Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-05-2021] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, hơn 20 năm. Quê tôi là một làng nông nghiệp, và tôi là học viên duy nhất. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã thay đổi khá nhiều cả về thể chất lẫn tinh thần. Gia đình tôi cũng đã được thụ ích từ việc tu luyện của tôi. Để giúp người hữu duyên biết đến sự tốt lành của Đại Pháp, những năm qua, tôi đã về quê thường xuyên hơn và dành thời gian để nói chuyện với mọi người trong làng.

Tôi nói với dân làng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp kể từ tháng 7 năm 1999 như thế nào và khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Tôi cũng kể cho họ nghe những câu chuyện về những người được ban phúc sau khi thành tâm niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mọi người trong làng đều biết tôi là người tốt, có năng lực, và tin những gì tôi nói. Nhiều người trong số họ, bao gồm cả người nhà tôi, đã được ban phúc vì ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây là câu chuyện của ba anh chị em họ, một người bác của tôi, và mẹ của một người quen. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa ở làng tôi sẽ hiểu chân tướng và có một tương lai tươi sáng. Con xin cảm tạ Sư phụ rất nhiều!

1. Anh họ: Ngôi nhà nguyên vẹn trong trận lụt lớn

Người anh họ này của tôi đã ngoài 70 tuổi. Ông ấy luôn thắc mắc. Khi tôi giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy đã đưa ra đủ loại câu hỏi về vụ tự thiêu giả mạo trên Quảng trường Thiên An Môn của ĐCSTQ. Khi mọi nghi ngờ đã được giải đáp, ông tuyên bố, “[ĐCSTQ] chẳng có quan chức nào tốt cả, làm gì cũng hời hợt, ai cũng tích cóp hàng đống tiền mà không lo cho lợi ích của dân.”

Tôi khuyên ông thoái ĐCSTQ bằng hóa danh, nhưng ông nhất quyết sử dụng tên thật của mình. Khi vợ ông lo ngại cho sự an toàn của ông, ông đã trấn an bà ấy: “Có gì mà phải sợ. Tôi phải thoái bằng tên thật.”

Anh họ tôi và vợ ông ấy quả thực đã được ban phúc vì có lập trường chính nghĩa. Họ khỏe mạnh và có thể làm ruộng, nuôi tằm, đốn củi. Con gái của họ có công việc tốt ở một thành phố lớn, con trai và con dâu của họ cũng vậy.

Một điều đáng kinh ngạc khác đã xảy ra với họ. Một năm nọ, ở quê tôi có trận lụt lớn gây sạt lở đất làm sập nhiều ngôi nhà. Nước lũ tràn vào nhà và dâng cao đến tận giường. Vợ chồng anh họ tôi đã di tản an toàn. Nhiều ngôi nhà gần đó bị hư hỏng nặng, không còn ở được nữa, chủ nhà phải rời đi. Nhưng ngôi nhà của anh họ tôi không mảy may bị hỏng gì.

2. Chị họ: Dạ dày bị thủng được chữa lành

Chị họ tôi phải sống bằng thuốc quanh năm. Bao nhiêu tiền chồng bà kiếm được từ việc làm ruộng và xe tơ tằm, bà tiêu hết cho thuốc men.

Mỗi lần tôi đến thăm, bà ấy lại than phiền, “Em thật tốt bụng và may mắn. Nhìn chị xem. Bao giờ bệnh tình của chị mới hết đây?” Tôi luôn khuyên bà rằng nếu bà tin vào Pháp Luân Đại Pháp thì khó khăn nào rồi cũng sẽ qua.

Cách đây mười mấy năm, có một hôm, chị họ tôi đột nhiên bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện huyện. Các bác sỹ phát hiện bà bị thủng dạ dày, chỗ thủng to bằng quả trứng gà. Bà còn bị xuất huyết ổ bụng và tim có vấn đề. Các bác sỹ không dám phẫu thuật, mà khuyên bà điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội của tỉnh.

Người chồng thật thà của bà gần như suy sụp. Ông ấy bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” không ngừng từ lúc chị họ tôi rời khỏi bệnh viện. Đêm đó, ông không ngủ được.

Chị họ tôi không được nhận vào Bệnh viện Đa khoa Quân đội vì tình trạng của bà ấy quá nghiêm trọng để phẫu thuật. Bà được đưa về nhà trong tình trạng tuyệt vọng, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Bà nghĩ về những gì tôi đã khuyên bà và thầm niệm chín chữ chân ngôn suốt quãng đường về nhà.

Kỳ diệu thay, vừa về đến nhà, bà đã cảm thấy khỏe lên. Sau đó, tôi đã đưa cho bà một máy nghe nhạc có các bài giảng Pháp của Sư phụ. Vợ chồng bà luôn ngồi thẳng lưng và kính cẩn lắng nghe các bài giảng.

Dần dần, sắc mặt bà sáng lên. Bà ăn được một chút cháo, sau đó đã ra được khỏi giường và đứng dậy. Bà trông khỏe ra từng ngày, hai tháng sau đã trở lại bình thường.

Mọi người trong làng đều ngạc nhiên về những gì đã xảy ra với bà ấy. Bà ấy kể với họ, “Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý đã cứu mạng tôi. Nếu không, tôi đã ra đi rồi.” Sau đó, nhiều người trong họ đã tin vào Đại Pháp.

