Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2021] Năm nay tôi 62 tuổi và tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Tôi vô cùng biết ơn ân cứu độ từ bi và bảo hộ của Sư phụ Lý (nhà sáng lập pháp môn) trong suốt những năm qua. Dưới đây tôi muốn chia sẻ về một số trải nghiệm trong quá trình tu luyện của bản thân mình.

Vào ngày 26 tháng 9 – hai ngày trước dịp Tết Trung thu năm 2004 là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi. Ông Lý (bí danh) đến để phân phối thực phẩm cho cửa hàng của tôi. Tôi luôn cảm thấy ông ấy là một người thiện lương, thân thiện và đáng tin cậy. Khi ông ấy giảng chân tướng cho tôi thì tôi mới nhận ra con người ông tốt như vậy là bởi ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông ấy đã nói: “Tại sao chị không thử tu luyện? Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp vô cùng tốt. Nếu bỏ lỡ cơ duyên này thì về sau có lẽ chị sẽ rất hối tiếc đấy”. Khi tôi đồng ý thử tập luyện thì ông ấy đã tặng cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Các Pháp lý được nhắc đến trong cuốn sách đã giải khai nhiều khúc mắc chưa có lời giải đáp của tôi. Ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” đặc biệt gây ấn tượng mạnh với tôi. Ngày hôm đó, tôi đã bắt đầu hành trình tu luyện của mình và được trải nghiệm nhiều sự việc tuyệt vời.

Khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi nhận ra mọi bệnh tật và khổ nạn mà tôi gặp phải đều do nghiệp lực tạo thành.

Sư phụ giảng:

“Muốn hết bệnh, trừ nạn, tiêu nghiệp, thì những người này phải tu luyện, [phải] ‘phản bổn quy chân’ đó chính là điều mà các loại [môn pháp] tu luyện đều nhìn nhận”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Đoạn Pháp này đã củng cố tín tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và kiên định bước đi trên con đường phản bổn quy chân của tôi.

Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) rất giỏi thực thi việc tuyên truyền tẩy não thông qua các phương tiện truyền thông do nhà nước thao túng. Để bức hại Đại Pháp, nó đã biên tạo vô số hoang ngôn, chẳng hạn như: “Các học viên tự thiêu, tự sát, không quan tâm đến gia đình, v.v…” Những lời dối trá này khiến người dân chịu nhận độc hại phi thường thâm sâu, vì thế lúc bắt đầu tu luyện tôi đã giấu kín với gia đình mình.

Sau đó tôi nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là một công pháp vô cùng tốt và tôi nên đường đường chính chính mà tu luyện. Khi phải trông coi cửa hàng, tôi đã đọc Pháp. Vào lúc chồng tôi thấy tôi cầm cuốn Chuyển Pháp Luân trong tay và đang đọc sách, anh ấy đã nhìn tôi một cách lạ lùng. Để ngăn cản tôi học Pháp, anh ấy đã cố ý vặn to âm lượng ti vi nhằm can nhiễu tôi. Nhưng thấy rằng tôi không động tâm, anh ấy đã đi ra ngoài và chơi mạt chược.

Khi nhận thấy chồng mình không chăm lo cho cửa hàng cũng như quản công việc ở nhà, tôi đã cảm thấy buồn. Nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân mình là một người tu luyện, tôi nên hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn và không tranh biện với anh ấy. Tôi lặng lẽ hoàn thành mọi công việc trước khi học Pháp. Càng học Pháp nhiều thì tín tâm của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp càng trở nên mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được sự từ bi vô hạn của Sư phụ. Tôi tự nhủ mình không thể bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này. Bất kể mọi người có phản đối hay ĐCSTQ bức hại môn tu luyện như thế nào, tôi vẫn sẽ theo Sư phụ tu luyện đến cùng.

Vào một ngày nọ, ông Lý đã đưa cho tôi một đĩa DVD giảng chân tướng, trong đó phân tích các chi tiết của vụ tự thiêu giả trên quảng trường Thiên An Môn. Sau khi chồng tôi xem xong, thái độ của anh ấy đối với Đại Pháp đã có chuyển biến. Chồng tôi thực ra là một người khá thiện lương. Anh ấy hiểu được Đại Pháp dạy người ta làm một người tốt, trái ngược với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền. Anh ấy cũng nhận thấy toàn thân tôi trở nên vô bệnh sau khi tu luyện Đại Pháp, tinh thần tôi phấn chấn mỗi ngày, và tôi đã ngừng tranh cãi với anh ấy. Vì vậy, anh ấy không những không phản đối tôi tu luyện, mà còn nhắc nhở tôi phát chính niệm đúng giờ. Anh ấy còn giúp tôi chuyển tài liệu chứa thông tin chân tướng đến bạn bè của anh. Khi tôi giảng chân tướng cho mọi người, anh ấy luôn giúp tôi bổ sung thêm một số câu.

