Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-01-2021] Mùa hè năm ngoái, tôi cùng cháu trai nghe chuyên mục “Hồi ức về Sư phụ” trên chương trình phát thanh Minh Huệ. Đột nhiên cháu trai hỏi tôi: “Bà ơi, bà tu luyện Pháp Luân Công phải không?” Tôi nói: “Đúng rồi!” Cháu trai nói: “Vì sao cháu chỉ nghe thấy họ (các đồng tu khác) chia sẻ, không nghe thấy bà chia sẻ?” Nghe lời này, tôi không biết trả lời thế nào, mặt nóng bừng.

Đúng vậy, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, đã hơn 20 năm, sớm nên phải viết ra thể hội tu luyện cá nhân rồi. Lúc này, tôi muốn thông qua một số sự việc thần kỳ mà bản thân trải qua trong tu luyện, kiến chứng sự từ bi vĩ đại của Sư tôn, chứng thực cho việc tuyên bố tam thoái (thoái xuất các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) sẽ bảo vệ sự bình an của sinh mệnh.

1. Hướng nội tìm, thành tâm xin lỗi, chứng đau răng biến mất

Vào năm kia, có khoảng hai đến ba tháng tôi bị đau răng liên tục, khiến hai má sưng lên, hàm giãn ra, lợi sưng tấy, đau đớn vô cùng. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên, bị giày vò thống khổ. Khi đó thật sự cảm nhận được câu nói của người thường: “Đau răng không phải bệnh, nhưng giày vò đau đớn vô cùng.”

Tôi liền tĩnh tâm học Pháp, hướng nội tìm. Tôi coi chuyện đau răng là hảo sự, là để tôi đề cao tâm tính. Người tu luyện gặp phải ma nạn đều không phải ngẫu nhiên. Về lý tôi có Sư phụ bảo hộ, tà ác không dám động đến tôi. Răng đau trong miệng, nhất định là tôi không tu khẩu, cũng là không tu tâm. Bức hại của tà ác là do nhân tâm chiêu mời. Đau răng trong thời gian dài như vậy, tôi lại chậm chạp không tìm được nguyên nhân căn bản.

Về sau, Sư tôn đã an bài đồng tu hàng xóm tới cùng tôi học Pháp, chia sẻ. Tôi không ngừng hướng nội tìm, quy chính trong Pháp. Đến một ngày, tôi rốt cuộc đã tìm được nguyên nhân không tu khẩu: Tôi và đồng tu A là đồng nghiệp nhiều năm, sau này lại trở thành hàng xóm, con cái hai nhà cùng nhau lớn lên, rất thân thiết. Tôi bị tiêm nhiễm văn hóa tà đảng, hình thành quan niệm hậu thiên, từng có lần trong lúc nói chuyện với đồng tu A, trong lời nói phàn nàn, coi thường ý kiến của đối phương. Lời nói không đủ khoan dung, từ bi, trong vô thức đã làm tổn thương đối phương, tạo gián cách với đồng tu. Tôi trong lúc không tự chủ đã tạo nghiệp, bị đau răng không phải là đang trả nghiệp sao?

Tôi nói với đồng tu hàng xóm: “Tôi không nên nghị luận sau lưng đồng tu A, là tôi không tu khẩu mới tạo thành đau răng. Tôi lại không coi trọng việc không tu khẩu. Tới hôm nay tôi mới thật sự thanh tỉnh, chân chính nhận thức được tính nghiêm trọng.” Lời vừa nói ra, cơn đau răng lập tức không còn. Đồng tu hàng xóm nói: “Trong tâm chị đã nhận thức được bản thân không đúng, nhưng chị còn phải đưa ra hành động thực tế, nói lời xin lỗi trước mặt đồng tu A, tiêu trừ đi gián cách với đồng tu A.” Ngày hôm sau, tôi tìm đồng tu A, chúng tôi cùng nhau học Pháp. Sau đó, tôi thành tâm xin lỗi đồng tu A, cũng xin cô ấy tha thứ. Đồng tu A cũng hướng nội tìm, chúng tôi đều quy chính trong Pháp, bày tỏ phải trân quý duyên phận, chung vai sát cánh cùng nhau tinh tấn. Sau khi tôi trở về nhà, không những răng hết đau, mặt cũng hết sưng, tất cả đều hồi phục lại bình thường.

