Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ba Lan

[MINH HUỆ 14-05-2021] Ngày 9 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Ba Lan đã tổ chức các sự kiện tại Warsaw để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5, và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Họ bắt đầu ngày sự kiện này bằng hoạt động ngồi tĩnh tọa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw để kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 22 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người đi bộ đã đọc các tấm bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự khích lệ các học viên và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

a93edbccc69953151ab7858f4693a767.jpg

33b23ababf584cdf37568e4f61a8935b.jpg

398e4e1065a06a2ef62df716d1b731f0.jpg

Các học viên tĩnh tọa kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Warsaw, ngày 9 tháng 5 năm 2021

a2beca35420f030df970cc9fa82e82b7.jpg

3faeade496936061e176ee75f6c42fde.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở khu Phố Cổ của Warsaw, một hoạt động trong ngày sự kiện của họ

06c6f17b22655841564a2676e1b3fa94.jpg

04ab0a6e1409be07fa9fdfb15a0d7132.jpg

5ec4fa6071ca17b8ea5aa2c828349f91.jpg

6c5a053d59f385065e4b64c157261dc1.jpg

Người đi bộ trò chuyện với các học viên và ký bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại

4da902698f2d8a0890d5af456e8da6a0.jpg

affe38f523cbacfff7f88a827a01b594.jpg

Người đi bộ đọc thông tin

Học viên người Việt: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

8dad661f5733e60d1169012bf45d3612.jpg

Bà Minh nói: “Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ!”

Bà Minh, một học viên đến từ Việt Nam, từng bị thoái hóa khớp gối nặng trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hàng ngày bà phải chịu đựng cơn đau dữ dội và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của bà. Bà đã thử nhiều biện pháp điều trị, nhưng đều không hiệu quả. Bà rơi vào trạng thái tuyệt vọng và trở nên nghiện rượu và hút thuốc.

Trong lúc đang chờ phẫu thuật thay đầu gối, bà Minh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau khi bà bắt đầu luyện công, cơn đau đã biến mất, và bà đã có thể đi lại được bình thường.

Tuy nhiên, thời điểm đó, bà Minh không thể hành xử chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp. Bà vẫn uống rượu và hút thuốc, cũng như không bỏ được các chấp trước của mình. Một năm sau, cơn đau ở đầu gối bà đã quay trở lại. Lần này bà Minh đã phải mất tới 4 tháng để có thể vượt qua được căn bệnh này. Từ trải nghiệm đó, bà đã ngộ ra rằng bà phải chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Minh quyết định thành tâm tu luyện. Bà đã bỏ hút thuốc và uống rượu. Bà hướng nội và cố hết sức để buông bỏ các chấp trước của mình.

Cơn đau ở đầu gối bà Minh đã không bao giờ tái diễn nữa, nước da của bà cũng ngày một sáng hơn, trông bà trẻ hơn nhiều so với độ tuổi của bà. Bà nói: “Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ. Tôi hy vọng rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Đại Pháp và được hưởng lợi từ pháp môn này. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Học viên Việt Nam: Không ai có thể đoán được độ tuổi của tôi

3013b0d3b4deff6664f2de08015090f3.jpg

Bà Kim

Bà Kim, đến từ Việt Nam, đứng vài giờ liền trong suốt thời gian diễn ra sự kiện. Bà đã 78 tuổi. Mọi người nói với bà rằng thật khó tin là bà đã gần 80 tuổi và hỏi bà có bí quyết gì không. Bà luôn khuyên họ hãy học Pháp Luân Đại Pháp. Em của bà, con gái, cùng cháu gái của bà, tất cả đều đã tu luyện sau khi chứng kiến những thay đổi đáng kinh ngạc ở bà Kim.

Bà Kim chia sẻ câu chuyện mọi người luôn đoán nhầm tuổi của bà ra sao. Vì đã ngoài 70 tuổi, bà Kim đủ điều kiện để đi xe buýt miễn phí. Tuy nhiên, có lần một nhân viên soát vé xe không tin bà đã hơn 70 tổi. Bà Kim đã cho anh xem Chứng minh thư của mình. Nhân viên soát vé nói anh chưa từng thấy một người “78 tuổi nào trẻ như thế”. Bà kim mỉm cười và đưa cho anh ấy một tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp và nói với anh về Đại Pháp. Nhân viên soát vé này đã đón nhận tờ rơi và cảm ơn bà kim rất nhiều.

Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp

c9a508e021fdad151d6a3f3f4401f864.jpg

Cô Magda, học viên Pháp Luân Đại Pháp

Cô Magda, một học viên Ba Lan, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Vì Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến những lợi ích cả về thể chất lẫn tình thần cho cô, cô thường nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng ngày càng có thêm nhiều người hơn có thể được hưởng lợi từ môn tu luyện.

Cô Magda cho biết: “Hôm nay tôi đến đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi hy vọng mọi người có thể tìm được giải pháp thực sự trong đại dịch này. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn vì đã tìm thấy Đại Pháp trong cuộc đời này. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193143.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share