Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-03-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Khi đó, tôi là học viên Đại Pháp duy nhất trong khu vực của chúng tôi. Bất cứ khi nào tôi có nghi ngờ và thắc mắc, tôi đều phân tích các khía cạnh của vấn đề bằng lý thuyết, và hiếm khi tôi dựa trên Pháp mà có được thể ngộ sâu hơn.

Tôi cho rằng mỗi khi mâu thuẫn xảy đến, mà tôi đều có thể hướng nội và tìm cách giải quyết thì tôi sẽ có thể vượt qua khảo nghiệm và đề cao tầng. Tôi cảm thấy hài lòng với bản thân mình khi nhận thức được điều này. Tuy nhiên, điều tôi không làm là tìm ra gốc rễ của những vấn đề đã ngăn cản chân ngã của tôi ngộ Đạo chân chính.

Tu luyện Đại Pháp là một vấn đề nghiêm túc. Chúng ta phải nắm bắt mọi tư tưởng không ở trong Pháp và loại bỏ nó. Tôi hy vọng chia sẻ của tôi sẽ khích lệ các đồng tu học Pháp và tu luyện tinh tấn hơn.

Loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực

Trong thời gian đại dịch các nơi bị phong tỏa, tôi ít khi liên lạc với ai, nhưng trong đầu tôi thường tràn ngập những suy nghĩ oán hận. Tôi học Pháp và bác bỏ những suy nghĩ tiêu cực để giải thể những sinh mệnh và nhân tố tà ác đằng sau chúng. Tuy nhiên, ngay sau khi tôi đặt sách Đại Pháp xuống, sự oán hận và thù hận đối với những người đã làm tổn thương tôi trong quá khứ lại nổi lên. Tôi không thể không cảm thấy bất bình. Tôi đã rơi vào một vòng luẩn quẩn mà càng tức giận, tôi càng tin rằng những người đó cố tình đối xử bất công với tôi.

Sư phụ giảng:

“Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”. (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi đã hiểu lý do tại sao tôi nên khoan dung hơn với người khác, và buông bỏ mọi suy nghĩ phụ diện và các tâm chấp trước của con người. Tôi biết rằng mâu thuẫn với người khác là cơ hội để tôi đề cao tâm tính và chuyển hóa nghiệp lực của mình, vì vậy, tôi nên biết ơn những người đã cho tôi cơ hội đó. Tuy nhiên, tâm trí tôi thường chìm đắm trong những ý nghĩ về những ký ức tồi tệ và oán hận, và những suy nghĩ xấu này thậm chí còn bắt đầu ảnh hưởng đến việc tu luyện của tôi. Tôi đã ở trong trạng thái đó trong một thời gian dài.

Đánh thức chân ngã để loại bỏ cái giả ngã

Một ngày nọ, tôi có một giấc mơ rằng một đồng tu có hai cây đầy mơ chín, và sau đó một giọng nói đánh thức tôi: “Hãy nhìn tình hình ở đó”. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là có điều gì đó không ổn với đồng tu. Sau đó, tôi thấy bài viết trên Minh Huệ mà cô ấy đã chia sẻ với tôi: “Phát triển thói quen hướng nội tìm”. Đọc tiêu đề, tôi chợt ngộ ra rằng gốc rễ của vấn đề đã gây khó khăn cho tôi bấy lâu nay – đó là không thể đánh thức bản ngã tiên thiên để tu bỏ giả ngã.

Với thể ngộ này, tôi đã có được một tư duy hoàn toàn khác. Sự tức giận bao trùm tâm trí của tôi đã tan biến, thay vào đó là sự sáng suốt và thanh tỉnh, như thể con người thật của tôi đã thoát ra khỏi lớp vỏ của cái tôi giả. Tôi biết rằng tôi đã thực sự vượt qua được khảo nghiệm này và đề cao lên một tầng thứ mới.

Là một người tu luyện Đại Pháp chân chính

Hướng nội tìm, tôi phát hiện ra rằng trong một thời gian dài, tôi đã chấp trước với những lý luận cùng một niềm khát khao muốn tìm hiểu bức tranh toàn cảnh về mọi vấn đề ở nhận thức con người. Đôi khi tôi thậm chí còn tự loại mình ra khỏi các nguyên lý của Đại Pháp. Cựu thế lực đã nắm bắt sơ hở của tôi để bức hại tâm trí tôi. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi khả năng phát chính niệm mạnh mẽ để phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực và loại bỏ tất cả các nhân tố tà ác và những hắc thủ lạn quỷ đã can nhiễu đến suy nghĩ của tôi.

Từ bài học này, tôi học được rằng tôi phải tu luyện chân ngã của mình bằng cách hòa tan vào Pháp, loại bỏ mọi cảm xúc và chấp trước của con người, và toàn tâm thực hiện ba việc. Chỉ có như vậy tôi mới có thể cứu độ chúng sinh, và trở về nhà với Sư phụ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/421441.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/5/191734.html

Đăng ngày 17-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share