Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2021] Thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang có hai trại tạm giam. Trại tạm giam Số 1 Cáp Nhĩ Tân giam giữ các học viên Pháp Luân Công nam, trong khi trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân giam giữ các học viên nữ. Cả hai trại tạm giam đều nằm tại số 158 trên đường Công Nông Đại Nhai quận Đạo Lý của thành phố.

Kể từ tháng 11 năm 2017, các buổi tẩy não đã được tiến hành một cách thường xuyên ở cả hai trại tạm giam.

Mục đích của các buổi tẩy não là buộc các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ trong các trại tạm giam từ bỏ đức tin của họ và viết “Ba bản tuyên bố”, cụ thể là một tuyên bố ăn năn để thể hiện sự hối hận vì đã tu luyện Pháp Luân Công, một tuyên bố cắt đứt quan hệ với Pháp Luân Công, và một tuyên bố hứa sẽ dừng việc tu luyện Pháp Luân Công. Cả hai phương pháp tra tấn về mặt thể chất và tinh thần đều được sử dụng đối với các học viên nếu họ từ chối viết các bản tuyên bố.

Khi các học viên mới đến các trại tạm giam, họ thường bị lột sạch quần áo để khám xét cơ thể như là một cách làm nhục họ. Họ thường phải chịu sự quản lý nghiêm ngặt, trong đó họ bị buộc phải ngồi yên, không được phép nói chuyện hoặc di chuyển và hạn chế sử dụng nhà vệ sinh. Gia đình cũng không được phép gửi tiền mặt để họ mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Phòng giam nào cũng có một giường lớn và một giường nhỏ. Nhiều người phải dùng chung chiếc giường lớn, họ phải ngủ nghiêng và sẽ mất chỗ nếu họ đứng dậy đi vệ sinh. Vài người dùng chung chiếc giường nhỏ, họ thường là các tù nhân được chỉ định để chuyển hóa các học viên.

Dưới đây là một số chiến lược cụ thể mà trại tạm giam Số 2 đã sử dụng để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ.

Ép tập Yoga

trại tạm giam Số 2 yêu cầu mọi tù nhân phải tập Yoga và quy định thời gian cố định để tập Yoga. Điều này nhằm buộc các học viên Pháp Luân Công ngừng tu luyện Đại Pháp và chuyển sang tập Yoga.

Thiết lập phòng “Studio”

trại tạm giam thành lập các phòng Studio tập trung vào việc chuyển hóa các học viên.

Ngô Diễm Lệ học về tâm lý học và đã từng làm công tác tẩy não các học viên trước đây. Trại tạm giam số 2 đã đề bạt bà ta lên làm phó giám đốc và thành lập phòng Studio do bà ta đứng tên vào tháng 2 năm 2018.

Quản lý “Nhân đạo”

trại tạm giam giới thiệu cách quản lý “Nhân đạo” của mình, bản chất là lừa dối, dụ dỗ, đe dọa, gây áp lực và sỉ nhục.

Sử dụng cách quản lý “Nhân đạo”, Ngô thường nói với các học viên rằng trại tạm giam chỉ quan tâm đến họ và không có cuộc bức hại nào cả.

2005-4-14-xuanwu1.jpg

Tái hiện tra tấn: Đánh đập

Học viên bà Trương Quế Chi ở huyện Thông Hà người đã tin lời Ngô và bắt đầu tập luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, nhưng sau đó đã bị đánh đập. Mắt bà bị thâm tím và sưng tấy. Các lính canh sau đó bắt bà phải tập Yoga.

Nói hàm ý

Các lính canh ra lệnh cho các học viên học thuộc các nội quy của trại tạm giam. Nếu các học viên từ chối tuân thủ, các lính canh sẽ nói: “Nếu ông/bà không làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ rằng ông/bà đang tạo rắc rối cho họ.” Các lính canh cũng nhiều lần nói với các học viên rằng việc họ bị bắt đã gây ra cho gia đình họ nỗi đau đớn như thế nào, và nếu họ quan tâm đến gia đình, họ nên viết ba bản tuyên bố để họ có thể về nhà đoàn tụ với những người thân yêu của họ.

Đối với những học viên từ chối chuyển hóa, lính canh thường nói: “Một học viên đã tuyệt thực và từ chối chuyển hóa. Kết quả là, học viên đã không được thả mặc dù đang ở bên bờ vực của cái chết.”

Gây áp lực thêm về mặt tinh thần sau khi đã viết các bản tuyên bố

Các nhân viên cảnh sát nói với các học viên rằng mọi thứ sẽ kết thúc khi họ viết ba bản tuyên bố. Nhưng khi một học viên viết các bản tuyên bố, cảnh sát sẽ đưa bà ấy đến một địa điểm riêng biệt để quay video cầm các bản tuyên bố và phải đọc từng dòng một trước máy quay.

Giả bộ chăm sóc sức khỏe

Sau khi các học viên bị huyết áp cao mà vẫn được trại tạm giam tiếp nhận, lính canh thường ép họ uống thuốc chống tăng huyết áp hoặc thậm chí bức thực nếu họ từ chối uống thuốc. Nhiều học viên gần như gục ngã sau khi bị ép uống thuốc. Một số học viên được lệnh phải mở miệng để lính canh kiểm tra xem họ đã nuốt viên thuốc hay chưa.

Ngồi trên mép giường

Bất cứ ai vi phạm các quy tắc sẽ bị bắt ngồi trên mép giường làm bằng kim loại. Sau khi ngồi lâu, chân của người bệnh sẽ bị chuột rút tê cứng.

Còng hai tay

Vào tháng 3 năm 2018, khi một luật sư đến trại tạm giam để thăm một học viên, luật sư thấy rằng mỗi bên tay của các học viên bị còng riêng vào các chân bàn để ngăn cản học viên có thể ký vào các văn bản pháp lý.

Bài liên quan:

Trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân hiện giờ là một cơ sở “chuyển hoá”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/28/423877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/21/193245.html

Đăng ngày 03-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share