Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ ở Đức

[MINH HUỆ 14-02-2021] Nhân dịp năm mới, trong khi học viên Pháp Luân Công thuộc các dân tộc đến từ các quốc gia khác nhau đều nhộn nhịp bày tỏ lòng cảm ân và gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một kỹ sư người Hoa hiện đang sống tại Đức cũng bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý Hồng Chí.

Hình 1: Kỹ sư cơ khí Trần Hoa gửi lời chúc mừng năm mới tới Sư phụ!

Anh Trần Hoa, hiện đang sống ở thành phố Stuttgart, là một kỹ sư cơ khí. Năm 1996, anh may mắn được biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi đang học đại học ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 1999 anh mới bắt đầu tu luyện. Nói về lòng cảm ân đối với Sư phụ, anh Trần Hoa nói rằng có rất nhiều điều cảm kích.

Anh Trần Hoa bày tỏ, thông qua tu luyện Pháp Luân Công, anh đã bỏ được tính nóng nảy, cai bỏ rượu và thuốc lá, giáo dục tốt con cái. Quan trọng nhất là, trong giai đoạn ôn dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) hoành hành, mọi người đều hoảng sợ, nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Cũng nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nếu không, anh Trần Hoa cảm thấy mình sẽ không làm được như vậy.

Kết duyên cùng Đại Pháp

Hồi tưởng lại những trải nghiệm khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, lúc còn học đại học ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, anh ở cùng phòng với một bạn học là người tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi tối trước khi đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân,” cậu ấy đều rửa tay, điều này khiến anh Trần Hoa rất tò mò. Một lần nhịn không được, anh liền hỏi bạn đọc sách gì, và hỏi mượn sách để xem.

Sau khi xem qua cuốn “Chuyển Pháp Luân,” mặc dù trong đó nói đến nhiều nội dung anh không hiểu như chu thiên, huyền quan, nhưng anh cảm thấy Pháp lý rất lớn, rất cao, bởi vậy anh muốn tìm hiểu Pháp Luân Công. Anh cũng theo bạn học luyện công, lần đầu tập đã có thể ngồi song bàn thời gian lâu như người bạn học. Về sau, Trần Hoa cùng bạn tham gia luyện công buổi sáng tại công viên.

Khi đó, anh Trần Hoa còn giới thiệu sách “Chuyển Pháp Luân” với bạn gái (sau này là vợ anh). Bạn gái anh cũng không hiểu, có điều cô ngửi thấy một mùi hương khi xem sách. Cô thấy khó hiểu: Hương thơm này ở đâu ra?

Trần Hoa cảm thấy rằng, anh cùng bạn gái từ bé đã tiếp thụ nền giáo dục vô thần luận. Sau này quan niệm không tin Thần của bạn gái anh được phá trừ, điều này có liên quan rất lớn đến việc ngửi thấy mùi hương khi đọc sách.

Lúc đó Trần Hoa đang bận hoàn thành luận án tốt nghiệp, học tiếng Đức và ra nước ngoài, không để tâm đến việc tu luyện Pháp Luân Công. Thoáng chốc đã qua mấy năm. Năm 1998, anh cùng bạn gái đến nước Đức.

Liễu giải về cuộc bức hại của Trung Cộng và bắt đầu tu luyện

Đến năm 1999, một lần, anh Trần Hoa đang ở trong lớp học ngôn ngữ xem tin tức qua truyền hình của Đức. Đột nhiên xuất hiện cảnh các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện ôn hoà ngày 25 tháng 4, khiến anh cảm thấy rất kinh ngạc.

Trần Hoa lập tức liên hệ với người bạn học. Bạn của anh cũng tham gia cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Từ người bạn này anh đã hiểu được chân tướng vì sao các học viên Pháp Luân Công muốn thỉnh nguyện.

Đến ngày 20 tháng 7, Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Khi đó, hội trưởng hội học sinh Trung Quốc ở trường đại học của anh nói, trong nước bắt đầu cấm Pháp Luân Công. Trần Hoa nói, lúc đó họ ở nước Đức đều đọc tin tức trên tờ “Nhân dân nhật báo” bản hải ngoại, toàn đưa những báo cáo phụ diện về Pháp Luân Công. Thế nhưng những điều nói trên “Nhân dân nhật báo” đều vô cùng hoang đường, khiến người ta không thể tin được.

“Tôi nhớ tới cảnh tượng lúc đầu luyện công buổi sáng sớm ở công viên. Cảnh tượng đó khiến tôi ấn tượng sâu sắc, vô cùng trang nghiêm và thần thánh, vô cùng xúc động, đặc biệt tốt.” Trần Hoa nói: “Cuộc bức hại của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công, cũng như một cuộc cách mạng văn hoá lần thứ hai.”

“Sau đó, Minh Huệ Net được thành lập. Đọc Minh Huệ, tôi hiểu được chân tướng việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công. Tôi liền giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho hội trưởng hội học sinh.”

Lúc đó anh Trần Hoa không có sách “Chuyển Pháp Luân.” Anh tải sách xuống từ trên mạng rồi dùng máy in in ra. Mỗi ngày anh đều đọc. Lúc đó đang học ngoại ngữ, thời gian rất eo hẹp. Bạn gái anh cảm thấy kỳ lạ, vì sao mỗi ngày anh đều đọc cuốn sách đó.