2. Tâm bất chính chiêu mời tà ma, tâm nhất chính có được bình an

Mùa thu năm ngoái, công ty con trai nhờ tôi làm giấy phép kinh doanh. Tôi đến công ty dịch vụ lao động để đăng ký, một nữ nhân viên đưa cho tôi tờ khai để điền, cô ấy làm đăng ký trên máy tính. Cô ấy hỏi tôi: “Bà có phải đảng viên không?” Lúc đó, trong tâm tôi đột nhiên xuất ra một suy nghĩ: “Làm sao để có lợi cho doanh nghiệp của con trai.” Tôi ngay lập tức nói ra miệng: “Trước đây có, giờ thì không.”

Cô ấy lập tức viết vào: “Đảng viên.” Tôi vừa nhìn, trong tâm bỗng chốc thấy bồn chồn. Năm 2005, tôi đã công khai tuyên bố thoái đảng trên trang web Đại Kỷ Nguyên, hôm nay tôi đang làm gì ở đây? Lời vừa nói ra tôi liền hối hận, biết là sai rồi. Tôi nhờ cô nhân viên bỏ đi mục khai “đảng viên,” nhưng cô ấy thái độ ương ngạnh, cố ý không đổi. Không biết làm thế nào, tôi nặng nề rời bước trở về.

Về tới nhà, hàm răng của tôi lại bắt đầu đau. Ăn uống khó nhọc, đêm không ngủ yên, thật sự ăn không ngon ngủ không yên. Ngày hôm sau, hai môi trên dưới bị lệch, nói không rõ chữ nữa. Tôi biết chỉ một niệm sai lầm đã chiêu mời phụ thể tà linh cộng sản trở lại, nó lợi dụng hắc thủ lạn quỷ tầng thấp để bức hại thân thể tôi. Phải làm sao? Phát chính niệm thanh trừ, không cần nó! Triệt để diệt trừ những linh thể tầng thấp, lạn quỷ, tà linh cộng sản trong trường không gian của tôi. Giải thể toàn bộ, diệt!

Mấy ngày đó, tôi liên tục phát chính niệm, nhưng tà linh vẫn không ngừng bức hại. Răng của tôi ngày càng đau, hàm trên khoang miệng lở loét một khoảng lớn, còn rụng mất một chiếc răng hàm, nuốt nước bọt cũng đau toát mồ hôi. Một tuần sau, đồng tu hàng xóm nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy, rất bất ngờ. Khi biết nguyên nhân, bà cùng tôi chia sẻ từ trong Pháp. Trong khi giao lưu với đồng tu, tôi hiểu ra: Một niệm lúc đó tuyệt không phải xuất ra từ chủ ý, tâm “vị tư” này là lý của cựu thế lực, đau răng là do cựu thế lực gia cường bức hại lên thân thể tôi. Tu luyện là cực kỳ nghiêm túc, cần chân chính phủ định triệt để hết thảy an bài của cựu thế lực, đi cho chính con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Tôi cũng cần công khai tuyên bố thoái xuất tà đảng một lần nữa, xóa đi dấu ấn của con thú, giải trừ lời thề độc, mới có thể thật sự được bình an.

Đồng tu hàng xóm cùng tôi đi đến công ty dịch vụ lao động, bà ngồi trong sảnh phát chính niệm, tôi trực tiếp đi tìm cô nhân viên. Tôi nói với cô ấy: “Con gái, ta lại đến đây. Cháu xem trong miệng ta lở loét, răng cũng rơi ra, mặt cũng sưng.” Cô ấy sửng sốt nói: “Dì à, sao vậy?” Tôi nói: “Cháu còn nhớ tuần trước, lúc ở chỗ cháu điền tờ khai, ta nhờ cháu xoá đi mục khai đảng viên, cháu không đồng ý. Sau khi về nhà, ta trở thành thế này.”

