Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan

[MINH HUỆ 17-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền khắp thế giới và cũng là sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vào ngày này, các học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan đã tổ chức một sự kiện tại Quảng trường Dam ở thủ đô Amsterdam.

ac449f2712dabdc306d7556f6ab1d010.jpg

3605cc75ac29cd54b9b3201337bc85a6.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan tổ chức sự kiện kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Quảng trường Dam ở thủ đô Amsterdam

Sự kiện bắt đầu lúc 1 giờ chiều. Bà Vương Gia Ân, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Công tại Hà Lan đã có bài phát biểu bằng tiếng Hà Lan giới thiệu về Pháp Luân Công với những khán giả tham dự sự kiện, nói về cuộc bức hại tàn ác hiện đang diễn ra của Trung Cộng và ý nghĩa của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Các học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan mặc trang phục luyện công màu vàng và biểu diễn các động tác luyện công; điều này đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một cô bé người Thổ Nhĩ Kỳ rất thích thú và nán lại sự kiện rất lâu. Cô bé bắt đầu học động tác và nhanh chóng học được, như động tác ngồi đả tọa, vô cùng dễ thương.

9df21251eab2b87f206d0bb589f11935.jpg
Tại sự kiện, bé gái người Thổ Nhĩ Kỳ luyện động tác của Pháp Luân Công

Tại sự kiện, đội trống lưng đã biểu diễn các tiết mục như “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Lễ kỷ niệm vui vẻ”, v.v. Các học viên trong đội trống với trang phục rực rỡ, động tác chỉnh tề, tiếng trống vang dội đã tạo nên một bầu không khí tươi vui.

6d4d7221cc2d777fd0755a9ca0e6a1a6.jpg

Người dân nhộn nhịp ký tên ủng hộ học viên Pháp Luân Công phản bức hại

Một số học viên Pháp Luân Công tại các quầy trưng bày nội dung giảng chân tướng đã giới thiệu cho mọi người về Pháp Luân Công, vạch trần chân tướng bức hại của Trung Cộng. Nhiều người dân địa phương đã ký tên vào danh sách phản bức hại để bày tỏ sự ủng hộ của họ trước những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

ed1c1e452737774828d1e86ef6fc3384.jpg

Ông Bambang, phóng viên đài phát thanh trực tuyến nghĩ rằng: Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng

Ông Bambang, một phóng viên đài phát thanh trực tuyến chia sẻ: “Trước đây, khi tôi sống ở Indonesia đã biết đến Pháp Luân Công. Hiện tại tôi đã sống ở Hà Lan 7 năm rồi, mỗi khi tôi đi ngang qua Quảng trường Dam tôi đều nhìn thấy quầy thông tin của các bạn.” Ông chỉ vào ba chữ trong tấm biểu ngữ và nói: “Khi nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này, tôi cảm thấy đó là điều vô cùng quan trọng và cũng là lời nhắc nhở bản thân, làm người nhất định phải làm được Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta cần phải thành thật với người khác, cần phải tôn trọng đối phương, nội tâm bình yên. Nếu chúng ta làm được điều ngày mỗi ngày thì nó sẽ trở thành thói quen của bạn.”

Ông nghĩ rằng, Pháp Luân Công là một kiểu văn hóa; nếu mỗi ngày khi bạn thức dậy đều có thể ngồi thiền, tĩnh tâm thì ngày đó sẽ trôi qua dễ dàng hơn. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là làm cách nào để bản thân và mọi người đều có thể bình an, nội tâm của bản thân có thể bình hòa là một điều rất quan trọng.

e534ec562488a801ca1d0b44c375766b.jpg
Cô Raqual đến từ Philippines cho biết: “Người tu luyện Pháp Luân Công vô cùng tốt, vô cùng lương thiện”

Cô Raqual đến từ Philippines, cô rất quan tâm đến Trung Y, thiền định và khí công. “Pháp Luân Công mà các bạn truyền bá là một kiểu văn hóa tu luyện. Người tu luyện Pháp Luân Công vô cùng tốt, vô cùng lương thiện. Nhìn kìa, những trang phục họ mặc thật là đẹp; động tác của họ trông rất thoải mái, rất bình hòa, giúp người tập thả lỏng và có khả năng giảm thiểu áp lực. Thực ra, trong tâm tôi cũng có Chân-Thiện-Nhẫn. Đây là giá trị phổ quát. Tôi rất thích ngồi thiền, tôi tin rằng có thể kết nối với vũ trụ thông qua việc ngồi thiền.”

Cô tiếp tục chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất sốc khi nghe nói đến tội ác của các trại lao động và hành vi mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Điều này quá khủng khiếp. Bởi vì ở Hà Lan nên chúng tôi không hiểu những chuyện này. Tất cả những điều này lại có cả sự tham gia của chính phủ Trung Quốc, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi hy vọng có thể giúp đỡ các bạn. Tôi tin rằng, bản thu nhập chữ ký kiến nghị nếu gửi lên chính phủ Hà Lan thì họ nhất định sẽ xem xét một cách nghiêm túc.”

Cô Jenny, người Hà Lan hiện đang làm việc cho một công ty nước ngoài. Cô cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt: “Tôi nghĩ rằng mọi người nên tập Pháp Luân Công, nếu mỗi người chúng ta đều có thể chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử thì chúng ta sẽ có một thế giới hòa bình, được sống một cuộc sống hạnh phúc,” cô bày tỏ.

c2b40ae587362c10fa1b4521265753ad.jpg

Bà Eva, nữ doanh nhân người Ba Lan và mẹ mình nghĩ rằng mọi người nên nhận thức rõ về cuộc đàn áp

Bà Eva, một nữ doanh nhân người Ba Lan sống cùng mẹ và con trai ở Amsterdam. Bà đã khóc sau khi chứng kiến Trung Cộng bức hại các học viên Pháp Luân Công. “Mọi người nên biết những điều đang diễn ra ở Trung Quốc. Điều này vô cùng quan trọng,” bà nói.

Cô Zakarya, một lưu học sinh đến từ Oman cũng chia sẻ: “Trung Cộng đang phát động cuộc đàn áp tàn ác, thậm chí là mổ cướp nội tạng sống. Đây là [hành vi] vô nhân đạo và cực kỳ tàn độc, nhất định phải ngăn chặn việc này lại.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425799.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193231.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share