Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 23-03-2021] Suốt bảy năm nay, hàng sáng, ông Lưu đều đến công viên ở Tân Giới thuộc Hồng Kông để luyện 5 bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và tham gia học Pháp nhóm. Ông có sức khỏe tốt và một giọng nói sang sảng. Những người không biết ông không bao giờ lại nghĩ ông đã 92 tuổi. Vì ngày càng có nhiều người Hồng Kông biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, dần dần nhiều người đã bước vào tu luyện. Dù đại dịch vẫn đang tiếp diễn, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn có mặt tại các điểm luyện công chính mỗi ngày.

60aa2a920b282a3e29e9c75d2d23c43c.jpg

Ông Lưu luyện công mỗi sáng sớm tại một công viên ở Tân Giới, Hồng Kông

Ông Lưu đã mắc một số căn bệnh, kèm theo đó là sự đau đớn và khó chịu, và đã vô cùng tuyệt vọng. Ông đã hai lần phẫu thuật do viêm amiđan và cũng bị nhập viện do vấn đề về phổi. Khi càng có tuổi, sức khỏe ông ngày càng kém, và gia đình ông thường gọi ông là “cụ cảm mạo.” Ông Lưu đã tìm kiếm các liệu pháp chữa trị, tập qua sáu loại khí công và Thái Cực Quyền trong hơn 12 năm, mà không có tiến triển gì.

Đắc Pháp sau khi đọc một tờ báo chân tướng

Trong lúc ông cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, ông đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lưu thích đọc Thời báo Epochtimes, một tờ báo miễn phí và Tuần báo Minh Huệ. Có một bài viết đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để giúp một người trở thành người tốt hơn. Ông tràn đầy hy vọng và hạnh phúc, tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp được mình. Ông Lưu đã hỏi xin tình nguyện viên phát báo một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông nhận ra đây là một cuốn sách rất hay và quyết định mua trọn bộ sách các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông Lưu nói: “Đây là điều mà tôi đã tìm kiếm. Tôi quyết tâm tu luyện.”

Trước khi tu luyện, ông Lưu chỉ muốn được chữa lành bệnh và có cơ thể khỏe mạnh, nhưng giờ thì ông hiểu được ý nghĩa thực sự của việc trở thành một người tốt hơn. Tại sao con người lại có bệnh? Ý nghĩa đằng sau việc bị ốm là gì, và tại sao chúng ta cần tu luyện? Những thắc mắc của ông đã được giải đáp thông qua học Pháp. Ông nhớ những gì Sư phụ giảng:

“Nếu muốn học Pháp thật tốt, chỉ có là không ôm giữ bất kể mục đích nào mà học thì mới đúng.” (Học Pháp- Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Thân thể không còn đau yếu

Uy lực của Đại Pháp đã triển hiện sau khi ông buông bỏ tâm truy cầu chữa bệnh khỏe người. Ông kiên trì học Pháp và luyện công mà không cầu đắc gì cả thì một hôm tất cả bệnh tật đều biến mất. “Tôi từng bị huyết áp cao, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi hết mọi bệnh tật.“

“Không chỉ thân thể tôi đã có sự thay đổi lớn,” ông nói, “mà thế giới quan của tôi cũng thay đổi. Trước đây tôi hay bồn chồn lo lắng và nóng tính, nhưng sau khi tu luyện, tôi đã có thể bao dung hơn với người khác.”

Ông Lưu giờ còn có thể chăm sóc người vợ 85 tuổi của mình, đi chợ và nấu ăn. Ông không cảm thấy mệt mỏi. Đôi khi, ông cũng nhắc vợ mình niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để nhận được phúc lành.

Ông Lưu thường là người đầu tiên đến công viên vào lúc 5 giờ sáng để luyện công, và đã kiên trì giảng chân tướng Đại Pháp cho du khách. Khi ông đến thăm họ hàng ở Trung Quốc vài năm trước, ông đã gọi điện thoại cho vợ. Ngay khi kết thúc cuộc gọi, ông đã nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát ở Trung Quốc bảo ông hãy xem những gì ông đã nói. Ông Lưu nói: “Người dân Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát nghiêm ngặt. Họ không có tự do dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ, và có thể bị bắt giữ bất kỳ lúc nào.”

Tham gia cuộc diễu hành của Đại Pháp

Ông Lưu chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ hoạt động công chúng nào do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông tổ chức. Ông nhớ lại có lần trời bắt đầu mưa ngay khi cuộc diễu hành bắt đầu. Không ai mang theo ô, và họ vẫn cứ diễu hành trong nhiều giờ. Đây là một khảo nghiệm lớn đối với một người cao niên như ông Lưu khi đó đã 90 tuổi. Ông tự nhủ mình phải kiên định, cho dù có chuyện gì xảy ra. Mặc dù ông cảm thấy hơi buốt và lạnh, ông Lưu đã hoàn thành trọn vẹn cuộc diễu hành 4 giờ đồng hồ.

Ông Lưu rất biết ơn sự bảo hộ và dẫn dắt của Sư phụ. Không lời nào có thể diễn tả được sự cảm kích của ông đối với Sư phụ. Chỉ bằng cách tu luyện tinh tấn, ông mới có thể báo đáp Phật ân hạo đãng. Cuối cùng ông nói: “Tôi quyết tâm tu luyện, và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/28/191614.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share