Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2021] Lễ Ký nói: “Ăn và uống, [và] đàn ông và phụ nữ, là những dục vọng lớn của con người”. Nho giáo chủ trương kiểm soát dục vọng theo nghi lễ. Kiêng ăn uống quá độ và quan hệ nam nữ là điều mà các bậc hiền nhân từ xưa đến nay cần phải thực hiện. Đạo gia nói rằng nếu một người có thể tiết chế dục vọng về ăn uống, quan hệ nam nữ thì tuổi thọ có thể sánh ngang với Trời cao.

Điều này nói lên rằng, sắc dục và ham ăn đề là những chấp trước mạnh mẽ của con người. Cổ nhân Trung Quốc biết rằng họ phải liên tục nghiêm khắc và đề cao bản thân trong lĩnh vực này, vì thế những yêu cầu đối với các học viên chỉ có thể cao hơn. Về chấp trước vào sắc dục, các học viên đã viết nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm và bỏ nhiều nỗ lực để loại bỏ nó. Nhưng một số chưa có chú ý đủ về dục vọng ăn uống. Bỏ qua chấp trước này đã dẫn đến nhiều vấn đề và thậm chí gây ra các tình huống rất nghiêm trọng, nhưng một số học viên không nhận ra nguyên nhân.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng về “những thứ dục vọng và sắc” trong “Bài giảng thứ sáu” và “Vấn đề ăn thịt” trong “Bài giảng thứ bảy”. Trong tu luyện cá nhân của mình, tôi phát hiện rằng loại bỏ chấp trước vào thèm ăn không dễ hơn bỏ chấp trước vào sắc dục. Có lúc nó thậm chí còn khó hơn. Ngoài ra, chúng ta có thân thể con người và cần phải ăn mỗi ngày, vậy làm sao để đạt được tiêu chuẩn của một học viên đây?

Sau nhiều lần đọc phần “Vấn đề ăn thịt” trong Chuyển Pháp Luân, tôi đã minh bạch hơn về yêu cầu của Pháp đối với vấn đề này. Và tôi nhận ra rằng tôi đã không đạt được tiêu chuẩn.

Sư phụ cũng giảng:

Thực nhi bất vị Khẩu đoạn chấp trước
Tố nhi bất cầu Thường cư đạo trung
Tĩnh nhi bất tư Huyền diệu khả kiến“

(Đạo TrungHồng Ngâm )

Diễn nghĩa:

Thực (ăn) mà chẳng [theo] vị — miệng dứt hết chấp trước
Làm [các việc] mà chẳng mong cầu — mãi luôn ở trong Đạo
Tĩnh mà chẳng tư (nghĩ ngợi) — có thể thấy/chứng được những điều huyền diệu”

Pháp lý đã rõ ràng, nhưng tôi đã tự mình làm được chưa?

Có một bài viết trên Minh Huệ Net rằng một học viên chia sẻ là gần đây anh ấy đã trở nên mập hơn. Anh ấy nhận ra rằng các học viên không nên như thế này và anh ta không nên làm tổn hại đến hình ảnh của đệ tử Đại Pháp. Một số học viên có thể tự hỏi rằng điều này có liên quan gì đến hình ảnh của đệ tử Đại Pháp. Hãy để tôi đưa ra một số ví dụ.

Một ngày nọ khi tôi đang phân phát tờ rơi giảng chân tướng tại một công viên, có hai thanh niên đi ngang qua và nhìn thấy hình ảnh một học viên đang ngồi thiền trên trang bìa. Họ dường nhưng không mấy quan tâm và nhanh chóng đi qua. Một trong số họ quay lại nói: “Cho tôi một tờ nào; bạn thật thon gọn và mảnh mai. Có phải là nhờ tập môn này không? Tôi phải đưa cho mẹ tôi xem để bà ấy cũng có thể trở nên thon thả.” Cậu ấy lấy một tờ rơi và vừa đi vừa đọc.

Một lần khác, tôi thấy trên truyền hình Tân Đường Nhân các học viên đang tham gia một buổi diễu hành lớn cùng với những nhóm khác. Họ đã phỏng vấn người tổ chức, vốn không phải là học viên. Ông ấy ấn tượng rằng các học viên Pháp Luân Công trông khoẻ mạnh, không có người béo phì trong nhóm chúng ta và ông ấy có thể thấy ảnh hưởng của việc học Pháp Luân Công đối với sức khoẻ của học viên.

Trong tu luyện cá nhân, tôi phát hiện rằng chấp trước vào thức ăn không chỉ dẫn đến béo phì mà còn làm rối loại dạ dày, ruột, miệng, răng và toàn bộ hệ thống tiêu hoá. Điều này phản ánh ra trên cơ thể học viên dưới dạng “nghiệp bệnh” ở những bộ phận này. Những vấn đề nghiêm trọng hơn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng chứng thực Pháp của họ.

Một học viên đã không thể kiểm soát dục vọng ăn uống của anh ấy trong dịp năm mới. Anh ấy rất muốn ăn vào ban đêm, dẫn đến tình trạng mất ngủ sau đó và anh không thể dậy nổi vào buổi sáng để luyện công cùng chúng tôi trong công viên. Nếu chấp trước vào ăn như thế này không bị loại bỏ, nó có thể ảnh hưởng lớn đến trạng thái tu luyện của học viên. Thật đáng tiếc nếu chúng ta không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Tôi cũng phát hiện ham muốn này có thể can nhiễu nghiêm trọng đến hiệu quả làm việc của một người, đặc biệt khi làm việc tại nhà trước máy tính. Nếu một người không thể kiểm soát việc ăn vặt của mình thì nó có thể trở thành một nguồn can nhiễu. Loại chấp trước mạnh mẽ này rõ ràng không phải là bản chất thực của một người. Dục vọng thật sự là một vật chất sống và tồn tại trong cơ thể. Nó xảo quyệt và sẽ tìm những cơ hội để xuất hiện và điều khiển cơ thể khi người ta bị tổn thương hoặc muốn thư giãn.

