Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-03-2021] Tôi là một học sinh trung học và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện cùng mẹ khi còn nhỏ, nhưng tôi đã buông lơi trong những năm gần đây. Tôi lo lắng về việc cần điều chỉnh trạng thái tu luyện của mình và đôi khi có tiến bộ, nhưng chẳng bao lâu tôi lại tiếp tục buông lơi. Tôi dường như bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn, không thể bứt phá, cho đến một buổi tối khi tôi truy cập trang web Minh Huệ và Chánh Kiến. Đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm đó đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn.

Tôi tiếp tục say mê những bài chia sẻ đó vào sáng hôm sau và sau đó chia sẻ chúng với mẹ và các đồng tu. Cùng ngày hôm đó, tôi bắt đầu chép sách Chuyển Pháp Luân và luyện công.

Khi phát chính niệm, tôi đã nhìn thấy nhiều sinh vật ghê tởm, bại hoại, chẳng hạn như những con thú màu xanh lá cây có những thứ màu xanh lá cây giống như vi-rút trên cơ thể chúng. Chúng đã bị chính niệm của tôi quét sạch. Tôi có một cảm giác thần thánh và đẹp đẽ trong khi phát chính niệm. Một sinh mệnh xấu xí trông giống như đầu của một chiếc bàn chải đánh răng điện tử đã tự nhân bản lên và sau đó tan rã. Nó thật kinh tởm. Cảnh tượng đột nhiên được phóng lớn và hóa thành một cành cây cong queo đã khô héo trên vách đá và cuối cùng tan vào hư không.

Tôi thích đọc sách và đa cảm từ khi còn nhỏ. Khi lên 11 tuổi, tôi bắt đầu sử dụng ứng dụng “masterpiece reading” trên iPad của mẹ mình, nhưng có rất nhiều tiểu thuyết tình cảm trên ứng dụng này. Tôi đã xem qua chúng, vì tò mò, nhưng cuối cùng lại bị nghiện. Cuối cùng tôi đã từ bỏ việc đọc tiểu thuyết, vì tôi nghĩ chúng thật nhàm chán. Có khoảng thời gian, tôi đọc mà không phân biệt, không cần biết cuốn sách tốt xấu thế nào. Thói quen nghiện đọc này của tôi vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.

Sư phụ giảng cho chúng ta rằng:

“Đó là kỹ thuật của người hành tinh khác, ma đang lợi dụng chúng, dụ dỗ chư vị, khiến chư vị buông bỏ tất cả những gì của chư vị, dành hết [vào nó]. Lãng phí sinh mệnh của chư vị, chư vị còn không buông nó ra nổi! Từ góc độ làm người mà nhìn chư vị đã là không đúng, huống là tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

“Là vì Internet cũng giống như ma quỷ, cái gì cũng lên đó, là nơi thối nát nhất, là sản phẩm khi nhân loại bại hoại.” (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

Tu luyện cũng giống như chèo thuyền ngược dòng. Nếu bạn không tiến thì nhất định sẽ lùi. Tôi ngày càng ít tinh tấn hơn trong tu luyện của mình. Đôi khi tôi không cảm thấy rằng mình đang thực sự tu luyện bản thân. Nhưng khi trở nên tỉnh táo, tôi cảm thấy hối hận về chứng nghiện của mình.

Kể từ khi tôi đọc tất cả những bài chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm đó, những điều tồi tệ đó hầu như không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi. Nếu đôi lúc chúng xuất hiện, chúng dường như vô tác dụng, vì tôi bài xích chúng mạnh mẽ. Mẹ tôi ngạc nhiên nói rằng tôi đã trở thành một người khác chỉ sau một ngày. Cuối cùng, bà cũng không còn lo lắng cho tôi nữa.

Tôi rất biết ơn trang web Minh Huệ và Chánh Kiến đã cung cấp sân giao lưu để các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình! Tôi quyết tâm bắt kịp chỉnh thể!

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/12/421742.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/2/191687.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share