Bài viết của Trịnh Lê Minh

[MINH HUỆ 19-04-2021] Andersen từng viết truyện “Đôi giày đỏ”. Trong câu chuyện, một cô bé nhảy múa suốt ngày đêm sau khi xỏ đôi giày khiêu vũ màu đỏ, muốn dừng lại cũng không được, cho đến khi mất đôi chân và cởi bỏ đôi giày khiêu vũ màu đỏ. Những gì đã xảy ra với cô gái nhỏ là kỳ lạ và bí ẩn, nhưng câu chuyện này có một nguyên mẫu lịch sử có thật.

1. Nguyên mẫu của “Đôi giày đỏ” của Andersen

Vào ngày 14 tháng 7 năm 1518, một người phụ nữ tên là Troffea ở Đế quốc La Mã Thần thánh bắt đầu nhảy múa điên cuồng trên đường phố Strasbourg dưới cái nhìn kinh hoàng của tất cả những người hàng xóm và chồng của cô. Bảy ngày sau, 34 người được thêm vào để “nhảy múa” điên cuồng với cô.

Một “căn bệnh truyền nhiễm” kỳ lạ như vậy khiến người ta lo lắng, nhưng bó tay. Thế là Hội đồng thành phố đã đóng cửa các sòng bạc và kỹ viện trước tiên, bởi vì mọi người đều biết rằng cờ bạc và mại dâm sẽ khiến các vị Thánh nhân tức giận, và các vị Thánh nhân có thể sẽ gửi bệnh dịch nhảy múa để trừng phạt Strasbourg. Sau đó, chính quyền thành phố đã tập hợp tất cả “những kẻ vi phạm pháp luật này” và đuổi họ ra khỏi thành phố.

Chính quyền thành phố cũng tặng một cây nến trị giá một trăm bảng Anh cho nhà thờ lớn. Nhưng ngay cả một ngọn nến cao như vậy cũng không thể ngăn được “bệnh dịch nhảy múa”. Một tháng sau, số người tham gia khiêu vũ đã tăng lên vài trăm người. Họ cứ nhảy như thế này và không thể dừng lại được, cuối cùng 400 người đã chết vì nhảy. Một số người chết vì kiệt sức, đau tim hoặc đột quỵ.

Dịch bệnh nhảy múa bất ngờ xuất hiện và biến mất một cách bí ẩn, người ta đồn đoán kiểu này hay kiểu khác, khoa học vẫn chưa đưa ra được câu trả lời.

Trong “Đôi giày đỏ” (Red Shoes) của Andersen, “bệnh dịch nhảy múa” đã viết ra lý do và cuối cùng cô gái đã được cứu chuộc:

Cô gái nhỏ đến nhà thờ để cầu nguyện trong đôi giày đỏ mà không nói với gia đình, cô cảm thấy rằng tất cả mọi người, cũng như những bức tượng trên tường, đang ngưỡng mộ đôi giày đỏ của cô. Khi vị linh mục đặt tay lên đầu cô bé và đọc lời thề với Chúa, cô bé chỉ nghĩ đến đôi giày khiêu vũ màu đỏ của mình. Khi người mẹ nuôi lâm bệnh nặng, cô ấy đã bỏ mặc bà già và đi đến quảng trường trong đôi giày khiêu vũ màu đỏ.

Đôi giày khiêu vũ màu đỏ của cô gái nhỏ liên tục nhảy nhót và không thể dừng lại. Cuối cùng, khi sinh mệnh sắp kiệt quệ, điều mà cô nghĩ đến trong một niệm là mất đi đôi chân, giữ lại sinh mệnh, như vậy cô mới có cơ hội sám hối. Vào thời khắc quan trọng, cô gái nhỏ đã chọn đứng về phía Chúa và khiến Đấng Tạo Hóa cảm động bằng tấm lòng chân thành. “Trái tim cô ấy tan chảy bởi ánh sáng mặt trời, hòa bình và niềm vui. Linh hồn cô ấy được ánh sáng mặt trời chiếu sáng tới Chúa. Không ai trên Thiên đường từng hỏi về đôi giày đỏ này.”

Andersen đã sử dụng một câu chuyện cổ tích để nói với mọi người một cách hoa mỹ: Khi con người phản bội Chúa và ham muốn vô độ, tội lỗi sẽ xảy ra, và họ sẽ bị Trời trừng phạt.