Cô gái trợn tròn mắt, lại càng không hiểu. Tôi vội giải thích: “Con gái, lúc chúng ta gia nhập đảng, đoàn, đội, đều giơ tay tuyên thệ, phát lời thề vì nó dâng hiến trọn đời. Vậy chẳng khác nào phát lời thề độc, sẽ bị đóng dấu ấn của tà linh cộng sản ở tay phải và trên trán. Trung Cộng từ lúc xây dựng chính quyền đến nay, không ngừng làm các cuộc vận động, không cho người tin vào Thần, phá hoại văn hoá truyền thống, khiến hơn 80 triệu người dân vô tội tử vong. Đảng Cộng sản đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, trời đất không tha, Thần và nhân cùng phẫn nộ. Hiện tại ông trời muốn diệt nó, chúng ta là thành viên của nó, không thoái xuất, sẽ phải chịu liên luỵ. Thoái xuất khỏi nó thì sinh mệnh mới được bình an! Con gái, đây là lý do ta bảo cháu xoá đi chữ đảng viên. Không xoá đi, trong tâm ta lo lắng sốt ruột.”

Cô nhân viên nghe xong, chợt bừng tỉnh. Cô ấy nói: “Dì à, đừng gấp, cháu tìm lại bản khai, xoá đi hai chữ đảng viên’ cho dì.” Cô ấy nhanh chóng tìm ra bản khai, lập tức bỏ đi hai chữ đảng viên. Lúc đó tôi mới cảm thấy nhẹ lòng. Tôi cười nói với cô: “Cảm ơn cháu, con gái. Vừa nhìn đã thấy cháu là người lương thiện. Ta thật lòng muốn tốt cho cháu, cháu cũng thoái xuất đi, để giữ được bình an. Thuận theo ý trời, sử dụng một hoá danh, thật tâm muốn thoái là sinh mệnh được bình an.”

Cô ấy vui vẻ nói: “Vậy thì cháu thoái. Ở trường học cháu đã gia nhập đoàn, đội.” Tôi đặt cho cô ấy hoá danh Cát Tường. Lúc sắp rời đi, tôi bảo cô hãy ghi nhớ chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo,” sẽ được phúc báo. Cô nhân viên cười nói: “Dì à, cháu nhớ rồi.” Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy sau khi được cứu, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng.

Lúc tôi cùng đồng tu hàng xóm ra khỏi cửa công ty dịch vụ lao động, tôi phát hiện hàm răng không còn đau chút nào, môi miệng cũng đã về vị trí cũ, nói chuyện rành mạch rõ ràng, thân tâm nhẹ nhàng vui sướng. Vậy mới thấy, “tam thoái” tuyệt đối không phải chạy theo hình thức, ở các không gian khác thật sự có tà linh cộng sản tồn tại.

Lúc này, tôi hy vọng những người thiện lương có thể vì tương lai của bản thân, nhanh chóng công khai tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, giải trừ lời thề độc, bảo vệ sinh mệnh được bình an!

3. Sư phụ nhiều lần tịnh hoá thân thể cho tôi

Chồng tôi hút thuốc lá từ năm 17 tuổi, mỗi ngày hút ít nhất hai bao thuốc. Căn phòng 10m2 cả ngày quẩn khói thuốc. Tôi ở cùng chồng, cũng hút thuốc thụ động suốt 42 năm. Mọi người đều biết, hít khói thuốc lá của người khác so với người hút trực tiếp còn tác hại hơn. Trước khi tu luyện, ở cổ họng của tôi có hai cái u lớn trong thời gian dài, liên tục bị đờm và nước mũi. Tôi phải thường xuyên uống thuốc tiêm thuốc mà cũng không trị khỏi. Cái u càng ngày càng lớn, giống như hòn bi.

Năm 1996, tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mùa thu năm ấy, có một đoạn thời gian, mỗi ngày tôi mở miệng đều nôn ra đờm vàng có mùi tanh, sau đó là nước mũi vàng. Lúc đó tôi không bị cảm mạo, thân thể cũng không thấy khó chịu. Một buổi sáng sớm, tôi nhổ ra một đống đờm tanh hôi, trời tối không thấy rõ. Ngày hôm đó trên đường đi làm, tôi mở miệng lại nhổ ra một khối đờm có hình dạng viên bi. Tôi hiểu ra là Sư tôn đang tịnh hoá thân thể cho tôi. Sau đó, cái u ở cổ họng tôi không còn nữa.

