Tác phẩm của Mã Tiểu Quân

[MINH HUỆ 27-05-2021]

Tác phẩm tam tấu piano, cello, và sáo này kể câu chuyện về hành trình tìm lại chân ngã của một chàng trai trẻ. Sống nơi thế gian phồn hoa náo nhiệt, anh đã bị chôn vùi trong danh lợi và phú quý. Trái tim anh ngập trong đau khổ, nhưng anh không thể tìm ra lối thoát. Thời gian trôi đi, anh đã bị mê lạc và cuốn theo dòng đời.

Một ngày kia, anh đã gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Những lời dạy đầy đức hạnh của pháp môn đã mang lại hy vọng cho linh hồn lạc lối và thắp sáng thế giới nơi anh. Mọi thứ trong cuộc sống của anh đã thay đổi. Kể từ đó, anh đã bắt đầu cuộc hành trình tâm linh để tìm lại chân ngã của mình.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/425943.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/28/193392.html

Đăng ngày 30-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share