Đã có rất nhiều bệnh dịch lớn trong lịch sử nhân loại. Ví dụ, Đại dịch hạch ở Athens năm 430 trước Công nguyên, Cái chết Đen ở thế kỷ 14, và bệnh cúm Tây Ban Nha trong Thế chiến thứ nhất. Trong các đại dịch, các sử gia, bác sĩ, v.v … đã ghi lại đủ loại hiện tượng thảm thương sau trận dịch, các hộ gia đình và làng mạc, khắp nơi. Tuy nhiên, những căn bệnh như “bệnh dịch nhảy múa” nằm ngoài phạm vi nhận thức của con người là rất hiếm thấy.

2. Tu sĩ Martin Luther nhìn thấy “Cái chết đen” của người châu Âu

“Bệnh dịch nhảy múa” xảy ra vào thế kỷ 16 đã biến mất vài tháng sau đó. Từ thế kỷ 14 đến thế kỷ 17, châu Âu bị bao trùm bởi “Cái chết đen”, 25 triệu người đã chết vì bệnh dịch, đây là một trong những thảm họa lớn nhất trong lịch sử. Một số người đã bán tất cả tài sản của họ và quyên góp nó cho nhà thờ, vì nghĩ rằng họ sẽ có thể tránh được thảm họa và di tản. Tuy nhiên, cũng giống như cây nến trăm cân tặng cho nhà thờ trong cơn “dịch bệnh nhảy múa”, cái tâm trao đổi không tượng trưng cho sự ăn năn thực sự, vì vậy nó sẽ không được Đấng Tạo Hóa bảo trợ.

Một số người tự đánh mình, máu loang lổ, lấy đó làm chuộc tội, nhưng nó không có tác dụng. Kết quả là, một số người đã đánh mất niềm tin vào Đấng Tạo Hóa, họ nghĩ rằng một ngày nào đó bệnh dịch có thể đến với họ, và tốt hơn là nên phung phí của cải chi tiêu bừa bãi hơn trong bệnh dịch. Nhưng một số người gặp nạn đã chứng minh rằng Đấng Tạo Hóa luôn từ bi bảo vệ mọi thứ trên đời. Như có câu nói: “Ông trời nhìn thấu lòng người”.

Tu sĩ Martin Luther tin rằng bệnh dịch là đòn roi của Chúa, vừa là hình phạt, vừa là thử thách đối với những kẻ khổ hạnh. Mặc dù nhiều người xung quanh đã chết vì bệnh dịch, nhưng Luther đã chọn ở lại vùng dịch và tiếp tục phục vụ người bệnh và người hấp hối. Luther đã nhìn thấy một thực tế rằng “kinh nghiệm cho thấy rằng những người chăm sóc người bệnh bằng đức tính, sự tận tụy và chân thành thường được bảo vệ. Mặc dù họ bị nhiễm bệnh, nhưng họ không bị chết.”

Cuối thế kỷ XVII, Cái chết đen biến mất một cách bí ẩn. Những người tin vào Đấng Tạo Hóa tin rằng khi vị Thần bệnh dịch truyền bá “Cái chết đen” đạt được mục tiêu của mình, Thần bệnh dịch đã rút khỏi thế giới một cách bí ẩn. Bệnh dịch chưa bao giờ bị đánh bại bởi con người, vì vậy nó quay trở lại hết lần này đến lần khác.

3. “Khứu giác đảo ngược“ của những người bị nhiễm virus Vũ Hán

Bệnh dịch SARS-Covid-19 mới âm thầm đến vào cuối năm 2019 là bệnh dịch toàn cầu gần đây nhất mà nhân loại phải trải qua. Cho đến nay, khoảng 200 triệu người (bao gồm cả Trung Quốc đại lục) đã bị nhiễm bệnh và hơn 3 triệu người trong số đó đã chết. Số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng. Trong đợt dịch, một số “di chứng” khó tin cũng đã xuất hiện. Theo báo cáo của BBC, nhiều bệnh nhân mới bị viêm phổi vành đã mất khứu giác tạm thời. Khi họ khỏe lại, khứu giác của họ thường hồi phục, nhưng một số người sẽ thấy rằng mọi thứ có mùi khác. Những thứ cần có mùi thơm, chẳng hạn như thực phẩm, xà phòng và đồ tráng miệng, có mùi khó chịu.

Số lượng bệnh nhân mắc chứng bệnh này, được gọi là bệnh “Khứu giác đảo ngược” (parosmia) ngày càng tăng, nhưng các nhà khoa học không thể giải thích nó hoặc chữa khỏi nó.