Con trai tôi đang đi học đại học xa nhà. Khi cháu về thăm nhà vào dịp nghỉ học ở trường và trông thấy tôi luyện công, cháu đã nói: “Mẹ à, Pháp Luân Đại Pháp không cho phép người ta uống thuốc”. Tôi giải thích cho cháu rằng: “Điều này là không đúng. Các học viên không cần uống thuốc nữa bởi mọi bệnh tật của họ đều đã được giải quyết. Hãy nhìn mẹ xem mẹ khoẻ mạnh như thế này thì còn cần dùng đến thuốc nữa không?” Những lời nói của tôi đã động viên tinh thần cho con trai tôi.

Giảng chân tướng và thức tỉnh thế nhân là sứ mệnh và trách nhiệm của tôi

Giảng chân tướng cứu người là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm. Tôi ngộ được rằng chúng ta không nên phóng túng hay giải đãi bất kỳ việc nào trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu. Chỉ có học Pháp cho tốt thì chúng ta mới có thể có chính niệm đầy đủ. Trí huệ đắc được từ Pháp sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi can nhiễu trong khi giảng chân tướng và chúng ta mới có thể cứu người.

Một ngày nọ, tôi và một học viên khác cùng đi tới một khu chợ. Khi khu chợ chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi trông thấy ba người phụ nữ trung niên đến từ vùng nông thôn đang chuẩn bị đi về nhà. Chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng cho họ và đề nghị giúp họ tuyên bố thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Một người phụ nữ từ chối tiếp nhận thông tin mà chúng tôi nói. Cô ấy nói rằng: “Tại sao phải bảo bình an? Có sống nữa thì cũng để làm gì?” Tôi nhận thấy cô ấy chẳng màng đến sống chết, và cảm thấy vô cùng thương xót cho cô ấy. Tôi muốn biết lý do tại sao cô ấy lại không trân quý sinh mệnh của bản thân như vậy.

Trong lúc học viên còn lại âm thầm phát chính niệm để thanh lý bất cứ nhân tố nào cản trở cô ấy được cứu, thì tôi nói với cô ấy rằng: “Em gái à, đừng nói như vậy. Mỗi một sinh mệnh trên thế gian đều vô cùng trân quý! Chúng ta ai cũng có gia đình. Một cá nhân gặp bất hạnh là toàn gia đình gặp bất hạnh”. Nghe tôi nói như vậy, cô ấy đã mỉm cười. Cô ấy nói mình từng tham gia Đội thiếu niên từ khi còn nhỏ và vui lòng thoái Đội. Chúng tôi cảm thấy thực sự mừng cho cô ấy. Chúng tôi đã tặng cho cô một số tài liệu chân tướng để mang về nhà đọc. Chúng tôi cũng kể cho cô ấy nghe về nhiều người đã cảm thấy rằng họ thực sự đắc được phúc báo khi ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy rất vui mừng. Qua trải nghiệm lần này, tôi đã thể hội sâu sắc nội hàm và uy lực cự đại của Pháp mà Sư phụ giảng:

“Thực ra Từ Bi là năng lượng rất to lớn, là năng lượng của Chính Thần. Càng Từ Bi thì năng lượng càng lớn, các thứ bất hảo đều bị giải thể rớt cả”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009, Giảng Pháp tại các nơi IX)

Có một hôm trên đường trở về nhà, tôi đã đi ngang qua trạm xe buýt và chú ý đến một thanh niên trẻ mang theo một chiếc va li lớn. Tôi dừng lại và hỏi: “Chàng trai trẻ, cháu chuẩn bị về nhà phải không?” Cậu ấy mỉm cười trả lời tôi: “Dì à, cháu đang học trung học ở đây. Cháu đến từ một thị trấn khác. Hôm nay cháu được nghỉ học và đang đợi xe buýt để về nhà”.

Tôi nói: “Dì muốn nói với cháu một số chuyện quan trọng”. Khi cậu ấy hỏi tôi đó là chuyện gì, tôi bắt đầu giảng chân tướng và kể cho cậu ấy nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “ĐCSTQ đã nguỵ tạo nhiều lời dối trá để bức hại một môn pháp tu luyện tốt như thế này. Đảng đã lừa dối người dân và đánh lạc hướng họ để hùa theo cuộc bức hại. Nó đã phạm đại tội rồi”.

Tôi nói tiếp: “Để không bị liên đới với tội ác mà nó gây ra, bất cứ người nào từng gia nhập đảng, đoàn, đội đều cần thoái xuất khỏi những tổ chức này”.

Cậu ấy nói rằng: “Dì ơi xin hãy giúp cháu thoái. Cháu từng gia nhập đoàn, đội”. Trước khi chúng tôi chào tiễn biệt nhau, tôi đã tặng cho cậu ấy một đĩa DVD giảng chân tướng, một cuốn tài liệu có nội dung về thoái ĐCSTQ và một lá bùa hộ thân. Cậu ấy liên tục lặp lại lời cảm ơn tôi.

Trải nghiệm giảng chân tướng lần này giúp tôi hiểu ra rằng tất cả chúng sinh đều đang trông mong được cứu độ. Tại thời khắc lịch sử tối hậu này, tôi cảm thấy đây là một vinh diệu to lớn khi được trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Điều này đã thúc đẩy tôi tu luyện tinh tấn hơn và không bao giờ được phép giải đãi trên con đường cứu người.

