Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2021] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, gần đây tôi đã đi thi đại học. Tôi rất biết ơn Sư phụ Lý và Đại Pháp đã giúp tôi đạt điểm cao và học giỏi ở trường.

Giáo viên chủ nhiệm năm thứ ba của tôi ở trường trung học đã bị văn hóa Đảng đầu độc nặng nề. Thầy nóng tính và trách mắng học sinh thậm tệ. Các bạn cùng lớp của tôi đều nói xấu sau lưng thầy, và tôi cũng có ác cảm với thầy. Phải mất một thời gian tôi mới ngộ ra rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi không nên hành xử giống một người thường. Tôi cần đón nhận mọi thứ với tâm thái trầm tĩnh và không bị dao động. Tôi đã có thể tu bỏ tâm oán hận đối với thầy. Cho dù thầy trách mắng tôi hay không thì tôi cũng không hề để tâm. Tôi cũng động viên các bạn trong lớp đừng nói xấu sau lưng thầy nữa.

Tôi đã dùng đến các thiết bị điện tử hàng ngày kể từ khi phải học từ xa tại nhà do đại dịch. Sau khi cảm thấy mệt do phải làm bài tập về nhà thì tôi thường chơi điện tử trên những thiết bị này. Tôi nhận ra rằng các thiết bị này là do công nghệ của người ngoài hành tinh tạo nên, là một người tu luyện, tôi nên tập trung vào việc đề cao tầng, sao tôi có thể bị những thứ này khống chế kia chứ? Đây chẳng phải là một chấp trước sao? Tôi quyết định không động đến điện thoại di động trừ phi phải làm bài ở trường. Sau khi làm được như vậy trong một tuần thì tôi không còn thèm muốn dùng điện thoại di động nữa.

Khi học từ xa, thầy giáo sẽ cho làm bài kiểm tra. Nhiều bạn cùng lớp với tôi đã dùng các thiết bị điện tử để tìm lời giải và đạt điểm rất cao trong các bài kiểm tra. Các bạn ấy cũng cố gắng sao chép bài tập về nhà của nhau và làm phao thi để gian lận. Tôi biết mình cần phải chân và không nên gian lận. Mặc dù tôi xếp cuối lớp, bị thầy cô giáo trách mắng và phải thi lại do thi trượt liên tục, nhưng tôi vẫn làm điều đúng và không gian lận.

Khi trường học mở cửa lại vào tháng Tư thì điểm của tôi đột nhiên tăng vọt và tôi xếp thứ nhất trong bài kiểm tra thử. Thầy giáo tôi rất vui. Tôi biết Sư phụ đã khai mở trí huệ cho tôi. Tôi tạ ơn Sư phụ và Đại Pháp từ đáy lòng mình và hiểu rằng điều này sẽ không xảy ra nếu tôi không chiểu theo các Pháp lý và tu bỏ những chấp trước của mình.

Nhiều bạn trong lớp bắt đầu ngưỡng mộ tôi, các thầy cô giáo cũng khen ngợi tôi là học hành chăm chỉ trong đại dịch và bảo rằng tôi rất có tiềm năng. Tôi không bao giờ để tâm tới những lời khen ngợi đó hay cảm thấy giỏi hơn họ do điểm của tôi cao lên.

Sư phụ giảng:

Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm. (“Người tu tự ở trong ấy,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Nhiều bạn cùng lớp đã hỏi tôi về bài vở ở trường. Sau một thời gian tôi cảm thấy mệt mỏi vì những câu hỏi của họ và thấy chán ghét họ. Tôi than phiền, tại sao họ lại gặp khó khăn với những câu hỏi dễ nhất như thế. Nhưng đệ tử Đại Pháp cần phải vô tư vô ngã và luôn nghĩ cho người khác. Tôi nên xem những việc này là cơ hội để tôi đề cao bản thân. Các bạn cùng lớp tôi luôn nói rằng tôi rất dễ gần. Các bạn ấy luôn vây quanh bàn học của tôi ở lớp.

