[MINH HUỆ 27-12-2020] Tôi nghỉ hưu vào đầu năm 2020 để dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện và học Pháp. Ngay sau đó, tôi nghe tin về vụ phong tỏa ở Vũ Hán. Nhiều thành phố khác, khu vực nơi tôi sống, tiếp đó cũng áp dụng các biện pháp phong tỏa. Tôi bị sốc khi biết rằng chỉ có một người trong mỗi gia đình được phép rời khỏi khu phố. Vào thời điểm đó, tôi tự hỏi liệu đó có phải là thời điểm bắt đầu quá trình đại đào thải hay không. Tôi cảm thấy mình cần phải ra ngoài và cứu càng nhiều chúng sinh càng tốt thay vì ở nhà nghỉ ngơi.

Chồng tôi làm việc ngay trong khu, vì vậy tôi có thẻ cho phép một người rời khỏi nhà. Sau khi hoàn thành việc nhà và học Pháp, tôi có thời gian ra ngoài giảng chân tướng cho người thường. Tuy nhiên, không có ai trên đường, tất cả các cơ sở kinh doanh đều đóng cửa, các phương tiện giao thông công cộng đã ngừng hoạt động. Cũng có rất nhiều điểm kiểm tra thân nhiệt, tại các lối vào của mỗi khu dân cư.

Tôi quyết định bắt đầu với khu cư dân của mình. Thời điểm đó có nhiều bài báo viết về virus đã được đăng trên trang Minh Huệ. Tôi đã tải xuống một số thông tin và làm nhiều cuốn tài liệu mỏng nhất có thể, để có thể phát chúng cho tất cả những người hàng xóm của mình.

Chúng tôi sở hữu hai cơ ngơi ở hai khu cư dân khác nhau, nên tôi đã xin hai giấy phép ra vào. Trong suốt thời điểm đại dịch, tôi đã có thể phát tài liệu cho hàng nghìn hộ gia đình. Tất cả giấy tôi dùng để làm tài liệu in đã sớm cạn kiệt, tất cả các cửa hàng nơi tôi mua giấy đã đóng cửa. Tuy nhiên, tôi không muốn điều này trì hoãn việc cứu độ chúng sinh.

Một ngày nọ, tôi ra ngoài như thường lệ và đi ngang qua một cửa hàng giấy. Tôi thấy cửa nhà để xe mở một nửa. Tôi nhanh chóng đi qua và mua loại giấy mình cần. Chủ cửa hàng đã tới để lấy một số hàng tồn kho và sẽ rời đi sớm. Dường như tình cờ khi tôi đi ngang qua đó khi anh ấy đang ở trong cửa hàng. Tuy nhiên, chẳng phải Sư phụ Lý đang giúp tôi hay sao?

Môi trường làm việc

Trước đây tôi làm kế toán cho một doanh nghiệp tư nhân. Sau khi bị bắt tôi trở lại làm việc vào năm 2015, ông chủ đã chuyển tôi sang một bộ phận khác, theo dõi mọi động thái của tôi và khiến cuộc sống của tôi trở nên khó khăn. May mắn thay, ông chủ của một người bạn đang tìm một kế toán, vì vậy tôi đã nghỉ việc và tham gia vào công việc kinh doanh đó. Tôi muốn trở thành một nhân viên giỏi hơn ở công việc này so với trước đây và giữ mình ở những tiêu chuẩn cao hơn.

Tôi nhanh chóng tất toán sổ cái của họ, tất cả số dư tài khoản từ khi bắt đầu kinh doanh, phân loại tất cả các báo cáo khác nhau, thiết lập kiểm soát nội bộ, thiết kế nhiều bảng biểu, đồ thị để làm cho dữ liệu của họ dễ hiểu hơn nhiều. Bất cứ dữ liệu nào mà cấp trên cần, tôi đều có thể cung cấp cho họ. Tôi đề cao tâm tính của mình trong các mâu thuẫn, làm việc chăm chỉ, không cãi vã hay tán gẫu với các đồng nghiệp khác.

Có một Giám đốc thu mua rất ích kỷ và thích nói xấu nhân viên khác với cấp trên của cô ấy. Mọi người xung quanh cô luôn khó chịu. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng ngoài tôi ra, không có người nào tốt trong công ty cả. Rõ ràng tôi là người duy nhất mà người quản lý không nói xấu. Tôi tự nhủ vì mình rất minh bạch và không giấu giếm bất cứ điều gì. Cô ấy có thể nói gì nữa đây?

Là một kế toán viên, tôi không chỉ phải chăm chỉ trong công việc mà còn phải giúp công ty trúng thầu các dự án. Nếu công ty thắng thầu, ông chủ thưởng cho tất cả những ai tham gia đấu thầu. Tôi đã từng giúp công ty thắng thầu, và sếp đã trao tiền thưởng cho cá nhân tôi. Ngày hôm sau, tôi trả lại tiền thưởng. Cô ấy nói rằng tôi xứng đáng được thưởng và hỏi tại sao tôi không muốn nhận, “Mọi người nói dối và lừa gạt người khác vì tiền. Không ai có thể nghĩ rằng có nhiều tiền hơn là một điều xấu.”

Tôi trả lời: “Tôi không chê tiền bạc, nhưng Sư phụ của tôi đã dạy tôi trở thành một người tốt và vị tha. Ngày nay rất khó có thể kiếm được tiền, và chị đã đầu tư rất nhiều vốn. Tôi chỉ yêu cầu được trả tiền cho phần việc của mình và không có gì hơn. Tôi có trách nhiệm phải làm tốt công việc.

