Bài viết của Nghê Thần, phóng viên Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 03-07-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vancouver đã tổ chức một Pháp hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện vào ngày 27 tháng 6 năm 2021. 19 học viên đã kể về trải nghiệm của họ trong việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, loại bỏ chấp trước, và giảng chân tướng cho mọi người.

Loại bỏ các chấp trước sau khi quay trở lại tu luyện

Cô Lương Thắng là mẹ của ba con nhỏ. Cô tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn học đại học, nhưng sau đó đã dừng lại vì sự phản đối của mẹ và các lý do khác.

Hai năm trước, cô quyết định tiếp tục tu luyện. Ngập tràn trong niềm vui và hạnh phúc khi được trở lại con đường tu luyện, cô không ngờ rằng kể từ tháng 3 năm ngoái, cô bắt đầu gặp trục trặc trong gia đình và công việc.

Cô nói, “Thật không quá lời khi nói rằng không có một ngày nào tốt lành cả. Mỗi ngày đều là để tôi đề cao tâm tính của mình. Nhưng đó cũng là một quá trình tôi luyện quý giá giúp tôi thực sự hiểu được ý nghĩa của việc tu luyện.”

Cô kể rằng một đồng tu đã giới thiệu cho cô một công việc. Mặc dù ông chủ hứa chỉ trả một mức lương cơ bản nhưng cô cảm thấy rất tốt vì công việc của cô là gửi email và gọi điện cho chính phủ.

Mặc dù lương không cao nhưng cô không quan tâm vì việc này giúp cô có thể liên lạc với người Trung Quốc và giảng chân tướng cho họ. Thế nhưng, sau khi bắt đầu làm việc, cô nhận ra mình là nhân viên duy nhất ở đó. Ông chủ yêu cầu cô phải tự mình làm mọi công việc trong cửa hàng, bao gồm phân loại hàng tồn kho, di chuyển hàng hóa, sơn sửa và dọn dẹp. Cô cảm thấy rất cực khổ.

Một ngày nọ, ông chủ mời cô đi ăn tối. Trong số mười người ở đó, chỉ có hai người là phụ nữ. Mấy người đàn ông đã nói lời tán tỉnh khiến cô cảm thấy thật xấu hổ.

Sau đó, cô đã chia sẻ trải nghiệm của mình với một học viên khác, người này đã đưa cho cô bài viết nói về cách một học viên ở Trung Quốc bị làm nhục trong một trung tâm giam giữ. Người học viên đó nhận ra cô ấy có chấp trước mạnh mẽ vào bản ngã và lòng tự trọng.

Những chia sẻ của đồng tu đã truyền động lực cho cô Lương. Sau khi hướng nội, cô cảm thấy người học viên nói rất có lý, cô cũng có chấp trước mạnh mẽ vào bản ngã và lòng tự trọng.

Đặt đúng tâm thế khi bắt đầu tham gia một hạng mục

Anh Lưu Đại Lộ là một học viên trẻ tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ, nhưng anh chỉ mới bắt đầu tu luyện cách đây 5 năm. Anh tham gia vào Đoàn nhạc Tian Guo, ban đầu anh có nguyện vọng thuần chính là trợ Sư cứu độ chúng sinh.

Vì có chút nền tảng về âm nhạc, anh tiến bộ nhanh chóng trong mấy tháng đầu tiên. Nhưng anh dần dần theo đuổi việc cải thiện kỹ năng của mình. Trong quá trình này, một số chấp trước đã nảy sinh, như tâm tranh đấu, tâm tật đố và tâm hiển thị. Anh muốn thể hiện bản thân.

Anh Lưu đã dành rất nhiều thời gian để tìm cách cải thiện kỹ năng của mình, thậm chí còn thuê một giáo viên dạy nhạc. Tuy nhiên, kết quả đạt được lại ngược lại. Thay vì cải thiện, anh trở nên kém đi. Sau rất nhiều nỗ lực và miệt mài luyện tập hơn một năm trời, anh vẫn chưa tạo ra được đột phá. Anh bắt đầu nghĩ đến việc từ bỏ.

Lúc đó, anh Lưu nghĩ lại lý do anh đã tham gia đoàn nhạc ngay từ đầu. Anh nhớ ra ý định ban đầu của anh là trợ Sư cứu độ chúng sinh. Sau đó, anh nhận ra vấn đề của mình không phải nằm ở việc chơi nhạc, mà là do nhiều suy nghĩ phức tạp và chấp trước tạo thành.

Tất cả các cuộc diễu hành đã bị hủy bỏ trong đại dịch virus corona. Chấp trước của anh Lưu vào việc cải thiện kỹ năng cũng yếu đi. Anh nhận ra cho dù tập luyện ít hơn, nhưng đã có một bước đột phá bất ngờ trong lối chơi của anh. Qua đó, anh hiểu rằng tâm thế khi tham gia hạng mục chứng thực Pháp quyết định trực tiếp kết quả và tác dụng của việc cứu người.

