Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nga

[MINH HUỆ 30-03-2021] Năm 2010, khi học năm thứ nhất đại học, tôi bắt đầu tu luyện. Vào mỗi Chủ Nhật, tôi cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác luyện công ở bảo tàng quân đội Tsaritsyno. Chân của tôi đau vô cùng trong một vài phút cuối cùng của bài tĩnh tọa một giờ đồng hồ, nhưng tôi nghiến răng và chịu đựng.

Một ngày mùa hè, thời tiết vô cùng nóng nực và tôi cảm giác ánh nắng mặt trời đang đốt cháy đỉnh đầu của tôi. Tôi đang nhập định sâu, nhưng cơn đau ở chân bắt đầu hành hạ tôi. Nhịp sống hối hả quanh tôi, dù gần nhưng dường như lại rất xa. Sau đó tôi nghe một giọng nói: “Con có sẵn sàng chịu khổ như thế này để cứu chúng sinh của con không?” Trong tâm tôi đã trả lời mà không hề lưỡng lự: “Con có”

Giọng nói này tiếp tục nói với tôi rằng thế giới của tôi cần đồng hóa với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và tôi vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của Nhẫn. Cho nên ở trong nhân thế tôi cần ma luyện và hoàn thiện bộ phận này của bản thân. Trải nghiệm này khiến tôi dâng lên tinh thần trách nhiệm, cho tôi sức mạnh để tiếp tục chịu đựng đau đớn.

Hồi đó tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện. Giọng nói mà tôi nghe được trong khi đang thiền định đã khiến tôi sửng sốt. Tôi vô cùng cảm tạ Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, về khảo nghiệm này, vì nó đã truyền cho tôi ý thức về sứ mệnh của mình. Chúng ta đến thế giới này vì một mục đích. Mặc dù phía con người của chúng ta mê mờ và chân ngã của chúng ta bị mọi thứ trước mắt trở ngại, nhưng chân ngã của chúng ta vẫn biết điều gì đang diễn ra!

Là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, việc tu luyện của chúng ta hoàn toàn không phải vì để viên mãn cá nhân! Khi chúng ta tu luyện bản thân mình thật tốt, các sinh mệnh trong phạm vi của chúng ta sẽ có thể được đồng hóa sang vũ trụ mới. Con đường mà chúng ta bước đi trong tu luyện là quá trình dần đạt được tiêu chuẩn của vũ trụ mới.

Sư phụ giảng:

“Con đường mỗi cá nhân đi theo đều khác nhau; bởi vì cơ sở mỗi cá nhân là khác nhau, sự to nhỏ của các chủng tâm chấp trước là khác nhau, đặc điểm sinh mệnh là khác nhau, công tác nơi người thường là khác nhau, hoàn cảnh gia đình là khác nhau, v.v; các nhân tố [như thế] đã quyết định con đường tu luyện của mỗi cá nhân là khác nhau.” (Lộ, Tinh tấn yếu chỉ II)

Chúng ta đồng tại cùng Chính Pháp! Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có nguồn gốc khác nhau nhưng mục tiêu cuối cùng là giống nhau, đó là viên mãn. Con đường mỗi người đi là khác nhau, tuy nhiên, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm cùng làm ba việc. Khi chúng ta tu tốt bản thân, chúng ta sẽ cứu được chúng sinh ở cảnh giới của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng nên gánh vác trách nhiệm cứu các chúng sinh khác. Vì thế, khó khăn và khổ nạn mà chúng ta gặp phải trong tu luyện và trong giảng chân tướng bắt nguồn từ chính chúng ta và nghiệp lực của chúng sinh. Câu nói “trợ Sư Chính Pháp” có sức nặng. Nếu chúng ta đảm nhận trách nhiệm này, chúng ta sẽ phải gánh vác trọng trách.

Khi đối diện với thống khổ, nếu xuất phát điểm của chúng ta là cảm xúc cá nhân thì sức chịu đựng của chúng ta sẽ là hữu hạn. Tuy nhiên, nếu chúng ta coi việc chịu khổ là vì mang lại lợi ích cho những người khác, thì sẽ không có giới hạn về mức độ chịu đựng của chúng ta.

Mỗi ngày sống trong thế giới phàm tục này, chúng ta sẽ phải không ngừng hướng tới bầu trời và đột phá những giới hạn của bản thân. Để hoàn thành sứ mệnh đến thế gian này, chúng ta không được sợ khổ nơi đây hay nghĩ về việc nó dơ bẩn như thế nào. Trong mê, chúng ta đã không ngần ngại bước trên con đường này với đầy chông gai và nguy hiểm. Chúng ta tin tưởng rằng mình có thể “phản bổn quy chân” khi đi theo ánh sáng của Đại Pháp.

Dù đó là cơn đau trong lúc chúng ta thiền đả tọa hay nỗi thống khổ khi phải vứt bỏ tâm chấp trước của mình hay những tổn thương chúng ta cảm nhận được khi xảy ra mâu thuẫn hay khi những người không hiểu chúng ta đối xử không tốt với chúng ta khi chúng ta cố gắng giảng chân tướng cho họ, nỗi thống khổ chúng ta phải chịu đựng trên thế gian này có thể đã được phóng đại gấp nhiều lần. Nhưng chúng sẽ biến thành cơn mưa sau những ngày khô hạn, nuôi dưỡng những chúng sinh trên thiên thượng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/30/422722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/3/191707.html

Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share