Bài viết của Lý Duy An, Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-05-2021] Ngày 25 tháng 4 năm 2021, nhóm học Pháp miền Trung Đài Loan đã tổ chức một Hội nghị chia sẻ trải nghiệm tu luyện (Pháp hội) kéo dài một ngày. Các học viên Pháp Luân Công đã chia sẻ trải nghiệm trong việc hướng nội, buông bỏ chấp trước và chứng thực Đại Pháp.

d6f623a4e8f330af041f7ff46fc843a8.jpg
Nhóm học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm tại Vân Lâm, Đài Loan hôm 25 tháng 4.

Một gia đình chứng kiến ​​sức mạnh của Đại Pháp

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Lâm Tú Linh bị rối loạn giấc ngủ vì đau tử cung. Bà đã uống nhiều loại thuốc, nhưng không đỡ.

2021-5-1-mh-taizhong-02--ss.jpg
Lâm Tú Linh

Cách đây 12 năm, một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp tại nơi làm việc của bà Lâm. Bà lắng nghe chăm chú và cảm thấy môn tu luyện này rất độc đáo và dễ học. Chỉ sau ba ngày tu luyện Đại Pháp, bà đã khỏe lên trông thấy.

Người học viên cao tuổi nói với bà Lâm, “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn chục năm nay. Từ đó đến nay, tôi không phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế nữa.”

Bà Lâm nghĩ, “Môn này miễn phí, thế thì tôi sẽ thử xem. Nếu tôi khỏi hẳn bệnh thì đúng là một kỳ tích.”

Và Đại Pháp đã triển hiện uy lực. Bà Lâm đã khỏe lại sau sáu tháng tu luyện Pháp Luân Công. Từ đó đến nay, bà không còn phải uống thuốc nữa.

Bà Lâm nói, “Nhờ tu luyện mà tôi đã khỏe lại. Tôi suy nghĩ thông suốt hơn và làm tốt công việc của mình. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, hễ gặp xung đột là tôi bực dọc. Tu luyện đã giúp tôi cải thiện tính cách và trở nên chu đáo.”

Gia đình bà đã chứng kiến ​​những thay đổi lớn về sức khỏe của bà. Vì vậy, chồng, hai con trai, và bố mẹ chồng bà đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Lâm cho biết: “Mỗi thứ Bảy, gia đình tôi lại cùng nhau đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trong hai giờ đồng hồ. Các con tôi đã theo chúng tôi tập luyện từ khi học tiểu học. Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho trẻ em những giá trị tốt đẹp, khả năng tập trung trong học tập, một thể chất và tinh thần khỏe mạnh. Hai cháu đều học giỏi.

Bà nói: “Các con tôi đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Ở trường tiểu học, các cháu được trao giải thưởng cấp quận. Từ cấp hai, cấp ba đến đại học, các cháu đều nằm trong số ba học sinh đứng đầu lớp. Hiện nay, một cháu đang theo học Trường Y của Đại học Chang Gung, và người còn lại đang theo học tại Đại học Đài Loan.”

Tiểu đệ tử ba tuổi tham gia luyện công nhóm

Cô Tư Tuệ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm ngoái. Cô chia sẻ trải nghiệm đưa ba con tham gia luyện công buổi sáng. Ba con của cô năm nay chín, sáu và ba tuổi.

Con trai chín tuổi của cô muốn luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô lập một điểm luyện công tập thể ở gần nhà để tập cùng con trai vào buổi sáng. Sau mấy ngày luyện công buổi sáng, con trai cô có phần chùn bước. Cô nói với con, “Chúng ta mặc gió mặc mưa, cần luyện công nhóm buổi sáng chứ. Nếu có thời gian thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi thêm.”

0fbf4d70f48a5b054e53c632fc2f4284.jpg
Tiểu đệ tử ba tuổi (áo hồng) tham gia luyện công buổi sáng.

Cô chia sẻ với các con, “Luyện công tập thể sẽ giúp mọi người biết đến Đại Pháp. Họ có thể học Đại Pháp và được cứu. Đây là sứ mệnh của chúng ta.” Bọn trẻ hiểu chuyện và tiếp tục tham gia luyện công buổi sáng.

Cô kể, “Hai tuần trước, con út của tôi thức dậy tầm bốn giờ hơn ba ngày liền.” Cô phân vân có nên tham gia luyện công buổi sáng không. Một hôm, cô đưa cả ba con đến buổi luyện công sáng.