Đề cao tâm tính và nâng cao nhận thức tại nơi làm việc

Mặc dù cô Sherry Miszkurka tu luyện với mẹ từ khi còn nhỏ, nhưng cô đã dần rời xa việc tu luyện. Mãi đến năm 27 tuổi, cô mới quyết định bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trở lại.

Cô nói với các đồng nghiệp về Pháp Luân Đại Pháp và giảng chân tướng cho họ. Một số giám sát viên và hàng chục đồng nghiệp của cô đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, hai đồng nghiệp đã phản ứng tiêu cực. Cô Sherry tiếp tục giảng chân tướng cho họ, loại bỏ những hiểu lầm và quan điểm tiêu cực của họ về Đại Pháp.

Cô Sherry cho biết mặc dù đã giảng chân tướng cho các giám sát viên và đồng nghiệp ở nơi làm việc nhưng cô vẫn cảm thấy sợ hãi và căng thẳng. Cô lo rằng họ sẽ có suy nghĩ ​​xấu về cô và thậm chí có thể ảnh hưởng đến công việc của cô.

Sau đó, cô nhận ra rằng cô đã thiếu chính niệm. Sự sợ hãi và chấp trước vào việc bảo vệ bản thân đã tạo ra sơ hở cho các nhân tố tà ác, làm gia tăng sự hiểu lầm và quan điểm tiêu cực của mọi người về Đại Pháp. Mặc dù cô lo lắng về việc giảng chân tướng, nhưng Đại Pháp đã cho cô sức mạnh để tiếp tục.

Nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng trong cuộc thi hùng biện

Em Thông Thông, 15 tuổi, đã được tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp từ khi lên bốn tuổi. Nhưng vì em ít học Pháp và không để tâm vào tu luyện, nên em vẫn hành xử như một thiếu niên bình thường. Khi phải ở nhà trong thời gian xảy ra đại dịch, em đã dành nhiều thời gian hơn để học Pháp và luyện công. Em cảm nhận được sự tiến bộ trong tu luyện của mình. Em trở nên tự kỷ luật và bắt đầu chú ý đến việc quy chính lời nói và hành xử của bản thân.

Trước đây, em quan tâm đến việc sẽ trở nên nổi tiếng. Em chơi bóng rổ không tốt và giao tiếp không giỏi. Nhưng khi ngừng ám ảnh về việc người khác nghĩ về mình và hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui khi chơi bóng, em nhận thấy kỹ năng của mình đã được cải thiện rất nhiều.

Thông Thông thích chơi các trò chơi điện tử bạo lực. Sau khi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, em không còn hứng thú với bất kỳ trò chơi điện tử nào nữa.

Mùa xuân năm nay, trường em tổ chức cuộc thi hùng biện và mẹ gợi ý em nói về nạn thu hoạch nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng khi em nộp bản thảo đầu tiên, giáo viên của em đã nghi ngờ liệu hành vi thu hoạch nội tạng có đang thực sự diễn ra không.

Em cho rằng để mọi người tin, em phải cung cấp nguồn thông tin và lý do vì sao những nguồn tin này đáng tin cậy. Tuy nhiên, giới hạn thời gian cho bài hùng biện là ba đến bốn phút. Nếu em thêm thông tin bổ sung, em sẽ bị quá thời gian và có thể không đủ điều kiện tham dự vòng chung kết.

Em nhận ra rằng mục tiêu của bài hùng biện này không phải để lọt vào vòng chung kết, mà là để giảng chân tướng và cứu người. Nếu giảng chân tướng nghĩa là em cần phải kéo dài bài diễn thuyết của mình, nên em đã làm như vậy.

Kết quả là bài hùng biện của em hay nhất lớp và em đã lọt vào vòng chung kết toàn đội. Sau khi đủ điều kiện vào vòng chung kết, em quyết định duy trì thời gian diễn thuyết ban đầu. Trước hơn 100 sinh viên và mấy giáo viên, em giải thích về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.

Sau khi tăng cường việc học Pháp và luyện công, kết quả học tập của Thông Thông đã cải thiện đáng kể. Em trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Hiệu trưởng đã viết một nhận xét ngắn trên học bạ của em: “Thành tích xuất sắc.”

Pháp hội Vancouver kết thúc vào khoảng 4:30 chiều. Nhiều người tham dự nói sau khi nghe những chia sẻ chân thành của các học viên, họ đã được truyền động lực sâu sắc để tu luyện tốt hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/7/3/427703.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/7/5/193952.html

Đăng ngày 06-07-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share