Bài viết của học viên Việt Nam

[MINH HUỆ 13-03-2021] Đại Pháp đã cứu cuộc đời tôi và luôn bảo hộ tôi trên con đường tu luyện bản thân. Con xin gửi lời chào thành kính đến Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là học viên Pháp Luân Công Việt Nam, đắc Pháp vào năm 2014. Ngày 13 tháng 5 năm 1992, Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) được Sư phụ Lý Hồng Chí chính thức truyền ra công chúng. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp vô cớ. ĐCSTQ đã tìm nhiều cách để bôi nhọ và vu khống môn tu luyện. Vì vậy, phải đến những năm đầu của thế kỷ 21, Đại Pháp mới truyền đến Việt Nam. Tôi may mắn được sinh ra cùng năm với Sư phụ Lý, vì vậy khi đó tôi vừa tròn 50 tuổi. Tôi là người vô thần, mê tín dị đoan, và ít quan tâm đến tôn giáo hay tín ngưỡng, vì vậy tôi chỉ nghe một cách hời hợt những gì được nói về Pháp Luân Công.

Nhiều năm sau, tôi được một người bạn từ thời đại học tặng một cuốn Chuyển Pháp Luân. Có lẽ vì người bạn này không nhiệt tình quảng bá môn tu luyện hoặc duyên phận đã định rằng đó không phải là thời điểm để tôi nghe về Đại Pháp, nên lúc đó tôi chưa đắc Pháp.

Bắt đầu con đường tu luyện

Một năm sau, vào tháng 5 năm 2014, tôi mời người bạn đó và một số người bạn đại học khác đến dự một bữa tiệc tại nhà tôi. Tôi nhận thấy một sự thay đổi lớn ở người bạn đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân năm trước. Điều đầu tiên khiến tôi chú ý là anh ấy trông rất khỏe mạnh. Anh khác hoàn toàn với con người trước đây của mình, vốn mắc nhiều bệnh tật và có tiền sử điều trị bệnh lâu năm. Ngay lập tức, tâm tôi trở nên mong muốn tu luyện Pháp Luân Công. Tôi nghĩ: “Nếu Pháp Luân Công tốt đến thế, thì tôi phải tập!” Và với suy nghĩ đó, tôi lập tức được Đại Pháp ban phước lành.

Tôi mắc chứng mất ngủ từ năm 20 tuổi. Điều này gây ảnh hưởng đến mức đôi khi tôi nghĩ chết đi còn hơn phải sống. Tuy nhiên, ngay sau khi quyết định tu luyện, tôi đã có một giấc ngủ ngon. Tôi đã ngủ như một đứa trẻ sau gần 30 năm mắc chứng mất ngủ kinh hoàng này. Dường như đó là một phép màu, và tôi háo hức bắt đầu tu luyện.

Trong những ngày đầu, tôi khá vụng về trong tu luyện, do sự hiểu biết về Pháp còn ít ỏi và không có học viên lâu năm nào bên cạnh để hướng dẫn tôi. Tôi có quyết tâm, nhưng đã mắc nhiều sai sót và phải tự mình nhận ra nhiều điều. Trước khi tu luyện, tôi mắc rất nhiều bệnh tật, nhiều hơn con số tôi có thể đếm trên mười đầu ngón tay. Tuy vậy, tôi đã bắt đầu tu luyện mà không nghĩ đến bệnh tật, và không mong cầu rằng chúng sẽ được cải biến, và những bệnh tật dần dần biến mất.

Thật kỳ lạ, vài ngày sau khi bắt đầu tu luyện, tôi nhận thấy có gì đó mắc kẹt trong cổ họng và lo lắng rằng đó có thể là một khối u, vì tôi đã chịu những đợt viêm họng mãn tính trong nhiều thập kỷ, thường xuyên phải dùng đến thuốc kháng sinh loại mạnh. Trong lo lắng, tôi đến bệnh viện khám nhưng bác sỹ nói họng của tôi vẫn ổn. Sau vài tuần vẫn cảm thấy có khối u lạ ở cổ, tôi quay lại khám lần hai nhưng vẫn nhận được câu trả lời như trước, tất cả đều bình thường. Tôi ngay lập tức hiểu ra. Sư phụ đang thanh lọc cơ thể cho tôi, tống khứ khỏi cơ thể tôi căn bệnh mà tôi đã mắc trong hơn nửa đời người. Tôi đã từ chối dùng loại thuốc mà bệnh viện cấp cho tôi và không bao giờ trở lại khám căn bệnh này nữa.

