Bài viết của Vinh Vinh

[MINH HUỆ 06-02-2021] Tiếp theo Phần 3

Bạo lực cảnh sát

Bà Vương Mi Hoằng (mẹ của Minh Huệ) bị bắt lần đầu vào mùa hè năm 2001. Khi chồng bà kêu oan tại đài phát thanh địa phương và Cục Quản lý Khiếu nại và Kiến nghị, ông đã bị liệt vào danh sách truy nã với giải thưởng 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 7.632,31 đô la Mỹ). Sau những nỗ lực tìm kiếm ông Vu không thành, cảnh sát đã quyết định bắt giữ bà Vương và em gái của ông Vu. Cả hai đều bị giam giữ cho đến khi ông Vu bị bắt vào tháng 9. Sau khi bà Vương tuyệt thực, họ đã được thả.

Vào ngày 22 tháng 10 năm 2003, bà Vương lại bị bắt bởi các sỹ quan từ Đồn Công an Tân Hoa. Viên chức Tô Lôi đã chĩa súng đe dọa và khám xét người bà. Sáu, bảy nam sỹ quan cao lớn đã đánh bà, lôi bà xuống từ tầng 7 và lôi bà vào xe. Sau khi bà đến đồn công an, họ túm tóc và lôi bà từ ô tô lên tầng hai của tòa nhà.

Một sỹ quan vạm vỡ tát bà Vương bằng một quyển sách. Mặt bà bị sưng lên và áo sơ mi của bà bị rách. Tại Phòng An ninh Nội địa Quận Đông An, hơn hai mươi sỹ quan bao gồm cả đội trưởng Trương Phú đã thay phiên nhau thẩm vấn bà. Họ đã không cho bà ngủ và còng tay bà trên một chiếc ghế kim loại trong ba ngày. Việc lưu thông máu bị ảnh hưởng khiến bàn chân bà bị sưng tấy nghiêm trọng.

Lao động cưỡng bức và bị theo dõi đặc biệt

Bà Vương sau đó bị kết án 11 năm, một năm sau khi chồng bà bị tuyên án 14 năm vì đức tin của họ.

Tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang, bà thường bị Dương Hoa, người phụ trách Khu vực số 7, bắt phạt đứng trong thời gian dài.

Các lính canh luôn giao cho bà Vương nhiệm vụ nặng nhọc nhất, buộc bà phải làm việc trong không gian chật hẹp giữa hai cỗ máy luôn hoạt động ở nhiệt độ 180 độ. Ngay cả trong những ngày nóng nhất của mùa hè khi nhiệt độ tăng lên đến 40 độ hoặc cao hơn, bà đã phải làm việc 14 giờ một ngày mà không có thời gian nghỉ. Điều kiện làm việc tồi tệ và thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ cao đã khiến tóc bà bạc đi.

Vào năm 2006 bà Vương đã bị đưa vào chế độ “giám sát đặc biệt” vì không từ bỏ đức tin của mình. Bà bị bắt ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong suốt cả ngày và việc này diễn ra hàng ngày. Mọi hành động của bà đều bị theo dõi, kể cả là đi vệ sinh vào nửa đêm hay làm những công việc lặt vặt như rửa bát đĩa và tù nhân được giao nhiệm vụ đã theo dõi bà vô cùng nghiêm ngặt. Bà không được phép gặp bất kỳ học viên Pháp Luân Đại Pháp nào khác cũng như không được nói chuyện với họ, nếu không bà sẽ bị khiển trách và chửi rủa.

2011-4-4-kuxing-06.jpg

Tái hiện tra tấn: Ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài

Vào tháng 2 năm 2008, khi bà Vương bị phát hiện đang luyện tĩnh công trên giường, lính canh Trương Hiểu Quyên, tù nhân Từ Trăn và một số người khác đã tấn công bà. Họ lôi bà ra khỏi giường khiến đầu gối bà đập xuống đất. Bà đi khập khiễng trong nhiều ngày sau đó và kể từ đó bà bị đau mãn tính phía trên đầu gối bên phải.

