một năm tù. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bàn Cẩm, nhưng cơ quan này đã ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu của bà.

Sau khi tuyệt thực, bà Tôn bị đau ngực dữ dội. Thay vì đưa bà đến bệnh viện theo yêu cầu, phó giám đốc Lâm đã tát bà hai cái và ra lệnh cho các phạm nhân cùng phòng tra tấn bà. Họ kéo bà vào phòng tắm, nơi không có camera giám sát, và bức thực bà bằng nước. Bà chống cự mạnh mẽ và quần áo của bà ướt sũng.

Vào giữa tháng 12 năm 2020, các lính canh đã buộc bà Tôn phải đứng trong một thời gian dài mặc dù sức khỏe của bà rất yếu sau đợt tuyệt thực lần trước, khiến bà càng yếu hơn. Để phản đối bức hại, bà đã tuyệt thực một lần nữa và từ chối mặc đồng phục tù nhân hoặc ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Vì vậy, tất cả những tù nhân trong cùng phòng giam lại bắt đầu cùng nhau tra tấn bà.

Một trong số các tù nhân là Cao Hải Mẫn, cô ta là người tra tấn bà Tôn tàn nhẫn nhất. Cô ta lột quần áo của bà Tôn trong mùa đông, chỉ để bà mặc một chiếc quần lót. Sau đó, cô ta để cửa sổ mở để khiến bà Tôn lạnh cóng và làm nhục bà. Cô ta cũng giật rụng một ít tóc của bà Tôn và cấu véo khiến người bà bầm tím.

Bà Tôn bị bức thực trong khi bị xích chân tay vào giường. Các lính canh vẫn mở cửa sổ trong quá trình bức thực khiến một số tù nhân lớn tuổi đã bị cảm lạnh. Sau khi bức thực, các lính canh đã xích bà vào giường và để ống cho ăn và ống thông tiểu trong người khoảng một tuần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/2/426491.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/10/194023.html

Đăng ngày 17-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share