Tôi nghỉ việc từ năm 2011 và làm hướng dẫn viên du lịch, đây là một công việc bận rộn và phải di chuyển nhiều. Từng chung sống với đủ loại bệnh tật suốt nhiều năm, tôi không từ bỏ ngay việc dùng thuốc chữa các bệnh như tim mạch, rối loạn tiền đình, thận yếu gây tiểu đêm, tay chân lạnh, và đau nhức xương khớp do những vết thương cũ. Tôi đã bắt đầu tu luyện, nhưng chưa hiểu Pháp sâu. Tuy nhiên, có đôi khi quên uống thuốc, tôi nhận thấy mình không gặp phải hậu quả gì. Sau đó tôi đã chấm dứt dùng những loại thuốc này. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đang dần dần giúp cơ thể tôi tự phục hồi. Từ năm 13 tuổi, khi các bác sỹ phát hiện tôi bị bệnh hở van tim hai lá, tôi đã được khuyên nên tránh gắng sức và không nên làm việc nặng. Thật tuyệt vời, bây giờ tôi có thể leo lên những đỉnh núi cao hàng nghìn mét.

Được bảo hộ trên con đường tu luyện

Tôi cũng nhận ra rằng Sư phụ không chỉ đang tịnh hóa cơ thể cho tôi, mà Ngài còn nhiều lần cứu tôi một cách thần kỳ. Dưới đây là một vài ví dụ. Tôi chịu trách nhiệm đưa một nhóm 40 du khách nước ngoài lên chuyến tàu về phía Nam. Lúc này là giờ cao điểm, xe đưa chúng tôi đến ga tàu trễ gần 30 phút. Tôi đã rất hoảng sợ vì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được nếu chúng tôi bị lỡ chuyến tàu. Hướng dẫn viên luôn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ, nhưng không có nhiều hy vọng vì chuyến tàu này chỉ dừng lại ở ga này vài phút. Nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra. Khi chúng tôi bước vào ga, tôi thấy tàu đã dừng ở sân để đợi chúng tôi. Trong khi thúc giục những vị khách nhanh chóng nhảy lên tàu trước khi tàu hú còi và bắt đầu lăn bánh, trong thâm tâm tôi nhận ra rằng Sư phụ đã giúp tôi.

Trên một chuyến tàu khác, một thành viên trong đoàn của tôi đã vô tình làm đổ một cốc nước sôi đầy vào lòng tôi. Vị khách người Anh này vô cùng lo lắng, nhưng tôi đã trấn an anh và đi vào nhà vệ sinh để thay quần áo, trong tâm liên tục cầu Sư phụ giúp đỡ. Một vài giờ sau đó, không có bất kỳ dấu hiệu sưng tấy hay ửng đỏ nào. Người khách làm đổ nước đã rất ngạc nhiên, vì vậy tôi đã nhân cơ hội này để kể cho anh ta và những người khách khác về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công. Một lần khác, tôi dẫn một nhóm du khách đi bộ đến thăm một số bản làng miền núi xa xôi. Đột nhiên, khi chúng tôi đang ở giữa một cánh đồng, thì mây đen phủ kín trời. Không ai trong số các du khách có áo mưa hoặc ô dù. Mây cuộn, sấm chớp ầm ầm, nhưng trời chỉ bắt đầu đổ mưa khi chúng tôi bước vào một ngôi nhà bên đường và sau đó khoảng 20 phút thì ngừng hẳn. Tôi lập tức hiểu ra: Sư phụ đã bảo hộ chúng tôi.