Trên Facebook, một tổ chức từ thiện có tên “AbScent” (“AbScent”, nghĩa là “khứu giác bất thường”) đã thành lập một nhóm. Có 6.000 thành viên trong nhóm, hầu như tất cả đều mất khứu giác do virus Vũ Hán, cuối cùng gây ra sự đảo ngược khứu giác. “Đối với những thứ đẹp đẽ ban đầu, chúng thường có mùi thối rữa và mùi phân.” Chrissi Kelly, người sáng lập “Absen”, cho biết.

Khoảng 65% những người bị nhiễm virus Vũ Hán bị mất khứu giác và vị giác. Người ta ước tính rằng khoảng 10% trong số họ có thể phát triển đảo ngược khứu giác, hoặc hiếm hơn là trạng thái gọi là “khứu giác ảo”.

Theo báo cáo của BBC, nếu con số là chính xác, có tới 6,5 triệu trong số 100 triệu người bị nhiễm virus corona mới trên thế giới hiện có thể bị đảo ngược khứu giác.

Giáo sư Barry Smith, người đứng đầu Hiệp hội Nghiên cứu Cảm quan Hóa học Toàn cầu Vương quốc Anh cho biết, một phát hiện đáng ngạc nhiên khác là đối với một số người, mùi của tã lót trở nên dễ chịu, “giống như phân người có mùi giống thức ăn, và thức ăn lúc này có mùi giống như phân người.”

Giáo sư Smith cho biết: “Bởi vì rất ít người bị đảo ngược khứu giác trước đại dịch virus Vũ Hán, nên không có nhiều nghiên cứu về nó, và hầu hết mọi người không biết nó là gì, vì vậy chúng tôi không có dữ liệu lịch sử”; “Chúng tôi không có dữ liệu đối với virus Vũ Hán, do đó việc này có thể mất nhiều năm” – giáo sư nói.

Không chỉ “đảo ngược khứu giác”, những dạng di chứng khác của bệnh dịch hiếm thấy trong lịch sử cũng được báo chí đưa tin. Theo báo cáo của NHK, một người đàn ông 24 tuổi ở tỉnh Yamanashi, Nhật Bản đã bị sốt cao sau khi nhiễm virus. Sau khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện ra rằng ký ức của mình trong gần một hoặc hai năm đã bị mất! Nghiên cứu mới nhất ở Hàn Quốc chỉ ra rằng trong số những người được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán ở nước này, có tới 90% số người khỏi bệnh cho biết họ đã trải qua nhiều hơn một di chứng, bao gồm mệt mỏi, di chứng tâm lý hoặc tâm thần, mất vị giác hoặc khứu giác.

Trước vô vàn thay đổi, giới khoa học và y tế cũng đang nỗ lực đối phó, tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, không có cách nào hiệu quả để đối phó với những căn bệnh chưa từng nghe này. Trạng thái đảo ngược khứu giác kỳ lạ gợi nhớ đến cùng một nguyên mẫu kỳ lạ của “Đôi giày đỏ” và sự cứu chuộc được miêu tả bởi Andersen.

4. Sự gợi mở của “đòn roi của Chúa”

Như đã đề cập trước đó, khi đối mặt với Cái chết đen, tu sĩ Martin Luther tin rằng bệnh dịch là đòn roi của Chúa, vừa là hình phạt vừa là thử thách đối với những kẻ khổ hạnh. Nói cách khác, tu sĩ tin rằng khi đối mặt với một bệnh dịch với diện tích gây chết người trên diện rộng, ông phải nhìn theo hướng nhìn của Chúa để tìm ra câu trả lời. Điều này quả thực rất gợi mở – khi con người có thể giữ lòng kính sợ Đấng Tạo Hóa, thì Đấng Tạo Hóa có thể bảo vệ con người và làm mọi việc từ thiện cho họ.

Ví dụ về khôi phục khứu giác được chia sẻ dưới đây có thể sẽ truyền cảm hứng suy nghĩ cho nhiều người hơn. Đây là một phụ nữ mang thai lớn tuổi, người gần đây đã gửi một bài báo cho Minghui.org. Cô ấy là vợ của một học viên Pháp Luân Công và bản thân không tu luyện Pháp Luân Công. Thật không may, cô ấy đã mắc bệnh COVID-19 khi mang thai được 26 tuần. Sau đây là lời kể của cô ấy:

Tôi tên Carolyn, năm nay tôi 37 tuổi, tôi là một phụ nữ lớn tuổi đang mang thai, tôi mới mang thai đứa con đầu lòng sau 5 năm chung sống với chồng. Đầu tháng 1/2021, tôi có thai được 26 tuần, ngày 12/1 kết quả xét nghiệm axit nucleic là dương tính. Sau đó, mũi bị tắc nghẽn và khứu giác biến mất.

