Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-05-2021] Từ tháng 7 năm 1999, khi chính quyền cảnh sát Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân, nhiều học viên đã liên tục bị cảnh sát sách nhiễu, đột ngột vào nhà một cách tùy tiện vì kiên định đức tin.

Dưới đây là một số trường hợp sách nhiễu xảy ra ở bốn tỉnh thành ở Trung Quốc.

Thượng Hải: Cảnh sát cưỡng chế lấy máu của một cụ bà 90 tuổi

Khoảng 2 giờ 30 chiều ngày 29 tháng 4 năm 2021, một nhóm ba người gồm một cảnh sát, một nhân viên Phòng 610, và một nhân viên ủy ban cư dân, đã đột nhập vào nhà của một cụ bà 90 tuổi ở Thượng Hải.

Khi nhìn thấy ảnh chân dung của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, cảnh sát đã phỉ báng Pháp Luân Công và hai người còn lại cũng hùa theo phụ họa.

Cảnh sát giữ tay của bà và nói rằng anh ta sẽ đưa bà đi kiểm tra sức khỏe. Bà chống cự và nói rằng bà rất khỏe mạnh trọng suốt hai thập kỷ qua nhờ tu luyện Pháp Luân Công.

Với người khác giúp giữ tay người học viên này, viên cảnh sát đã chích ngón tay của bà và lấy máu. Sau đó họ nói với bà rằng: “Bà không được phép để ảnh [của Nhà sáng lập Pháp Luân Công] ở trong nhà.”

Tỉnh Chiết Giang: Bác sỹ bị bắt tại ga xe lửa

Cuối tháng 3 năm 2021, bác sỹ Chu (không rõ giới tính), một bác sỹ nhi khoa tại Đại học Chiết Giang, đã bị cảnh sát chặn lại tại Ga Xe lửa Thành phố Hàng Châu khi đang trên đường trở về nhà ở Ninh Ba sau khi tham dự một hội nghị học thuật ở Hàng Châu. Cảnh sát đã bắt giữ bác sỹ Chu khi phát hiện tài liệu Pháp Luân Công trong điện thoại di động của ông/bà. Bác sỹ Chu bị đưa trở lại Ninh Ba ngay trong đêm. Cảnh sát đã lục soát nhà của học viên Chu và tịch thu các sách Pháp Luân Công.

Một ngày sau khi bị bắt, bác sỹ Chu được tại ngoại, nhưng sau đó vẫn liên tục bị cảnh sát và các nhân viên ủy ban khu dân cư sách nhiễu .

Có báo cáo rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị sách nhiễu khi đi tàu hỏa giữa Thượng Hải, tỉnh Giang Tô và tỉnh Chiết Giang trong những tháng gần đây. Cảnh sát giám sát các ga xe lửa ở ba tỉnh thành này đều thuộc sự quản lý của Cục Cảnh sát Đường sắt Thượng Hải.

Tỉnh Liêu Ninh: Bố mẹ của học viên Pháp Luân Công liên tục bị sách nhiễu

Ngày 25 tháng 4 năm 2021, hai cảnh sát của Đồn Công an Tân Trại Tử ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh sách nhiễu bố mẹ của học viên Pháp Luân Công cô Lý Xuân Hiểu. Cảnh sát yêu cầu cha mẹ cô Lý phải cung cấp cho bà địa chỉ và số điện thoại của bà. Họ nói muốn hẹn gặp cô Lý và chụp ảnh cô. Cảnh sát nói rằng họ phải gặp trực tiếp cô Lý, vì đó là mệnh lệnh của cấp trên. Cha mẹ cô đã từ chối.

Ngày 6 tháng 5 năm 2021, cảnh sát đã trở lại nhà của bố mẹ cô Lý và tiếp tục yêu cầu gặp và chụp ảnh cô. Cảnh sát đe dọa rằng với mạng lưới giám sát khổng lồ của Trung Quốc, họ chắc chắn có thể tìm ra nơi cô đang sống. Cha mẹ của cô, ở độ tuổi 70, hiện đang vô cùng đau khổ, lo lắng và áp lực vì bị quấy rối.

Tỉnh Sơn Đông: Học viên Pháp Luân Công bị bắt

Ông Hàn Cát Lai, ở thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông, đã bị triệu tập đến Đồn Công an Bắc Thành vào giữa tháng 4 năm 2021 và bị yêu cầu ký tên vào một bản tuyên bố. Ông đã đi đến đó và bị bắt. Có thông tin rằng ông đã bị giam giữ chín ngày. Không rõ liệu ông đã được thả hay chưa.

Trước vụ bắt giữ gần đây nhất, ông Hàn từng bị bắt vào ngày 22 tháng 3 năm 2020 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã còng tay ông chặt đến mức còng tay cứa vào cổ tay ông. Ban đầu, cảnh sát dự tính giam giữ ông 15 ngày, nhưng sau đó đã thả ông sau khi trại tạm giam từ chối nhận ông do đại dịch virus corona. Xe ba bánh của ông bị tạm giữ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424359.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193156.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share