Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2021] Ngày 10 tháng 5 năm 2021, 15 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. 14 học viên hiện vẫn đang bị biệt giam.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngoại trừ bà Chu Thu Linh đã được trả tự do sau hai tuần trong Trại tạm giữ Hoàng Đại, còn lại 14 học viên khác vẫn đang bị giam trong sơ sở giam giữ bí mật ở thành phố Thường Thục cách Tô Châu khoảng 20km.

14 học viên bao gồm bà Đổng Uyển Ngọc, ông Kê Dũng và vợ ông là bà Phan Ninh, bà Thôi Bình, bà Mai Hồng Quyên, bà Lý Thủ Khiết, bà Ngô Tiểu Minh, bà Viên Huệ Phân, bà Triệu Hải Ba, bà Chu Oánh, ông Thường Thanh, bà Hàn Quế Hương, bà Cơ Thúy Bình và Tiểu Văn (chưa rõ gới tính và họ)

Hầu hết các vụ bắt giữ diễn ra từ 6 giờ sáng tới 10 giờ sáng. Không ai trong số cảnh sát tiền hành vụ bắt giữ mặc quân phục. Rất nhiều người trong số họ tiết lộ rằng họ chỉ thực thi theo lệnh của cấp trên. Một số nói rằng họ đã giám sát các học viên tới bảy tháng và chụp nhiều hình ảnh và ghi video về các học viên. Một số cảnh sát nói rằng nếu các học viên ký vào tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, họ sẽ được trả tự do.

Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận chi tiết vụ bắt giữ của bà Cơ Thúy Bình

Sáng ngày 10 tháng 5, bảy cảnh sát mặc thường phục xông vào nhà bà Cơ. Một trong số cảnh sát vung vẩy một mảnh giấy và tuyên bố đó là lệnh khám xét, sau đó anh ta cất ngay đi mà không để cho chồng bà có thể đọc được nó. Mặc dù không có viên cảnh sát nào xuất trình giấy tờ tùy thân, nhưng sau đó có thông tin xác nhận rằng họ đến từ Đồn Công an Bạch Dương Loan và Phòng 610 Tô Châu, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập chuyên để bức hại Pháp Luân Công đã tiến hành vụ bắt giữ.

Bởi khi cảnh sát kéo tới bà Cơ không có ở nhà, nên họ đã khống chế chồng cùng con trai của bà và đợi bà về. Vào lúc 9 giờ sáng, khi bà Cơ về nhà, cảnh sát đã bắt giữ bà trước mặt chồng và con trai bà. Họ còn tịch thu năm cuốn sách Pháp Luân Công, một máy in cùng nhiều túi giấy in của bà.

Vài ngày sau, cảnh sát của Đồn Công an Bạch Dương Loan yêu cầu chồng bà Cơ mang vài bộ quần áo cho bà. Ông đã gọi điện cho họ vài lần để hỏi về bà, nhưng không ai trả lời. Sau đó, cảnh sát đã lừa chồng bà ký vào một biên bản nhưng họ không cho ông xem biên bản viết những gì. Họ hứa rằng họ sẽ thả bà nếu ông ký vào biên bản. Nhưng sau khi ông ký, cảnh sát đã ngừng việc trả lời ông.

Ngày 29 tháng 5, chồng bà Cơ gọi điện thoại cho cảnh sát Vương phụ trách vụ án của bà một lần nữa và hỏi ông ta rằng bà Cơ đang bị giam giữ ở đâu. Vương nói rằng hỏi ông ta thì cũng chỉ vô ích, ông ta không thể nói bất cứ điều gì. Vương nói: “Rất nhiều người đã ở đó để bắt giữ vợ ông, không phải chỉ có tôi.”

Vương tuyên bố rằng họ đã thông báo nơi bà Cơ đang bị giam giữ cho ông qua điện thoại hoặc qua thư. Ông phủ nhận việc đã nhận bất kỳ thông tin nào như vậy. Khi chồng bà Cơ cảnh báo Vương không được làm hại vợ của mình, Vương đã đe dọa bắt giữ cả ông.

Sau đó, khi chồng bà Cơ tới đồn công an và yêu cầu trả tự do cho vợ của mình, cảnh sát đã đánh đập ông và không cho ông nộp đơn khiếu nại.

Bài liên quan:

Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô: 13 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày

Thông tin liên lạc của thủ phạm:

Đồn Công an Bạch Dương Loan: +86-512-65333627

Vương (王), cảnh sát viên: +86-13913125333

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/6/8/426722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/17/193726.html

Đăng ngày 26-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share