Cô đặc biệt chú ý đến trao đổi với các con. Đầu tiên, cô nhấn mạnh những điểm mạnh của chúng, sau đó hướng dẫn bọn trẻ tìm trong bản thân xem có thiếu sót ở đâu. Cô nói, “Các cháu đều hiểu, và bắt đầu hướng nội – bọn nhỏ hướng nội còn tốt hơn cả chúng tôi.”

Cô nói, “Khi trẻ em tham gia luyện công buổi sáng, các cháu cũng trở thành động lực cho cha mẹ. Luyện công và học Pháp nhóm là hình thức tu luyện mà Sư phụ đã để lại cho chúng ta. Để hồng dương Đại Pháp, mọi người cần ra ngoài để nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp.”

Học cách hướng nội qua việc học thuộc Pháp

Ông Vương cho rằng The Epoch Times là một tờ báo tuyệt vời. Ông là một tình nguyện viên giao báo mỗi ngày. Vợ ông đã cùng ông giao báo và giúp ông học thuộc Pháp. Họ đồng hóa với Pháp mỗi ngày và học cách hướng nội.

Ông nói, “Mỗi ngày, công việc và cuộc sống đều rất bận rộn. Ngoài ra, còn cần giao báo vào buổi sáng.”

Họ bắt đầu học thuộc Pháp mỗi khi đi giao báo buổi sáng. Ông Vương lái xe, còn vợ ông đọc Pháp to lên. Vì không bị phân tâm, ông Vương đã học thuộc Pháp rất nhanh.

Trước đây, mỗi khi học Pháp xong, ông không thể nhớ mình vừa học được những gì. “Sau khi học thuộc Pháp, tôi ghi nhớ Pháp trong tâm. Tôi cũng hiểu được ý nghĩa của lời dạy của Sư phụ.“

Khi cùng nhau học thuộc, họ gặp phải những xung đột và chấp trước. Ông Vương nhận ra, “Hóa ra là đây chính là hướng nội. Trước đây, tôi không biết hướng nội. Bây giờ, tôi đã tìm thấy rất nhiều chấp trước.”

Ông nói, “Hễ có xung đột là tôi không muốn học thuộc Pháp nữa.” Ông tỏ vẻ buồn. Ông nhớ một đồng tu từng kể khi anh ấy thấy khó chịu trong tâm, đó là bởi vì anh không buông bỏ chấp trước của mình. Vì vậy, anh đã hướng nội.

“Lý do khiến tôi khó chịu là vì tôi không muốn nghe vợ tôi nói. Tôi tự phụ và tự cho mình là đúng. Sau khi nhận ra điều đó, sự khó chịu đã biến mất.” Ông nói, “Khi tìm ra nguyên nhân chính xác, mọi can nhiễu và tư tưởng xấu cũng biến mất.”

Hàng chữ lấp lánh

Bà Trần Tú Hà, 70 tuổi, sống trong cảnh nghèo khó ở tuổi ấu thơ. Bà không được học hành đến nơi đến chốn, nhưng rất thích đọc sách. Vào cuối năm 2008, chị gái của bà đã tặng bà hai cuốn sách – Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân. Vừa mở sách ra, bà đã nhìn thấy các chữ lấp lánh, sáng chói.

Vì vậy, mỗi lần, bà chỉ có thể đọc một, hai trang, và mất hai tháng rưỡi mới đọc hết cuốn sách Pháp Luân Công. Trong Lễ hội Đèn lồng năm 2009, bà nghĩ, “Tôi có thể đọc bất kỳ cuốn sách nào. Tôi không tin mình không thể đọc cuốn sách này.” Hai tháng sau, chị gái của bà đã đưa cho bà tất cả những cuốn sách khác của Pháp Luân Công.

06f38318dcb7695cf854ac67a7f091bf.jpg
Bà Trần Tú Hà

Từ khi 40 tuổi, bà đã bị viễn thị. Sau năm tháng tu luyện Đại Pháp, bà đột nhiên nghĩ, “Nếu tôi có thể đọc mà không cần đeo kính, thì thật tuyệt!”

Bà đã khỏi bệnh viễn thị và không cần đeo kính khi đọc sách nữa. Bà nói, “Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Xin cảm ơn Sư phụ!”

Bà nói: “Tu luyện Đại Pháp thật tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc. Chúng ta phải nói với mọi người về Đại Pháp, và mong rằng những người hữu duyên sẽ bước vào tu luyện Đại Pháp.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/1/424057.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/6/192210.html

Đăng ngày 13-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share