Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-06-2021] Bà Thôi Yến, một người dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào đầu tháng 6 năm 2021 vì tu luyện Pháp Luân Công. Do bà Thôi không đạt yêu cầu sức khỏe bắt buộc của trại giam nên bà đã được tại ngoại bốn ngày sau đó.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Thôi, 67 tuổi, là công nhân của Kho thực phẩm đã nghỉ hưu bị bắt tại nhà vào ngày 3 tháng 6 bởi một nhóm cảnh sát do Trương Uy, Phó đồn cảnh sát Lý Gia Nhai dẫn đầu. Cảnh sát đã khám xét nhà bà từ 8 giờ sáng cho đến trưa. Các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, ba máy tính xách tay và một máy in của bà đã bị tịch thu.

Khi bà Thôi cố gắng ngăn cản, cảnh sát đã đẩy bà xuống đất và còng tay bà lại. Chiếc còng quá chặt khiến cổ tay bà sưng tấy. Tay của bà cũng bị bầm tím sau khi bị cảnh sát véo vào tay. Hai vợ chồng bà đều bị đưa đến đồn cảnh sát. Tại đây bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong lúc thẩm vấn.

Sau khi cảnh sát thả chồng bà vào chiều hôm sau, họ đã đưa bà đến bệnh viện để khám sức khỏe. Khi bác sĩ phát hiện thấy một số vấn đề, cảnh sát đã đưa bà đến hai bệnh viện khác để khám nhằm thay đổi kết quả. Khi kết quả vẫn như vậy, cảnh sát lại đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Đại Liên lúc 11 giờ 30 tối. Tuy nhiên, người ở trại tạm giam đã từ chối nhận bà. Bà Thôi được tại ngoại vào ngày 7 tháng 6.

Tu luyện Pháp Luân Công

Sau khi sinh con vào năm 1982, bà Thôi mắc nhiều chứng bệnh, bao gồm viêm cầu thận, các bệnh về tim, tiểu đường và thấp khớp. Bà bị mất khả năng lao động và còn phải gánh một khoản nợ y tế khổng lồ.

Khi đang điều trị tại bệnh viện vào năm 1994, một bệnh nhân ở cùng khu đã đưa cho bà một vé đi xem các bài giảng về Pháp Luân Công và nói với bà môn tu luyện này đã chữa khỏi cho rất nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Thôi bắt đầu quan tâm và tham dự các bài giảng tại Đại học Ngoại ngữ Đại Liên từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4 năm 1994. Tại đây, bà đã chứng kiến ​​việc Nhà sáng lập Pháp Luân Công chữa khỏi bệnh cho một người được bế vào giảng đường và có thể đứng và đi lại ngay sau đó.

Sau các lớp học, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ba tháng sau, khi bà quay lại bệnh viện để tái khám, bác sĩ đã rất ngạc nhiên khi thấy bà hoàn toàn khỏe mạnh.

Bà Thôi đã tham dự một lớp học khác của Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1994 và một buổi hội thảo đặc biệt vào tháng 12 năm 1994. Sau đó, Pháp Luân Công đã trở nên rất phổ biến trong thành phố và cả hai lớp học đã thu hút hàng nghìn người tham dự.

Thấy sức khỏe của bà được cải thiện đáng kể, nhiều thành viên trong gia đình và bạn bè của bà Thôi cũng theo học Pháp Luân Công.

Bắt bớ và quấy rối

Khi cuộc bức hại bắt đầu, hai cảnh sát từ Đồn cảnh sát Cẩm Tú ở địa phương đã không ngừng quấy rối bà Thôi và yêu cầu bà ký một văn bản mà họ đã chuẩn bị để ép bà phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà từ chối tuân thủ, bà bị đưa đến một trại tẩy não ở địa phương. Khi đến nơi, bà đã cùng với một số học viên khác tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Vài ngày sau, lính canh bắt đầu bức thực bà. Khi bà phản kháng, họ đã ghì người bà lại và bóp cổ bà khiến bà bị ngạt thở. Bà được thả mười ngày sau đó.

Một nhóm cảnh sát ở Đội An ninh Nội địa quận Trung Sơn đã đột nhập vào nhà của bà Thôi vào ngày 29 tháng 4 năm 2001. Các sách Pháp Luân Công và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công của bà đã bị cảnh sát tịch thu. Cảnh sát sau đó đưa bà đến Phòng An ninh Nội địa để thẩm vấn. Bà từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của họ. Vào khoảng 10 giờ tối, họ đưa bà tới trại tạm giam thành phố Đại Liên và bị giam ở đó trong 57 ngày.

Cảnh sát đã cố gắng bắt bà một lần nữa vào tháng 7 năm 2001, nhưng bà không có nhà khi họ đến và do đó đã trốn thoát. Trong tám tháng tiếp theo, bà buộc phải sống xa nhà để trốn cảnh sát.

Bà bị bắt lại vào mùa hè năm 2007 bởi người ở Đồn cảnh sát Lý Gia Nhai. Họ đưa bà đến trại tạm giam Đại Liên hai lần, nhưng bà đều bị từ chối cả hai lần vì lý do sức khỏe. Sau khi được thả, bà phải sống xa nhà trong vài tháng.

Ngay sau khi bà về nhà vào năm 2008, cảnh sát thường xuyên quấy rối bà trước Thế vận hội Bắc Kinh. Vì bà không mở cửa cho họ, họ đã cử người gác ở bên ngoài căn hộ của bà và không cho phép bà ra ngoài. Bà Thôi đã chạy thoát trong đêm và lại phải sống xa nhà.

Cảnh sát cũng đã quấy rối bà vào năm 2015 sau khi bà nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, và vào tháng 5 năm 2021, trước lần bắt giữ gần đây nhất của bà.

Danh sách những cá nhân liên quan:

Trần Hân ( 陈 欣), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Đại Liên: +86-411-82706208 (văn phòng), +86-411-84331218 (nhà), +86-13009497373 (di động)

Tiêu Kiện ( 焦健), Đội phó Đội An ninh Nội địa thành phố Đại Liên: +86-411-81907373, +86-411-84332345, +86-411-82637089 (văn phòng), +86-13050510924 (di động)

Vu Đức Tuyền ( 于德泉), Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đại Liên: +86-13604090009

Triệu Ngọc Côn ( 赵 玉琨), Phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đại Liên và Trưởng Phòng 610: +86-13904263481

(Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem thêm bản gốc tiếng Hán)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/17/427085.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/7/193981.html

Đăng ngày 16-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share