Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 08-05-2021] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới được tổ chức hàng năm vào dịp ngày 13 tháng 5, đó là một ngày đặc biệt đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn cầu. Ngày 13 tháng 5 năm nay cũng ghi dấu sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Để kỷ niệm sự kiện đặc biệt này, khoảng 5.200 học viên ở Đài Bắc đã cùng tập trung cho sự kiện xếp chữ quy mô lớn tại Quảng trường Tự do vào ngày 1 tháng 5.

Đó là một ngày đẹp trời và trên bầu trời hôm đó đã xuất hiện vầng hào quang sắc cầu vồng. Thông qua thiên mục, một số học viên cũng nhìn thấy những cảnh tượng tráng lệ khi Sư tôn ngự trên một chú rồng và tới cùng vô số chúng thần. Trong bài viết này, tôi cũng muốn chia sẻ điều mình đã nhìn thấy.

Hai ngày trước sự kiện, ở Đài Bắc trời mưa. Đó là vì Thanh Long (rồng xanh) từ không gian khác đã đến không gian này. Thanh Long đem theo mưa tới để thanh lý trường không gian trước khi diễn ra một sự kiện quan trọng.

Vào đêm trước hôm diễn ra sự kiện xếp chữ, một chú rùa đã bò lên Quảng trường Tự do và xuất hiện trong chiếc lều chuẩn bị cho sự kiện. Trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc, rùa biểu tượng cho sự trường tồn. Nhìn thấy vị khách không mời mà tới này, tôi vừa ngạc nhiên và hạnh phúc.

1a7516d779705cb52fc4c155ebeed71b.jpg

Một chú rùa xuất hiện lúc 11 giờ tối ngày 30 tháng 4 trong chiếc lều được dựng lên cho sự kiện xếp chữ tại Quảng trường Tự do

Quảng trường Tự do là một điểm tập trung lớn cho công chúng và là một trong những điểm được du khách tham quan nhiều nhất trong khu vực. Hiếu kỳ về việc tại sao chú rùa này lại đến vào lúc này, tôi đã dùng công năng tha tâm thông để câu thông với nó. Nó nói rằng nó đã được chuyển thế trong 700 hoặc 800 năm để có được cơ duyên lần này. Sau nỗ lực gian khổ, nó đã đến được đây để dự kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ. Chú rùa vui vẻ và hào hứng bởi nó biết sau khi tham gia sự kiện lần này, nó sẽ có được thân người trong lần chuyển sinh tiếp theo và khi đó sẽ có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cảm động trước câu chuyện này, tôi thấy vô cùng may mắn có được thân người để có thể tu luyện Đại Pháp. Hơn nữa, chúng ta lại là các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp và mọi lúc Sư phụ đều đang trông chừng cho các đệ tử chúng ta. Chúng ta có thể cho điều đó là bình thường, là hiển nhiên, không xem trọng và có thể không suy nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng chúng sinh ở các không gian khác có lẽ không nhìn nhận như vậy. Họ có thể ngưỡng mộ chúng ta vì chúng ta có cơ hội được trở thành các đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ.

Vào ngày diễn ra sự kiện, nhiều học viên đã thấy Ngân Long (rồng bạc). Trên thực tế, Ngân Long thường xuất hiện trong các hoạt động Đại Pháp. Ngân Long có tầng thứ cao hơn so với Thanh Long và có thể trấn áp ác long đỏ ở không gian cao tầng để đảm bảo sự thành công cho các sự kiện của chúng ta. Một điểm nữa cần chỉ ra, đó là mặc dù đến từ tầng thứ cao nhưng năng lực của Ngân Long trong suốt trận giao tranh chính tà lại liên hệ mật thiết đến trạng thái tu luyện của các học viên tham gia sự kiện. Khi các học viên có tâm thái thuần tịnh và chính niệm, Ngân Long có thể chiến thắng trong trận chiến và đảm bảo sự thành công cho các sự kiện.

Ngoài việc có thể đem mưa đến như Thanh Long, Ngân Long cũng có thể điều hòa nhiệt độ. Đó là lý do tại sao mặc dù ánh nắng trực tiếp chiếu rọi trong các sự kiện của chúng ta nhưng không làm mọi người bị cháy nắng. Đó là vì nhiệt độ giảm một chút sau khi Ngân Long xuất hiện và độ ẩm của không khí tăng lên.

7d091af8f164d813684195d8bbc13aaf.jpg

Vầng hào quang rực rỡ sắc màu được một học viên chụp lại bằng điện thoại di động. Thông qua thiên mục, học viên thấy các tầng kim liên (hoa sen màu vàng), cánh hoa và Ngân Long

Quan trọng hơn, Ngân Long có thể dẹp đường để chuẩn bị tiếp đón Sáng Thế Chủ.

Theo văn hóa truyền thống Trung Quốc, bốn thần thú được xem là các sinh mệnh cai quản bốn phương, gồm có: Thanh Long của phương Đông, Bạch Hổ của phương Tây, Chu Tước của Phương Nam và Huyền Vũ của phương Bắc.

Trong sự kiện xếp chữ tại Đài Bắc, ngoài Thanh Long, Ngân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, còn có sự hiện diện của nhiều chúng thần.

Bài viết này chỉ là thể ngộ hiện tại của người viết muốn chia sẻ cùng các học viển để chúng ta có thể “Tỉ học tỉ tu” (Thực tu – Hồng Ngâm)

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/10/192281.html

Đăng ngày 14-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share