Một lần khác khi tôi bắt đầu nói chuyện với một người đàn ông thì ông ấy hô lớn rằng: “ĐCSTQ muôn năm!” Tôi không bị động tâm và tiếp tục nói chuyện với ông ấy. Ông nói rằng mình từng phục vụ trong quân đội ở Bắc Kinh. Khi tôi nhắc đến sự kiện Lục Tứ, ông nói mình có biết về sự kiện đó. Tôi nói tiếp: “Nếu ông biết về sự kiện này, tại sao ông còn hô lớn như vừa rồi? ĐCSTQ đã gây ra biết bao việc tà ác. Tổ tiên của chúng ta tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. ĐCSTQ đã phạm tội ác tày trời vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể nói rằng ông là một người tốt. Xin hãy thoái đảng để bản thân không bị liên luỵ vì tội ác của nó”.

Ông ấy đã vui vẻ đồng ý. Tôi hỏi tiếp liệu ông có biết về vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là bị dàn dựng không? Ông ấy trả lời: “Tôi biết chứ”. Tôi cũng đề nghị ông ấy hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Trải nghiệm lần này giúp tôi nhận ra rằng chúng ta không nên bị động tâm bởi những gì người thường nói. Chỉ cần chúng ta chân tâm muốn cứu người thì sự việc nhất định sẽ chuyển biến tích cực.

Đắc phúc báo sau khi thoái ĐCSTQ

Tôi biết thế nhân thường đắc được phúc báo sau khi thoái ĐCSTQ. Vào một năm, có một người phụ nữ đang mang thai đến cửa hàng của tôi. Tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy và đề nghị cô thoái đảng. Cô ấy đã vui vẻ thoái đoàn và đội. Bốn ngày sau, khi cô ấy đi xe buýt tới chợ thì gặp phải một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Vài hành khách bị thương nặng và bị đưa tới bệnh viện còn cô ấy thì chỉ bị xây xát nhẹ ở tay.

Tôi cũng nói chuyện với một thanh niên trẻ từ thị trấn khác tới đây làm việc. Cậu ấy đã quyết định thoái đội. Vài ngày sau, cậu kể với tôi về trải nghiệm đáng kinh ngạc của cậu ấy . Cậu nói: “Dì ơi! Cháu rất vui vì đã nghe lời dì và thoái đội lần trước. Cháu cũng bắt đầu niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Hai hôm trước, ngay trước khi trời đổ mưa thì bắt đầu xuất hiện sấm sét. Sét đã đánh ngay trước mặt cháu, nhưng cháu không bị hề hấn gì”. Tôi bảo cậu rằng: “Bởi vì cháu thiện đãi đối với Đại Pháp và thoái ĐCSTQ nên đã nhận được phúc báo và thoát khỏi nguy hiểm”.

Một trong những người hàng xóm của tôi đi làm việc đồng áng. Một ít mạt sắt vô tình mắc vào tĩnh mạch ở cổ tay cô ấy. Cô ấy đã không nhận ra việc này cho đến khi tay cô bắt đầu chảy máu. Khi cô ấy cho tôi xem, tôi bảo cô hãy thành tâm niệm cửu tự chân ngôn để được bình an khi gặp khổ nạn, đồng thời an ủi cô đừng sợ hãi. Khi con của cô ấy đưa cô tới bệnh viện để chụp X-quang, kết quả cho thấy có một mạt sắt nhỏ trong tĩnh mạch của cô. Bác sĩ hết sức ngạc nhiên và nói rằng: “Việc này quả là kỳ tích. Tình huống của cô có khả năng gặp nguy hiểm. Nếu những mạt sắt này theo dòng máu chảy tới tim của cô thì sẽ nguy hiểm tới sinh mệnh”.

Trong những năm qua tôi đã được trải nghiệm nhiều kỳ tích và chứng kiến những điều kỳ diệu. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu bản thân không tu luyện Đại Pháp thì sinh mệnh tôi sẽ ra sao? Nhiều năm trước, có một người đàn ông chuyên nghiên cứu tử vi đã nói với tôi rằng tương lai tôi sẽ ly hôn. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã tiêu trừ rất nhiều nghiệp lực và an bài lại đường đời cho tôi. Sư phụ từ bi vĩ đại không chỉ loại bỏ ma nạn của gia đình tôi mà còn cấp cho tôi một gia đình an hoà và yên ấm.

Kỳ thực Sư phụ đã giảng rằng:

“… một người luyện công, cả gia đình được lợi ích”. (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Toàn gia đình tôi đã được bình an và hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ tính xem mình đã giảng chân tướng cho bao nhiêu người nhưng tôi biết nhiều người trong số họ đã được trải nghiệm nhiều điều thần kỳ.

Con thực sự cảm ân trước sự từ bi vĩ đại của Sư phụ. Con cũng xin thay mặt những chúng sinh được thụ ích từ Đại Pháp khấu tạ Sư phụ. Con nhất định sẽ tinh tấn hơn trên con đường tu luyện của mình, không cô phụ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ, và nắm bắt thời gian để giúp nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/419558.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191731.html

Đăng ngày 09-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share