Truyền rộng chân tướng về Pháp Luân Công

May mắn thay, mặc dù chúng ta đắc Pháp muộn hơn nhiều so với các học viên ở Trung Quốc, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam có lợi thế là luật pháp Việt Nam không cấm mọi người tu luyện Pháp Luân Công. Chúng ta cũng có thể dễ dàng tiếp cận các tài liệu Đại Pháp. Sách Chuyển Pháp Luâncùng các kinh văn của Sư phụ đã được dịch hoàn chỉnh và có thể đến tay độc giả rất dễ dàng. Ngoài ra, các tài liệu nghe nhìn hỗ trợ các hoạt động tu luyện như phiên bản tiếng Việt của Minh Huệ, Đại Kỷ Nguyên (Epoch Times), Tân Đường Nhân (NTD) và Chánh Kiến (PureInsight), giúp chúng ta liên tục được cập nhật những thông tin mới nhất về Đại Pháp, từ khắp nơi trên thế giới. Ban đầu, chỉ vì tò mò mà tôi đã xem những trang thông tin này, nhưng càng đọc và càng nghe, tôi càng trở nên tinh tấn và kiên định hơn trong tu luyện. Càng nhận thức rõ về sự bức hại tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi càng cố gắng giảng chân tướng và vạch trần tội ác của ĐCSTQ.

Nhờ khả năng ngoại ngữ của mình, tôi thường gửi các liên kết web đến Cửu BìnhMa Quỷ Đang Thống Trị Thế Giới hoặc các bài viết lên án những tội ác trong cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bằng tiếng Anh và tiếng Trung, tới các địa chỉ ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Tôi cũng gửi các liên kết web đến các cá nhân, nhà lãnh đạo, người nổi tiếng và các tổ chức quốc tế. Đôi khi nhận được những phản hồi mang tính thù địch, tôi đã cố gắng giải thích thêm và đưa thêm bằng chứng.

Giờ đây, việc đọc và nghe các bài viết trên Minh Huệ Việt Ngữ đã trở thành điều không thể thiếu mà tôi làm hàng ngày. Tôi không chỉ cố gắng đọc và nghe tất cả các bài viết mới đăng, mà tôi còn đọc và nghe lại các bài viết cũ, đặc biệt là tuyển tập “Hồi ức về Sư phụ” trên phát thanh Minh Huệ mà tôi đã lỡ mất trước đây. Tôi đã rơi nước mắt nhiều lần khi đọc về những ngày đầu khi Sư phụ vượt qua gian khó để truyền Pháp ở Trung Quốc.

Tôi dần hiểu rằng dù chúng ta cách Sư phụ nửa vòng trái đất, nhưng chúng ta biết Pháp thân của Sư phụ luôn bên cạnh chúng ta. Dù chúng ta làm gì, hay nghĩ gì, Pháp thân của Ngài đều biết và sẽ từ bi khích lệ, soi sáng và nhắc nhở chúng ta. Chỉ cần chúng ta kính Sư kính Pháp, dĩ Pháp vi Sư và có chính niệm, chúng ta sẽ là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp dưới sự dẫn dắt của Sư phụ. Cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Sư phụ là Pháp mà tôi đã luôn tìm kiếm. Đó là điều vô cùng trân quý và các nguyên lý của Pháp tồn tại trong hết thảy mọi thứ. Nếu trong tâm chúng ta mang theo những nguyên lý thì trí huệ của chúng ta sẽ được khai sáng.

Tôi không thể tìm được ngôn tu nào để có thể diễn tả đầy đủ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Ngài chính là Đức Di Lặc mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên báo, là Đấng Sáng Thế đã đến thế gian này để truyền Đại Pháp và cứu độ chúng sinh, sáng tạo cho chúng ta một thế giới tuyệt vời nhất – Thế giới Pháp Luân Đại Pháp. Mỗi khi nhìn vào ảnh của Sư phụ, tôi đều nhắc nhở bản thân phải tinh tấn hơn trong tu luyện. Chúng ta hãy nguyện sẽ kiên định tu luyện Đại Pháp để trở về ngôi nhà đích thực của mình. Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/13/191384.html

Đăng ngày 26-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share