Trước đây tôi bị bệnh đau đầu, cả ngày đầu óc quay cuồng, như đội một chiếc mũ lớn. Mỗi cuối tuần tôi đều phải đến phòng bệnh lấy hai loại thuốc. Người khác uống hai phần thuốc, tôi phải uống bốn phần. Sau khi luyện công, tôi không phải uống thuốc nữa.

Có một lần học Pháp, tới đoạn Sư tôn giảng:

“Có một số vị cá biệt thì ngủ, tôi giảng xong thì vị ấy cũng tỉnh giấc. Tại sao vậy? Bởi vì trong sọ não vị ấy có bệnh, cần phải điều chỉnh. Hễ điều chỉnh bộ não, thì họ không thể chịu được; do đó cần cho họ vào trạng thái mê man bất tỉnh, để họ không hay biết. Nhưng bộ phận thính giác một số người không có vấn đề gì; họ ngủ rất say, nhưng một chữ cũng không bỏ sót, [họ] nghe được hết; người này sau đó tinh thần phấn khởi lên, không ngủ hai ngày cũng không thấy mệt mỏi. Tất cả đều là những trạng thái khác nhau, đều cần điều chỉnh hết; toàn bộ thân thể cần được tịnh hoá cho chư vị.” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)

Tôi đọc sách và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tôi ngủ trong mười hai phút mà tưởng như ngủ mấy năm, tinh thần sảng khoái, toàn thân nhẹ nhàng. Từ đó, bệnh đau đầu của tôi không còn nữa.

Lúc còn trẻ, chồng tôi tính khí nóng nảy cục cằn, tôi thì ôn hoà chậm rãi. Trong cuộc sống hằng ngày, chồng tôi không vừa ý liền mắng người, đập phá đồ. Mỗi lần chồng tôi nổi nóng, tôi đều căng thẳng, lập tức bị đau bụng, sau đó tiêu chảy. Vì vậy tôi đi khám Đông Tây y, uống rất nhiều loại thuốc, nhưng vẫn không khỏi. Sau khi tu luyện không lâu, vào một buổi chiều, bụng của tôi đột nhiên réo ầm ầm, tôi đi nhanh vào nhà vệ sinh bên cạnh. Vừa mới ra, đã không chịu được, lại ôm bụng đi vào. Cứ như thế ra ra vào vào bốn lần. Khắp phòng vệ sinh tràn ngập mùi các loại thuốc Đông y mà tôi từng uống.

Buổi tối học Pháp, đúng tới đoạn Sư tôn giảng:

“Trong xã hội người thường, chỉ vì danh lợi, tranh đoạt giữa người với người, chư vị ăn không ngon ngủ không yên, thân thể chư vị đã không còn ra hình nữa: ở không gian khác mà nhìn thân thể chư vị, thì xương cốt kia, khúc nào cũng đều [màu] đen. Với thân thể như thế, một khi giúp chư vị tịnh hoá mà không có chút phản ứng nào thì cũng không thể được; do vậy chư vị phải có phản ứng. Có người còn bị miệng nôn trôn tháo. Trước đây có nhiều học viên các địa phương viết cho tôi trong bài tâm đắc thể hội: ‘Thưa Sư phụ, con từ lúc ra khỏi lớp học trở về nhà, trên đường cứ liên tục tìm nhà vệ sinh, tìm suốt cho đến khi về nhà’. Bởi vì nội tạng đều cần phải được tịnh hoá.” (Bài giảng thứ hai – Chuyển Pháp Luân)

Từ ngày đó trở đi, cho dù chồng tôi cáu giận, mắng chửi thế nào, tôi cũng không đau bụng, cũng không bị tiêu chảy nữa. Sư tôn đã tịnh hoá thân thể cho tôi rồi. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, thân thể tôi nhẹ nhàng không bệnh tật, không uống một viên thuốc nào, không tiêm một lần nào, thân tâm vô cùng vui vẻ.

Tại đây con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư tôn từ bi! Cảm ơn các đồng tu đã vô tư giúp đỡ tôi!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/10/心不正招邪魔-心一正获平安-416367.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191245.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share