Ai đọc tài liệu của Pháp Luân Đại Pháp sẽ được ban phúc, vì vậy tôi luôn mang theo những cuốn sách nhỏ mỗi lần tôi đến thăm bà ấy. Tôi khuyến khích bà ấy để lại những cuốn sách nhỏ ở cửa hàng của làng hoặc tặng cho từng người trong làng.

Hiện bà ấy đã ngoài 70 tuổi và vẫn rất khỏe mạnh. Bà ấy không còn phải dành thu nhập ít ỏi để mua thuốc và đã trút được gánh nặng tài chính lớn cho các con.

3. Em họ: Cuộc đời chuyển biến

Một người em họ của tôi từng làm rất điều xấu lúc còn trẻ, nay đã được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc. Một năm, em họ tôi bị tàn phế trong một vụ tai nạn xe hơi và bị vợ rời bỏ. Tôi đã giảng cho cậu ấy chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và đạo lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

Sau khi hiểu ra chân tướng Đại Pháp, cậu ấy đã nhận ra hành động sai trái của mình và tin rằng cậu ấy phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Người em họ này đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, cuộc sống cũng khá lên sau đó.

Cách đây vài năm, cậu em họ này bắt đầu bán trái cây bằng xe ba bánh và làm ăn khá tốt. Hai năm trước, cậu ấy tái hôn và mở một nhà hàng.

Cậu ấy nói, “Có lúc có chuyện không hay, nhưng em niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ là thấy ổn hơn.“

4. Bà bác 98 tuổi của tôi sống sót sau khi bị cánh cửa 45 cân đổ vào người

Bác tôi đã 98 tuổi. Bà chưa từng được đi học, cả đời sống trong nghèo khó. Bà chuyển đến ở cùng con trai nhưng không mấy vui vẻ vì con dâu khó chịu với bà. Mỗi lần gặp tôi, bà luôn than thở với tôi về cuộc đời cay đắng của mình.

Bác tôi trân quý đồ lưu niệm của Đại Pháp tôi đã tặng bà ấy và thích nghe những câu chuyện về những người được Đại Pháp ban phúc. Bà cũng thường niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Một lần tôi đến thăm, bà đã kể cho tôi nghe một điều tuyệt vời đã xảy ra với bà. Vào một buổi chiều, bà ở nhà một mình và muốn ra ngoài đi dạo. Bà vừa đẩy cửa ra thì bị nó đổ vào người vì khung cửa đã mục nát. Cánh cửa làm bằng kim loại, nặng khoảng 45 kilogram.

Bác tôi nói, “Bác không đẩy được cửa ra khỏi người, bác bèn hô lên, mong có người đến giúp. Nhưng không ai đáp lại vì hàng xóm ra đồng làm hết cả rồi. Bác đột nhiên nghĩ đến Đại Pháp và bắt đầu niệm không ngừng niệm chân ngôn. Trong lúc bác niệm, một người hàng xóm đến giúp và gọi con trai bác về. Con trai bác sợ chết điếng, đưa bác đến thẳng bệnh viện. Ngạc nhiên thay, bác không bị thương đâu cả, trừ một vết xước nhỏ ở chân.”

“Bác gầy như thế này, có lẽ đã bị đè bẹp nếu không có Đại Pháp bảo hộ”, bà nói.

5. Mẹ của một người quen thoái ĐCSTQ

Những năm qua, khi tôi giảng chân tướng, có những người một mực không chịu nghe. Nguyên nhân chủ yếu là họ bị những dối trá của ĐCSTQ đầu độc, nhưng quan trọng là vì tôi chưa hiểu tâm tình của họ. Tôi nóng lòng muốn nói cho mọi người biết ĐCSTQ xấu xa như thế nào, nhưng tôi không nói rõ, khiến họ hiểu lầm. Một bài học là câu chuyện về mẹ của một người quen của tôi.

Bà ấy nhờ tôi giúp cháu bà (con trai người quen của tôi) gia nhập Đoàn Thanh niên ĐCSTQ. Tôi khinh khỉnh nói: “Cô làm vậy để làm gì? Mọi người hiện đang thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Cô cũng mau thoái xuất khỏi ĐCSTQ đi thôi!”

Bà lại nghĩ vào Đoàn thì cháu trai bà có chỗ đứng ở Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ. Bà ấy nhìn tôi chằm chằm với vẻ bối rối, không hiểu sao tôi lại nói vậy.

Tôi nói thêm, “Vào đoàn khác nào đặt bom vào túi thằng bé chứ.” Câu nói đó càng không thể chấp nhận được đối với bà ấy. Sau đó, bà nói với nhiều người rằng tôi không muốn tốt cho cháu bà. Lòng tốt của tôi đã bị hiểu lầm. Suốt một thời gian dài, tôi cứ thấy bứt rứt vì điều đó.

Sau đó, ngôi nhà của bà bị hư hại trong một trận lụt, và bà chuyển lên thành phố. Sau đó, bà mắc bệnh tiểu đường, thị lực kém và tài chính khó khăn. Tôi đã nhân cơ hội này đến thăm bà. Tôi cũng mang đến một ít rau nhà trồng và xin lỗi bà ấy vì những lời nói của tôi lần trước. Tôi nói với bà ấy rằng bà sẽ khỏe lên nếu chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Bà xúc động, và lần này đã vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/21/425870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193322.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share