Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc

[MINH HUỆ 19-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nam Úc đã tổ chức chuỗi sự kiện vào ngày 8 tháng 5 và 13 tháng 5 năm 2021 để chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Họ đã biểu diễn các bài công pháp và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại trung tâm thành phố, sau đó mọi người tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện tại trung tâm cộng đồng.

7f8b2cf6f4049530999eace3fdba0d2e.jpg

Các học viên ở Nam Úc chụp hình nhóm nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý từ bi vĩ đại

de96fceafe5cac3c1bd3b3550e21f636.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp và giảng chân tướng vào ngày 8 tháng 5 năm 2021 ở trung tâm thành phố Adelaide

Ngày 13 tháng 5, tại phòng hội nghị của trung tâm cộng đồng Adelaide Thebarton, các học viên đã trang trí sân khấu với những giỏ hoa tươi thắm và bánh kem tự làm để chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý.

Trong suốt buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, các học viên đã chiếu video chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong tâm tràn đầy lòng cảm ân, các học viên đã báo cáo thành quả tu luyện cho Sư phụ, đồng thời cũng chia sẻ tâm đắc thể hội trong tu luyện của mình về việc học Pháp, tu luyện và trợ Sư chính Pháp thức tỉnh con người thế gian. Cuối cùng, đoạn video cắt ghép những hình ảnh về các sự kiện giảng chân tướng và trợ Sư chính Pháp ở địa phương trong hai năm vừa qua của các học viên Nam Úc cũng được trình chiếu. Các học viên vui mừng cho biết, khán phòng tràn ngập trường năng lượng hòa ái từ bi.

Tại buổi chia sẻ kinh nghiệm, nhiều nhà chức trách đã gửi thư chúc mừng. Những nhà chức trách này bày tỏ lời chúc mừng đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Úc và biểu đạt lòng cảm ân đến Sư phụ Lý Hồng Chí cùng với Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến lợi ích sức khỏe và tinh thần cho xã hội và người dân.

4ad3c13246391c4b1a7574ea0d1b83d8.jpg

Ở phần chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, học viên đọc thư chúc mừng được gửi đến từ các nhà chức trách. Truyền rộng sự thật cứu người là một vấn đề cấp bách

Học viên Steven chia sẻ kinh nghiệm của ông về việc bắt đầu hành động đặc biệt với học viên Sean. Họ muốn giúp cho nhiều người hơn biết về Pháp Luân Đại Pháp trong đại dịch lần này. Hành động lần này là lái xe tới những thị trấn nằm xa khu trung tâm ở Nam Úc để phân phát tài liệu phơi bày sự thật về Pháp Luân Đại Pháp vào hòm thư của từng hộ dân. Nhiều học viên cũng tình nguyện tham gia hỗ trợ kế hoạch lần này. Thị trấn xa nhất là Port Lincoln, nằm cách khu trung tâm khoảng 650km. Phân phát tài liệu vào hòm thư là một việc khá vất vả dưới thời tiết nắng nóng 34, 35 độ C vào mùa hè, cũng có lúc nhiệt độ lên tới 40 độ C và họ cần phải đi bộ khoảng 6, 7 tiếng một ngày để phân phát tài liệu Đại Pháp.

Ông Steven cho biết, quá trình phối hợp với nhau làm các việc cũng là quá trình tu luyện và đề cao. Các học viên hình thành chỉnh thể, thường xuyên trao đổi về tu luyện dựa trên Pháp, và phối hợp lẫn nhau. Khi ông Steven đọc qua nội dung tài liệu giảng chân tướng, ông ấy nói: “Nếu một người có thể dành ra khoảng 10 phút để đọc và suy nghĩ nghiêm túc về nó, thì sinh mệnh người đó sẽ được cứu rỗi. Tôi có niềm tin mạnh mẽ rằng, mình phải gửi sự thật quý giá này đến từng hòm thư ở Nam Úc với sự giúp đỡ của các học viên khác, để cho tất cả mọi người đều được lắng nghe về Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Steven cũng kể một câu chuyện rất cảm động. Những người dân sinh sống ở Renmark – một thị trấn nhỏ nằm cách thành phố Adelaide khoảng hơn 200km, nhà họ không có hòm thư. Khi ông ấy đi ngang qua một ngôi nhà, ông ấy nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi trong phòng khách. Ông Steven bước đến ngoài cửa, và nói lớn là ông ấy muốn gửi tin tốt cho họ. Thật bất ngờ, họ liền đi ra, người chồng đang cầm trong tay một bản photo của tài liệu chân tướng. Họ hỏi ông Steven liệu có phải ông ấy là người đã gửi tài liệu này không? Người vợ nói là một người bạn của họ sống ở thị trấn Berri, cách chỗ đó 20 phút lái xe, đã đưa cho họ tài liệu này. Vài ngày trước, các học viên vừa mới gửi tài liệu đến thị trấn Berri. Sự thật hiện đang được truyền miệng nhau.

