Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 28-03-2021] Gia đình tôi có một mẫu đất, hai mặt đối diện đường, xung quanh là các nhà xưởng tư nhân. Từ tháng 10 năm ngoái, khu đất này biến thành bãi đổ rác, ngoài rác thải sinh hoạt của công nhân còn có phế liệu của nhà máy và rác thải hữu cơ, hầu hết rác đều có dính dầu máy, rất khó xử lý. Tôi và vợ đều là người tu luyện. Tuy rằng hàng xóm và người qua đường đều khuyên chúng tôi nghĩ xem nên trừng phạt họ như thế nào, nhưng ngẫm lại thì chúng tôi là người tu luyện, nên cũng không để tâm. Khi nào có người vứt rác vào khu đất của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ dọn dẹp khi có thời gian.

Hôm nay chúng tôi đã dọn dẹp đến lần thứ ba, bỏ ra gần nửa ngày để dọn. Nghĩ lại cũng không đúng, đây không phải là chỗ đổ rác, không thể tăng thêm phiền toái cho đệ tử Đại Pháp như thế này, thời gian của chúng tôi đều rất trân quý. Vừa vặn có một người qua đường nói với chúng tôi rác là do nhà máy nào đổ, tôi nghĩ vừa đúng cơ hội này có thể đi giảng chân tướng cho bọn họ.

Vừa đến cổng nhà máy tôi liền nhìn thấy một chiếc xe, trên xe viết “Cơ quan Chấp pháp Bảo vệ Môi trường,” tôi hỏi một nhân viên rằng giám đốc công ty ở đâu. Anh ấy nói giám đốc ở trong phòng làm việc, tôi thấy cửa phòng làm việc đang mở, có vài người ở trong đó, khi tôi gõ cửa, tất cả mọi người trong phòng làm việc quay ra nhìn tôi. Một người hỏi: “Ông cần tìm ai?” Tôi hỏi giám đốc có ở đây không, giám đốc liền hỏi có chuyện gì. Tôi liền hỏi họ công ty các anh sản xuất gì? Sau khi nghe anh ấy trả lời, tôi xác định được rác là từ nhà máy của anh ấy. Tôi nói với anh ấy đừng đến đổ rác ở khu đất của tôi nữa, vì rác nên được đổ ở hầm rác (nơi để đổ rác của địa phương) tuy rằng hơi xa một chút, nhưng cũng đừng tăng thêm phiền toái cho người khác, việc này đối với các anh cũng không tốt.

Sau khi tôi nói xong, một người làm việc cho Cơ quan Chấp pháp Bảo vệ Môi trường nói: “Xin hãy nhanh chóng gọi số 12369 để báo cáo việc này. Chúng tôi sẽ đến khu đất của bác để điều tra xem ai đổ, phạt họ tiền, với người gọi điện thoại báo, sẽ được thưởng 5.000 nhân dân tệ.” Lúc này, giám đốc muốn đưa cho tôi tiền. Tôi lớn tiếng nói với họ: “Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, tôi không phải đến vì muốn tiền, Sư phụ tôi dạy rằng cho dù bị tổn hại lớn thế nào, cũng không thể động ác niệm, tôi không thể làm tổn hại người khác, chuyện gì cũng phải dùng thiện để giải quyết.

Lúc này người nhân viên ấy nói: “Chân, Thiện, Nhẫn hảo, các anh hãy xem tâm thái của người tu luyện Pháp Luân Công, chúng ta đều nên học hỏi.” Những người ở đó đều rất vui vẻ. Tôi bảo họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo.“ Cuối cùng giám đốc đã cho tôi biết danh tính của ông ấy và bảo tôi nếu có việc gì thì có thể đến tìm ông ấy.

Thiện ý hoà giải sự thù địch

Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

Trong thời gian tôi bị bắt giữ phi pháp, trong phòng giam có một nghi phạm sát nhân đối đầu với tôi, phối hợp với cảnh sát không cho tôi luyện công. Tôi đã khởi tâm oán hận đối với anh ấy, nhưng sau đó đã chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, tiếp tục dùng thiện tâm đối đãi với anh ấy, không oán không hận. Vào một buổi tối nọ, đến phiên trực của tôi, nhìn thấy chăn mền của anh ấy không được đắp kín, liền đưa tay ra đắp lại chăn cho anh ta. Anh ấy tỉnh lại, thấy việc tôi làm vì anh ấy, liền nói “cảm ơn.” Từ đó về sau, anh ấy cũng không đối xử với tôi như trước nữa. Lúc chúng tôi sắp phải chia tay, anh ấy với vẻ mặt ngại ngùng đến xin lỗi tôi, nói rằng trước kia thật sự không nên đối xử với tôi như vậy.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/28/422643.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/8/191781.html

Đăng ngày 14-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share