Chồng và mẹ chồng tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm. Trước đây chồng tôi đã nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và nói với tôi sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã cố gắng tập luyện trong vài tháng, nhưng tôi chưa bao giờ thấy những điều kỳ diệu đó xảy ra với mình, vì vậy tôi đã từ bỏ nó. Rất nhiều năm đều không thấy điều kỳ diệu.

Lúc này tôi mới nhớ đến một lần gọi điện trò chuyện với một người bạn, tôi kể khi khám thai lần trước thì bị dị tật, bác sĩ nói hình như con tôi bị ngôi trước, băng huyết bất cứ lúc nào, còn có thể đẻ non. Không ngờ, bạn tôi kể, khi sinh hai đứa con, cả hai đều ngôi thai ngược, nhưng cả hai đứa đều sinh đủ tháng. Bạn tôi không bị chảy máu khi sinh cháu đầu tiên, mặc dù cô ấy bị chảy máu 3 lần khi sinh cháu thứ hai nhưng không có vấn đề gì lớn. Bạn tôi nói với tôi rằng bí quyết của cô ấy là thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Câu chuyện của bạn tôi đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều. Đối với thai nhi trong bụng tôi, và vì một sinh mệnh mới này, tôi bắt đầu trong tâm cầu nguyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi đã niệm những lời này khi tôi có thời gian, thực sự dụng tâm, chân thành niệm. Tôi đã nói với chồng và mẹ chồng rằng tôi đã niệm 9 chữ Chân ngôn này, và tôi không sợ điều gì bây giờ.

Khi tôi đi ngủ vào buổi tối, tôi vẫn còn bị ho rất dữ dội, tôi liền không ngừng nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong lòng. Sau hai ngày qua đi, tất cả các triệu chứng về đường hô hấp đều biến mất một cách thần kỳ, biến mất không dấu vết, nhưng khứu giác vẫn chưa được phục hồi.

Khi tôi viết kinh nghiệm này, khứu giác của tôi đã hồi phục rất nhiều. Mặc dù mùi rất lạ, nhưng tôi có thể ngửi thấy nhiều mùi hơn và chính xác hơn mỗi ngày, điều đó có nghĩa là khứu giác của tôi đã dần khôi phục khả năng phân biệt. Tôi đã nói với nhiều bạn bè xung quanh tôi, cũng như bố mẹ tôi rằng, khi gặp khó khăn hãy niệm 9 chữ Chân ngôn, rất hữu ích.

Tôi viết bài viết này gửi đến tất cả những người trên thế giới mới mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán thời gian dài chưa khỏi, hoặc những người đã lâm vào tình trạng bệnh hiểm nghèo, điều trị y tế không hiệu quả, và người bệnh đang tuyệt vọng. Các bạn, hãy thử 9 chữ Chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp. Phép màu cũng có thể xuất hiện trên bạn.

Cảm ơn Caroline về những chia sẻ thiện lương của bạn. Quả thật, khi bệnh dịch hoành hành thì mọi người, mọi nhà đều không muốn bó tay đứng nhìn. May mắn thay, trải nghiệm của Caroline không phải là trường hợp đặc biệt. Bạn có thể xem hết trường hợp thực tế này đến trường hợp khác trên Minghui.org – một số bệnh viện đã bỏ cuộc, một số thành viên gia đình sẵn sàng từ bỏ và một số bệnh nhân đang trên bờ vực tuyệt vọng, nhưng vì một cơ duyên thiện lương, sau khi nghe được “9 chữ Chân ngôn”, đã từ cõi chết trở về, hóa nguy thành an.

Khi nội tâm của một người nảy sinh lòng kính ngưỡng đối với Đấng Tạo Hóa, khi một người sinh mệnh đang nguy cấp, có thể lựa chọn nghĩ đến người khác, tín Thần, thì một niệm này sẽ tạo ra sự khác biệt một trời một vực. Sức mạnh của Chân, Thiện, Nhẫn có thể biến mục nát thành những điều kỳ diệu, và đã tạo ra nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/19/从《红舞鞋》原型到“新冠”后遗症-423509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/23/191990.html

Đăng ngày 12-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share