Một đợt tra tấn khác bắt đầu vào tháng 12 năm 2011. Bà Vương bị cô lập khỏi các học viên khác và bị giám sát suốt ngày đêm bởi hai tù nhân. Một trong số họ là một kẻ giết người bị kết án đã được đặc cách ra khỏi xưởng để theo dõi bà Vương.

Trở về nhà

Sau 11 năm ngồi tù, bà Vương được thả vào năm 2014. Bà trở về ngôi nhà mà không có ai khi người chồng vẫn đang bị giam cầm và cô con gái đang du học ở nước ngoài.

Thời hạn tù của ông Vu đã bị kéo dài hơn một tháng nhưng sau cùng ông vẫn được thả khỏi Nhà tù Mẫu Đơn Giang vào ngày 17 tháng 10 năm 2016.

Minh Huệ đã rất nhẹ nhõm và hạnh phúc khi biết tin cha cô đã được thả. Mọi lo lắng dồn nén bao năm qua của cô tan thành giọt nước mắt vui sướng.

Khó khăn về tài chính

Ông Vu và bà Vương đều bị sa thải vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ không có nguồn thu nhập ngay sau khi mãn hạn tù. Trong thời gian đi học toàn thời gian, Minh Huệ đã làm công việc bán thời gian để trang trải chi phí của mình ở Anh và cố gắng tiết kiệm một chút để gửi cho bố mẹ ở quê nhà.

Bà Vương sau đó đã sớm tìm được công việc chăm sóc cho người già. Còn ông Vu dạy vẽ và vẽ tranh. Sau khi đóng một số tiền vào quỹ An sinh Xã hội, cặp vợ chồng hiện nhận được hơn 1.000 Nhân dân tệ mỗi tháng – số tiền không nhiều nhưng đủ để hỗ trợ cho cuộc sống giản dị của họ.

Sự bức hại vẫn tiếp diễn và vụ bắt giữ gần đây nhất đối với bà Vương

Vào ngày 23 tháng 4 năm 2018, bà Vương lại bị bắt khi đang đi thăm một học viên. Bà và bảy học viên nữ khác đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại và được thả bốn ngày sau đó.

Vào năm 2019, ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bắt đầu một đợt truy quét trên phạm vi toàn quốc đối với các học viên Pháp Luân Công với mục tiêu tỷ lệ chuyển hóa là 100%. Cảnh sát địa phương và ủy ban khu dân cư đã sách nhiễu các học viên và gia đình của họ, cố gắng bắt họ viết bản cam kết từ bỏ đức tin. Cha mẹ của Minh Huệ đã phải rời bỏ quê hương và chuyển đến thành phố Cáp Nhĩ Tân ở tỉnh Hắc Long Giang để trốn tránh cảnh sát.

Vào ngày 23 tháng 11 năm 2020, trong khi sống ở Cáp Nhĩ Tân, bà Vương đã bị cảnh sát tìm thấy và bắt giữ lần thứ tư tại Hiệu sách Học Phủ bởi các cảnh sát từ Đồn Công an Hà Tây. Vụ bắt giữ đã được phê chuẩn và được ban hành trong khi bà bị giam giữ.

Mặc dù vụ việc đã được đệ trình lên viện kiểm sát địa phương, nhưng bà Vương được các viên chức của Phòng An ninh Nội địa Quận Nam Cương cho biết rằng họ sẽ để bà ấy đi ngay nếu bà đồng ý từ bỏ Pháp Luân Công và ký một bản cam kết, nếu không bà sẽ phải đối mặt với việc bị đưa ra xét xử và kết án. Bà được cho biết đây là cách xử lý tất cả các vụ việc liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Sau hơn bốn tháng bị giam giữ tại Trại tạm giam Số 2 Thành phố Cáp Nhĩ Tân, bà Vương xuất hiện tại Tòa án Quận Đạo Lý vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Thẩm phán đã chặn luật sư Tạ Diên Nghĩa đại diện cho bà tại tòa. Hiện khả năng bà đang phải tiếp tục đối mặt với một án tù khác.

(Còn tiếp)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/6/419582.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/9/191789.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share