Pháp Luân Đại Pháp là phương pháp tu luyện Phật gia, các học viên tu luyện chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Do tâm tật đố mà Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, đã tuyên truyền sai sự thật và dối trá về Đại Pháp, chẳng hạn như vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn, dối trá về việc các học viên giết người và tự sát để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp.

“Đại Pháp đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia, môn Pháp được công khai tu luyện ở nhiều nơi như Macao, Hồng Kông và Đài Loan. Nhưng chị không thấy bất kỳ hành vi cực đoan nào như thế ở những quốc gia đó. Pháp Luân Đại Pháp đều là tốt đối với tất cả mọi người. Chị nên dành chút thời gian để tìm hiểu chân tướng.”

Tôi đã trải qua một vài quan nghiệp bệnh vào năm 2018. Chân tôi rất đau, khiến việc đi lại và ngủ cũng đau. Vì chỉ còn một năm nữa là tôi có thể nghỉ hưu nên tôi quyết định nghỉ hưu sớm, tập trung toàn bộ sức lực vào tu luyện và dành nhiều thời gian hơn để làm ba việc. Khi trình bày với lãnh đạo về việc nghỉ hưu của mình, ông chủ hỏi tôi có muốn tăng lương không hay có lý do nào khác khiến tôi nghỉ hưu. Tôi nói với ông chủ rằng rằng mình muốn ở nhà và nghỉ ngơi. Ông chủ đề xuất cho tôi tạm nghỉ trong khoảng thời gian lâu nhất có thể, và sẽ giữ nguyên vị trí khi tôi trở lại. Ông chủ thậm chí còn đề nghị thanh toán những hóa đơn y tế cho tôi nếu tôi đi khám bệnh. Tôi từ chối lời đề nghị thanh toán hóa đơn y tế của ông và nói, “Nếu ông cần thuê người khác, đừng ngần ngại vì tôi.” Nhưng họ không thuê bất cứ ai, vì vậy cuối cùng tôi đã quay trở lại làm việc.

Tu luyện cá nhân

Cuối cùng tôi đã nghỉ hưu vào cuối năm 2019 và có thể tập trung vào tu luyện. Tôi đã bàn giao công việc cho vợ của ông chủ và dạy cô ấy mọi thứ mà cô ấy chưa biết. Không lâu sau, virus Vũ Hán bắt đầu lây lan. Không có thời gian để nghỉ ngơi vì tôi phải bắt đầu cứu nhiều người hơn. Khi đại dịch lắng xuống, vợ ông chủ cũ gọi điện vì cô ấy không thể giải quyết công việc kế toán và muốn tôi giúp cô ấy. Họ sẵn sàng tăng lương và thưởng cho tôi, nói rằng tôi là kế toán giỏi nhất mà họ đã thuê. Tôi nghĩ điều này là không ngẫu nhiên, vì vậy một lần nữa tôi quyết định trở lại làm việcj.

Sư phụ đã giảng,

“Bản thân tu luyện bước đi là con đường của Thần, nhân tâm đâu đâu đều là chướng ngại.” (“Lại một gậy cảnh tỉnh”)

Là người tu luyện, chúng ta phải chiểu theo Pháp của Sư phụ trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải cẩn trọng với từng niệm bởi vì cựu thế lực đang theo dõi nhất tư nhất niệm của chúng ta. Chúng ta đã có quá nhiều bài học trong quá khứ.

Hồi năm 2013, hàng ngày một vài đồng tu và tôi đã học Pháp và chia sẻ trải nghiệm. Dần dần tôi bắt đầu phát sinh tình cảm người thường với họ. Tôi nói với mẹ mình rằng ngày nay mọi người không có đạo đức, tôi chỉ cho các học viên vay tiền. Tôi đã không nhận ra tâm hiển thị của mình.

Những chấp trước vào lợi ích thế gian, tâm dễ bị kích động và những quan niệm khác của người thường đã khiến tôi nói như vậy, nhưng lúc đó tôi đã không nhận ra. Không lâu sau, chúng tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng thì một nhân viên bảo vệ báo công an. Ba học viên đã bị bắt và bị kết án. Mặc dù tôi không bị bắt cùng với họ, nhưng cuối cùng công an cũng theo dõi tôi, và việc này đã trì hoãn nỗ lực cứu độ chúng sinh của chúng tôi.

Trong mười năm tu luyện, tôi đã vấp ngã và lạc đường. Có lúc, tôi nghĩ mình không xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp, nhưng tôi nhanh chóng bài trừ ý niệm đó và phân biệt nó với chân ngã. Tôi biết điều đó không phải là an bài của Sư phụ, mà là một cái bẫy do cựu thế lực sử dụng để tiêu hủy tôi. Vì vậy, tôi đã tăng thời gian học, ghi nhớ Pháp và tăng số lần phát chính niệm. Điều này đã giúp tôi thoát khỏi trạng thái tiêu cực và tinh tấn làm ba việc.

Các đồng tu thân mến, chúng ta thật may mắn khi được đồng tại với Chính Pháp, điều chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta hãy trân quý cơ hội, tinh tấn tu luyện, cứu độ nhiều chúng sinh hơn, hoàn thành lời thệ nguyện thiêng liêng của mình và cùng Sư phụ trở về thiên thượng. Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/27/416974.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/23/191531.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share