Cặp vợ chồng hỏi Steven nhiều câu hỏi như: “Có thật là thu hoạch nội tạng từ những người vẫn còn sống không?”, “Những người tu luyện các anh thật sự đang bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc sao?” Sau khi hiểu rõ sự thật, người vợ tỏ vẻ lo lắng và hỏi Steven: “Anh có thể sống ở Úc không? Anh vẫn còn người thân ở Trung Quốc chứ? Hãy để họ đến Úc sinh sống, Úc là một đất nước an toàn.” Cô ấy cũng hỏi: “Tôi có thể làm gì cho Pháp Luân Đại Pháp? Tôi có thể giúp thế nào để tiếng nói của tất cả các bạn được lắng nghe?” Steven nói cho cô ấy biết có thư thỉnh nguyện giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc, và họ có thể lên mạng để ký tên thỉnh nguyện. Ông Steven cũng cảm ơn vì những lời nói của cô ấy chính là sự khích lệ lớn lao đối với các học viên. Trước khi rời đi, người vợ bắt tay với ông Steven và nói: “Hãy cố lên! Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp!”

Ông Steven chia sẻ: “Trong tâm tôi biết đây là Sư phụ từ bi vĩ đại đang khích lệ mình.”

Thay đổi quan niệm và cứu nhiều người hơn

0d9cc8e93ff6bd322362ce9b2188d811.jpg

Cô Anna Bai biết ơn Sư phụ đã ban cho cô ấy cuộc đời thứ hai với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, từ đó cô ấy không chỉ hiểu được mục đích chân chính của đời người, mà cô ấy còn có thể phó xuất và nỗ lực hết mình vì tương lai của chúng sinh, và sống một cuộc đời thật có ý nghĩa. Cô Anna đã làm những giỏ hoa tươi xinh xắn, hơn nữa cô ấy cùng với các học viên khác trang trí hội trường chúc mừng sinh nhật Sư phụ.

Cô Anna chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc giảng thanh chân tướng theo cách phù hợp với người phương Tây. Chồng của cô Anna là người Úc. Do những khác biệt giữa văn hóa Trung Quốc và Tây phương, lối sống về phương diện ăn uống, giải trí… cũng khác nhau. Cô Anna đã tận dụng thời gian trong các dịp cô ấy cùng chồng tham gia các hoạt động xã hội như buổi họp mặt đội bóng, tiệc sinh nhật… để giảng chân tướng và thu thập chữ ký thỉnh nguyện.

Cô Anna chia sẻ: “Lúc mới đầu, tôi không muốn đi vì tôi cảm thấy môi trường không tốt, toàn là những người uống rượu và hút thuốc. Về sau, tôi đã hiểu ra mình không nên chú trọng quá nhiều theo những thói quen và quan niệm của người Trung Quốc. Thay vào đó, tôi nên trở thành một thành viên trong xã hội phương Tây để tôi có thể cứu người.”

Khi tham gia vào các buổi họp mặt của người phương Tây, cô Anna luôn chờ đợi đến lúc mọi người dùng bữa xong, và giao lưu nói chuyện cùng nhau với đồ uống trong tay. Trước tiên, cô ấy hỏi chồng mình liệu cô ấy có thể đi đến từng bàn để xin chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt đàn áp hay không. Người chồng luôn nhắc nhở cô ấy cần lịch sự nhã nhặn. Anh ấy cũng bảo vợ mình là anh ấy ủng hộ cô ấy với ý nghĩ đúng đắn. Sau đó, Anna bắt đầu nói rõ sự thật và xin chữ ký thỉnh nguyện ở bàn mà vợ chồng cô ấy đang ngồi. Khi họ tham dự tiệc sinh nhật của những người bạn Tây, Anna sẽ chờ cho đến cuối buổi tiệc mới xin chữ ký thỉnh nguyện, và nói cho họ biết về chân tướng cuộc đàn áp. Bằng cách như thế, buổi tiệc sẽ không bị ảnh hưởng.

Hướng nội tìm

Học Pháp và luyện công là những việc mà các học viên Đại Pháp phải làm hàng ngày. Học viên Jenny chia sẻ trước đây cô ấy cố gắng hoàn thành việc luyện công và học Pháp vào buổi sáng, sau đó cô ấy có thể duy trì trạng thái tốt cả ngày để làm những việc giảng rõ sự thật. Tuy nhiên, cô ấy đã lo lắng mình không ngủ đủ giấc, do vậy sẽ bị buồn ngủ khi học Pháp. Chỉ với niệm đầu này, khi đến giờ học Pháp, đôi khi cô ấy lại thấy buồn ngủ. Thông qua học Pháp, cô Jenny đã hiểu ra điều đầu tiên cần làm là vứt bỏ toàn bộ chấp trước mong muốn thoải mái, sợ khó sợ khổ… Chỉ bằng cách thay đổi toàn bộ cách nghĩ của người thường thì một người mới có thể tình nguyện luyện công và làm nó thật tốt. Sau khi vứt bỏ toàn bộ các ý nghĩ của người thường, cô Jenny nhận thấy tâm trí mình sáng tỏ hơn sau khi luyện công và học Pháp. Nhờ đó, cô ấy đã có thể kiên nhẫn.