Chúng tôi thường đến thăm ông bà tôi vào cuối tuần. Tôi luôn xem việc này là mất thời gian và muốn tập trung vào việc bài vở ở trường. Tôi biết đây là quan niệm người thường, nhưng là một người tu luyện tôi cần đặt người khác lên trước. Vì thế, khi đến thăm ông bà, tôi luôn nói chuyện với ông bà và họ rất vui.

Tôi để một hộp giấy ăn trên bàn học ở trường, và chỉ hai ba ngày là hết sạch vì các bạn cùng lớp luôn lấy dùng mỗi khi họ đi ngang qua bàn của tôi. Mẹ tôi khiển trách tôi là lãng phí.

Sư phụ giảng:

Tu khứ danh lợi tình

Viên mãn thượng thương khung

Từ bi khán thế giới

Phương tùng mê trung tỉnh

Tạm dịch:

Thành công viên mãn

Tu dứt danh lợi tình

Viên mãn lên trời xanh

Từ bi quán thế giới

Dù trong mê vẫn tỉnh

(“Viên mãn công thành” Hồng Ngâm)

Tại sao tôi lại nhỏ nhen vì những lợi ích cá nhân kia chứ? Có thể tôi đã nợ các bạn cùng lớp trong đời trước và giờ đây họ đang lấy lại những gì thực sự thuộc về họ. Tôi nên cảm ơn họ thay vì tức giận họ mới phải.

Khi trên đường đến trường và về nhà, tôi thường nhẩm đọc Hồng Ngâm. Có những lúc tôi lại hướng nội xem mình đã chiểu theo các Pháp lý chưa. Vì đi bộ từ lớp học đến căng tin khá là xa nên tôi nhẩm đọc trong đầu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Năm thứ ba ở trường trung học rất mệt do tôi phải đối mặt với tất cả áp lực học hành. Tuy nhiên, tôi luôn mỉm cười và nhìn mọi thứ tích cực. Các bạn cùng lớp thường không hiểu tôi làm thế nào mà lúc nào cũng có thể vui vẻ như thế. Tôi biết điều này đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho. Có rất nhiều bài tập về nhà khó và tôi là học sinh duy nhất trong trường hoàn thành toàn bộ bài tập luôn ở trường. Tôi cũng không đi học thêm.

Trước kia, tôi luôn gặp khó khăn đối với môn toán và thậm chí còn khóc khi làm bài kiểm tra vì tôi quá lo lắng. Khi tôi thực sự chiểu theo tiêu chuẩn của Đại Pháp thì tất cả những câu hỏi khó đó đã được giải quyết và tôi đạt điểm rất cao. Hơn nữa, khả năng học thuộc của tôi cũng tăng lên. Mặc dù đi học về muộn nhưng tôi luôn dành thời gian học Pháp.

Tôi xếp thứ ba toàn trường trong kỳ thi cuối năm học. Các thầy cô của tôi đều ngạc nhiên vì điểm thi của tôi.

Tình trạng sức khỏe của tôi cũng được cải thiện. Tôi từng bị viêm xoang và nhiễm trùng đường hô hấp theo mùa, nhưng những bệnh này đã biến mất sau khi tôi bước vào tu luyện. Tôi cũng bị thừa cân trong năm thứ hai ở trường trung học và không thể chạy 400 mét. Sau khi giảm cân, tôi bắt đầu chạy 2000 mét với các bạn con trai trong lớp. Da mặt của tôi cũng đẹp hơn, toàn bộ mụn đã biến mất. Tôi biết tất cả những điều này là nhờ Đại Pháp. Kể từ giờ, tôi sẽ tinh tấn hơn và tu luyện bản thân cho đến khi viên mãn.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/10/421884.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/23/191540.html

Đăng ngày 07-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share