Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2021] Đã hơn 1 tháng kể từ khi trang Minh Huệ lần đầu đăng thông báo kêu gọi viết bài nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm nay. Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến hạn nộp bài. Kinh nghiệm tu luyện của chúng ta là để chứng thực Pháp, do vậy tôi hy vọng rằng chúng ta có thể đột phá quan niệm của mình, sử dụng cơ hội tuyệt vời mà Sư phụ đã ban cho chúng ta để đề cao chỉnh thể và trân quý thời gian còn lại. Hãy cùng cầm bút lên và viết ra những câu chuyện tu luyện của chúng ta.

Tôi thường giúp các học viên địa phương gửi bài viết. Trước đây, tôi thường phải khích lệ mọi người viết và nhiều người đã đợi tới phút cuối cùng. Tuy nhiên năm nay đã khác và tôi cảm thấy rất vui và cảm động. Đến nay, tôi đã giúp sáu học viên gửi bài cho Minh Huệ, và tất cả họ đều chủ động viết bài.

Gần đây, tôi đã đến nhà một học viên lớn tuổi và trước sự ngạc nhiên của tôi, bà đã hoàn thành xong bài viết của mình. Bà viết về cách nhìn nhận của cô con dâu với bà đã thay đổi qua thời gian như thế nào. Ban đầu, bởi vì bà bị cầm tù vì đức tin của mình, con dâu bà sợ hãi và lo lắng. Dần dần, con dâu bà đã chứng kiến lòng tốt của bà và rất cảm động. Trong ngày sinh nhật của bà năm nay, con dâu bà đã viết “Người mẹ tốt nhất trên thế giới” lên bánh sinh nhật của bà. Điều này cho chúng ta thấy rằng khi các học viên Đại Pháp tuân theo những lời dạy của Sư phụ và tu xuất từ bi và thiện tâm, họ có tác động tích cực đến gia đình và bạn bè của họ, do đó thay đổi quan điểm của họ về Đại Pháp.

Một học viên khác bị cầm tù cùng buồng giam với tôi khi chúng tôi bị bắt giữ. Ông ấy đã từng bị kết án tù giam một lần và bị giam trong trại lao động cưỡng bức hai lần. Trong hơn 20 năm, con gái ông đã luôn ủng hộ hai vợ chồng ông tu luyện Đại Pháp. Ông đã viết bài về trải nghiệm của ông vào tối mà Minh Huệ đăng thông báo. Ngày hôm sau, tôi đã chỉ cho ông cách nộp bài lên Minh Huệ, và ông đã tự mình thực hiện. Con gái ông, con rể, và hai cô cháu gái đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Toàn bộ gia đình họ rất hạnh phúc và họ được Đại Pháp ban phước.

Một học viên khác bắt đầu tu luyện từ năm 2016, đã đưa cho tôi bài viết của cô ấy để gửi cho Minh Huệ. Cô kể về một số câu chuyện. Hằng năm trong Lễ hội thuyền rồng, cô buộc những sợi dây màu sắc cho mọi người và nhân cơ hội giảng chân tướng và nói với họ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô cũng giảng chân tướng trên xe buýt. Cô nói về cách cô sử dụng những an bài của Sư phụ để cứu người và tu luyện bản thân. Những câu chuyện của cô giản dị, nhưng rất ấm áp và cảm động.

Sau khi vợ tôi nhìn thấy thông báo của Minh Huệ vào trưa ngày 5 tháng 3, bà ấy đã viết cả buổi chiều. Đến bữa tối, bà ấy đã viết xong. Tôi đánh máy, hiệu chỉnh và gửi lên Minh Huệ nhanh nhất có thể. Đây là lần viết nhanh nhất mà bà ấy đã từng thực hiện. Tôi nghĩ các học viên Đại Pháp nên như vậy-khi có kế hoạch làm gì, họ chỉ nên làm và không trì hoãn.

Năm nay, tôi cảm thấy rất được khích lệ bởi sự hưởng ứng nhiệt tình từ các học viên khác, nhưng tôi cũng nghe một số học viên nói: “Tôi không biết viết,” “Tôi ít chữ” hoặc “Tôi không tu luyện tốt.” Trên thực tế, chúng ta đều biết rằng nếu có điều gì mà các học viên cần làm, miễn là chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ có thể làm tốt.

Tôi hy vọng rằng những học viên chưa gửi bài sẽ cầm cây bút thần thánh mà Sư phụ ban cho chúng ta và chia sẻ những câu chuyện của họ. Những kinh nghiệm tu luyện của chúng ta để chứng thực Pháp và giúp nhiều người hơn trên thế giới biết sự thực và được cứu.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/3/422906.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/7/191773.html

Đăng ngày 04-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share