Cơ thể con người cần rất nhiều năng lượng để tiêu hoá thức ăn. Sử dụng năng lượng quá mức sẽ ảnh hưởng đến sức của một người, và tiêu thụ quá nhiều năng lượng trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của người đó. Bằng cách bảo tồn năng lượng sẽ khiến con người sống lâu hơn. Nhưng khi một người ăn quá nhiều, anh ấy bắt đầu muốn nghỉ ngơi, suy nghĩ chậm lại và cơ thể trở nên nặng nề hơn. Sau đó anh ấy trở nên lười biếng và buồn ngủ. Lúc đó, ý chí tu luyện và sự khẩn cấp cứu người đã không còn. Đây là một trong những thủ đoạn của ma quỷ để dần làm yếu cơ thể rồi sau đó ảnh hưởng đến tinh thần của người ta.

Chúng tôi có một nhóm học Pháp vào các ngày Chủ Nhật và chúng tôi nghỉ ngơi một chút giữa buổi. Vài năm trước, nghỉ ngơi chỉ khoảng vài phút vì các học viên háo hức học Pháp. Hiếm có ai mang đồ đến ăn. Hiện tại, họ thường xuyên mang theo đồ ăn và mời những người khác ăn cùng.

Tôi từng nghĩ rằng học Pháp nhóm là thần thánh và nghiêm túc, và thời gian là có hạn. Làm thế nào tôi có thể nghĩ về ăn uống? Nhưng gần đây, tôi chú ý rằng tôi bắt đầu nghĩ về việc mang theo gì đó để ăn khi rời khỏi nhà vào Chủ Nhật. Nó không phải là người mang theo đồ ăn là có chấp trước và người không mang theo đồ ăn là không có chấp trước. Đúng hơn, chính sự hiện diện của vật chất này trong trường [năng lượng] đã gây nên hiện tượng này. Điều này có nghĩa là tâm chấp trước vào ăn uống của học viên thì đủ mạnh để loại hiện tượng này xảy ra.

Cơ thể cần phải ăn. Thật khó để không quan tâm đến mùi vị của thức ăn và dứt bỏ chấp trước vào ăn uống. Đặc biệt hiện nay có đủ loại thức ăn ngon, đồ ăn nhẹ v.v… Đây cũng là một thủ đoạn do cựu thế lực an bài để can nhiễu tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Chúng cũng cố kéo chúng sinh xuống và khiến họ ham mê vào lạc thú thế gian và quên quay trở về ngôi nhà thực của họ trên trời. Sư phụ từng đề cập đến hút thuốc, uống rượu và ăn thịt trong Chuyển Pháp Luân, nên chúng ta không thể đánh giá thấp chúng.

Ngũ cốc phát triển bằng cách hấp thụ tinh hoa trời và đất, và chúng được tái chế thành tinh chất sau khi con người ăn vào. Nhưng cách mà một học viên bổ sung năng lượng không chỉ thông qua thực phẩm như người thường. Khi tôi tiếp tục tu luyện, tôi phát hiện rằng cơ thể của một học viên có thay đổi lớn và bổ sung năng lượng cần rất ít thực phẩm thông thường. Năng lượng thực sự được bổ sung nhanh chóng thông qua luyện công và ngồi thiền trong Pháp Luân Đại Pháp.

Một thời gian trước khi tôi đang luyện bài công pháp thứ năm vào buổi sáng, tôi đã đạt đến trạng thái tĩnh lặng và tập trung (định). Sau khi tiến nhập vào trạng thái này, tôi cảm thấy rõ ràng rằng năng lượng của vũ trụ liên tục tập trung vào cơ thể mình. Cơ thể tôi bắt đầu nóng lên từ đầu đến chân. Sau khi luyện công, tôi cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng.

Tôi nhận ra rằng đây là Sư phụ nhắc nhở tôi về tầm quan trọng của ngồi thiền và sự bổ sung năng lượng tự nhiên của cơ thể một học viên trong khi đang ngồi ở thế song bàn. Loại năng lượng này là sạch, không có sự “thô thiển” của thực phẩm thế gian. Nếu bạn đã ăn nhiều, luyện công cũng có thể đẩy nhanh quá trình tiêu hoá và chuyển hoá thức ăn thành tinh chất, nên bạn sẽ tràn đầy năng lượng khi đọc sách, làm việc và học hành.

Tôi từng bị kiệt sức và không thoải mái sau một ngày làm việc. Tâm trí tôi rối loạn, tôi không thể bình tĩnh và không có năng lượng. Tôi muốn nghỉ ngơi, nằm xuống và ngủ một chút. Nhưng lúc này, thay vì nằm xuống, tôi chọn ngồi thiền, cố gắng tĩnh tâm và loại bỏ tạp niệm. Dần dần, tôi cảm thấy năng lượng tràn đến. Khi năng lượng này tăng lên, tôi có thêm sức mạnh để loại bỏ tạp niệm, và cơ thể tôi bắt đầu tự động hồi phục lại. Khi tôi kết thúc ngồi thiền khoảng một tiếng rưỡi sau đó, tôi cảm thấy như được hồi sinh!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/2/191202.html

Đăng ngày 20-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share