“Tôi bắt đầu tu luyện từ góc độ nhận thức sự việc. Bởi vì Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi cảm thấy nó rất trân quý. Tôi đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ không gián đoạn, càng xem càng thấy hay. Tôi còn giới thiệu cuốn sách này cho thầy giáo dạy tiếng Đức.“

“Lúc đó cảm thấy Pháp này rất trân quý, liền hạ quyết tâm tu luyện.” Trần Hoa nói, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc chèn ép đều là thứ tốt. “Bởi vì lý do đàn áp rất hoang đường, giống như cuộc cách mạng văn hoá vậy. Tôi lý giải từ một góc độ khác, cho nên cảm thấy Pháp này rất trân quý.”

”Nếu như Pháp Luân Công thật sự xấu như những gì Trung Cộng nói, tại sao lại có hơn một trăm triệu người tu luyện? Lúc đó tôi cũng xem những trường hợp bức hại trên Minh Huệ, chứng kiến nhiều người có văn hoá tu luyện Pháp Luân Công như vậy, giáo sư, bác sĩ, thạc sĩ đều có, họ đều là người ngốc sao? Tôi không tin một trăm triệu người có thể bị lừa, điều đó là không thể. Cho nên tôi cảm thấy nó nhất định tốt.”

Đến dịp Lễ Giáng sinh, Trần Hoa gọi điện thoại cho một học viên ở Berlin. ‘Lúc đó còn có tuyết rơi, nhưng hai học viên ở Berlin vẫn đến thành phố của chúng tôi để dạy chúng tôi luyện công. Chúng tôi cũng đã thành lập một điểm luyện công ở Magdeburg.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cải biến tích cực

Trần Hoa nói, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khiến anh nâng cao đạo đức. Anh nói, trước khi tu luyện Đại Pháp, bản thân anh là người “luôn nghĩ tới việc chiếm lợi của người khác, tính tình nóng nảy, thích đánh lộn, vừa hút thuốc vừa uống rượu, thường gây gổ với người ta.” Sau khi chân chính bước vào tu luyện, Trần Hoa lập tức bỏ rượu và thuốc lá, tính khí nóng nảy dần dần được cải thiện, ngày càng ít cãi nhau với vợ, hiện tại gần như không còn mâu thuẫn gì, hai người chung sống hoà thuận. Anh nói: “Tất nhiên không phải tính khí nóng nảy lập tức cải thiện được ngay, mà phải cải thiện từ từ.”

Là người Trung Quốc ở Đức, rào cản đầu tiên là ngôn ngữ. “Từ khi bắt đầu học tiếng Đức cho tới khi tốt nghiệp không dễ dàng gì, trong quá trình đó cũng gặp rất nhiều khó khăn.” Trần Hoa nói: “Bởi vì tôi luôn nghĩ tới Sư phụ, chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, là học sinh thì phải học tập tốt. Trong thời điểm khó khăn nhất cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng, tôi đã thuận lợi tốt nghiệp, đạt được điểm số khá cao là 1,7 (ở Đức, điểm cao nhất là 0, điểm thấp nhất là 6), không dễ dàng gì. Vợ tôi cũng tốt nghiệp, sau đó cũng thuận lợi kiếm được việc làm.”

Trong công việc, Trần Hoa cũng chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, không tranh đấu với người khác, cấp trên phân công việc gì đều có thể hoàn thành đúng hạn hoặc trước thời hạn.

Thành công trong việc giáo dục con cái theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Con trai anh ra đời năm 2004. “Chúng tôi đều tuân theo yêu cầu của Đại Pháp để giáo dục con, dùng Chân – Thiện – Nhẫn để yêu cầu con, dạy con dựa trên Pháp lý, để con có thể hiểu, có thể tự làm tốt.” Con trai tôi ở trường học các môn đều rất xuất sắc, học tập và âm nhạc đều vô cùng tốt. Cháu thổi kèn Trumpet, còn từng giành giải nhất trong một cuộc thi dành cho lứa tuổi của cháu ở Baden-Württemberg.

“Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi muốn cảm tạ Sư phụ.” Trần Hoa nói: “Chúng tôi tới nước Đức đã hơn 20 năm, chứng kiến rất nhiều bạn bè xung quanh giáo dục con cái không dễ dàng gì. Trong xã hội hỗn loạn này, trẻ em nhanh chóng bị kéo xuống, họ cũng không có cách nào. Thông qua khoa học kỹ thuật và sản phẩm điện tử, thế lực hắc ám không chỗ nào không có mặt, đã kéo những đứa trẻ xuống.”

Lúc sinh con gái, vợ của anh đã 40 tuổi. Ở tuổi này mang thai và sinh nở thuận lợi cũng không dễ dàng gì. “Đây cũng là ân điển Sư phụ ban cho.”

Nhân dịp Tết truyền thống, anh Trần Hoa bày tỏ: “Trong quá trình 21 năm tu luyện, Sư phụ đã giúp con tẩy sạch và trừ bỏ tội nghiệp từ kiếp này sang kiếp khác, con thật may mắn được trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Đệ tử không biết dùng lời nào để biểu đạt lòng cảm kích biết ơn đối với Sư phụ. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, nhiệm vụ của đệ tử chính là: học Pháp tốt, tu tốt bản thân, dũng mãnh tinh tấn, nỗ lực làm tốt hơn nữa trong việc giảng chân tướng cứu người, hoàn thành thệ nguyện của mình. Con thường xuyên nhắc nhở bản thân – mau cứu người cứu người, không để lại nuối tiếc, để Sư tôn được an tâm, cùng theo Sư tôn trở về ngôi nhà chân chính.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2021/2/14/德国工程师感恩师尊-420770.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190962.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share