Trong suốt quá trình này, một số chấp trước ích kỷ ẩn giấu của cô Jenny cũng được phơi bày ra: Sau khi luyện các bài công pháp, thân thể của cô ấy cảm thấy thoải mái hơn, từ đó gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Về sau, cô Jenny hiểu được lý do Sư phụ tịnh hóa thân thể và tăng trưởng công của chúng ta là để chúng ta cứu người tốt hơn. Cô nói: Sau khi quy chính lại cơ điểm tu luyện, cảm giác về trách nhiệm của tôi cũng được nâng lên.

Gần đây, cô Jenny cảm thấy mệt sau khi gọi điện thoại trên nền tảng RTC (một nền tảng dùng để giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc). Cô ấy cố gắng luyện bài công pháp thứ hai trong vòng hai giờ đồng hồ. Cô Jenny chia sẻ: “Mới đầu khi tôi luyện công, tôi nghĩ mình sẽ luyện trong một tiếng rưỡi, nhưng sau khi làm động tác bão luân thứ nhất và thứ hai, cơ thể tôi cảm thấy thư thái và rất dễ chịu. Do đó, tôi đã hoàn thành toàn bộ bài công pháp. Tôi cảm thấy Sư phụ gia trì và khích lệ tôi. Một lần khác, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai trong hai giờ đồng hồ và vừa đến động tác bão luân cuối cùng, tôi đã ở trong trạng thái định, tôi nghe thấy giọng của Sư phụ hỏi tôi có khó không. Tôi mau mau lắc đầu và nói: Không khó, không khó, Sư phụ đang gánh chịu hết thảy khó khăn cho con. Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Bước đột phá trong tu luyện đã giúp cô Jenny tìm thấy trạng thái thuở đầu tu luyện. Cô ấy có những thể ngộ mới khi học Pháp và thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng và khỏe mạnh hơn. Cô Jenny đã có được nhận thức mới về khẩu quyết của Sư phụ trong bài công pháp thứ hai: “Sinh huệ tăng lực, dung tâm khinh thể”, có nghĩa là gia tăng trí huệ và sức mạnh làm cho một người trở nên rộng lượng và thân thể nhẹ nhàng. Cô Jenny bày tỏ lòng biết ơn đến Sư phụ đã bảo hộ mình. Cô ấy nói rằng chỉ có tu luyện tinh tấn và cứu nhiều người hơn thì cô ấy mới có thể báo đáp lòng từ bi của Sư phụ!

e0860bf2fb1abd1e1cf4018550897f61.jpg

Bà Vương nói về việc học Pháp trong buổi chia sẻ kinh nghiệm

Bà Vương chia sẻ thể ngộ của mình về việc học Pháp với những học viên khác trong buổi chia sẻ tâm đắc thể hội. Bà nhớ lại nhiều năm về trước, bà đã tham dự một nhóm học Pháp được tổ chức bởi các học viên địa phương ở Hồng Kông vào một ngày lễ. Mọi người đồng thanh học Pháp, và trường năng lượng rất mạnh mẽ. Bà cảm thấy như thể toàn bộ thân thể mình đồng hóa với Pháp. Đây là điều bà không thể trải nghiệm khi học Pháp một mình. Bà Vương cảm thấy trân quý và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp nhóm, đó là yêu cầu của Sư phụ đối với các đệ tử.

Cảm nhận và thể ngộ của học viên mới

Một học viên mới tên là Tiểu Mã, đến từ Trung Quốc, anh ấy sang Úc học thạc sỹ. Hiện nay anh đang làm việc tại Úc. Khi Tiểu Mã còn nhỏ, anh đã học Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ là đệ tử Đại Pháp, nhưng bản thân anh ấy không thật sự bước vào tu luyện. Anh chia sẻ: “Tôi là một học viên mới đã biết Đại Pháp là tốt từ lâu, nhưng tôi không có ý muốn tu luyện Đại Pháp mãi cho đến năm ngoái. Đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện thế này, và buổi chia sẻ này để lại trong tôi những cảm xúc sâu sắc.”

“Tôi thấy mình đang trở về nhà, cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Mặc dù tôi không biết hết những học viên ở đây, nhưng tôi thấy họ rất thân thiết với tôi. Khi các học viên chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ, tôi nhận thấy tu luyện thật khó nhưng cũng vui. Tu luyện thật khó nhưng nó cũng là vấn đề nghiêm túc và vĩ đại nhất trên thế giới này. Khi các học viên nhắc tới một số vấn đề của họ, như là có chấp trước truy cầu thoải mái, tôi đã đối chiếu với bản thân mình và phát hiện ra mình cũng có nhiều chấp trước này. Cùng lúc đó, các học viên cũng thiện ý chỉ ra một số chấp trước của tôi và giúp tôi sửa chữa.”

Tiểu Mã nói tiếp: “Buổi chia sẻ kinh nghiệm này giúp tôi vững vàng hơn trên con đường mà tôi muốn bước đi trong tương lai, và làm tốt những gì tôi cần làm. Nhân cơ hội này, con muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 70 đến Sư phụ. Con xin cảm tạ Sư phụ!”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/16/425749.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193186.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share