Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2020] Tôi là một học viên 86 tuổi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Tôi thực sự cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho chúng ta Pháp vĩ đại như vậy. Chúng ta đã phải chờ đợi hàng nghìn vạn năm qua bao kiếp luân hồi để đi đến thời điểm này.

Chúng tôi đã đề cao bản thân rất nhiều trong Pháp trong suốt hơn 20 năm qua. Tôi vô cùng trân quý Đại Pháp và cảm thấy thật may mắn khi được đắc Pháp.

Các học viên thu được vô vàn lợi ích từ Đại Pháp và người chân tu có thể cảm nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư phụ mọi thời khắc. Sư phụ đã vớt chúng ta lên từ địa ngục, tẩy tịnh cho chúng ta và cấp cho chúng ta Đại Pháp trân quý nhất trong vũ trụ.

Sư phụ cũng chỉ ra cho chúng ta con đường đến viên mãn. Con xin cảm tạ Sư phụ vì ân cứu độ từ bi của Ngài. Con sẽ trân quý từng cơ hội để tu luyện.

Tôi vẫn còn nhiều tâm chấp trước cần vứt bỏ khi nhìn lại quá trình tu luyện của mình. Nhưng chỉ cần chúng ta thực sự tín Sư tín Pháp, chúng ta có thể đề cao.

Chỉ cần hướng nội vô điều kiện, đồng hóa với Pháp và quy chính bản thân, chúng ta có thể vượt qua bất cứ khảo nghiệm nào. Khi chúng ta vấp phải những khó khăn trong chứng thực Pháp, chính niệm là cách hữu hiệu giúp chúng ta giải quyết vấn đề.

Đại họa của con người đang đến gần và chúng ta phải tận dụng tốt mỗi thời khắc để giúp thế nhân. Tôi rất lo lắng khi thấy lương tri của rất nhiều người vẫn chưa được thức tỉnh.

Giảng chân tướng

Mặc dù đã 86 tuổi nhưng trước khi đại dịch bùng phát, tôi thường lái xe ba bánh tới các khu chợ ngoài trời để giảng chân tướng về Đại Pháp và phát tài liệu giảng chân tướng. Đôi khi tôi ra ngoài mỗi ngày.

Sức khỏe của tôi là minh chứng tốt nhất cho vẻ đẹp của Đại Pháp. Những người ở tuổi của tôi thường không thể đi lại, chứ chưa nói đến việc lái xe ba bánh.

Tôi cố gắng bước ra giảng chân tướng và làm tốt nhất có thể để xứng đáng với ân cứu độ từ bi của Sư phụ và trân quý thệ nguyện tiền sử của mình.

Đánh thức lương tri con người

Trong làn sóng đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài của chính quyền, vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người cho rằng việc này quá nguy hiểm. Một số người thậm chí còn nói đó là chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

ĐCSTQ đã đầu độc chúng ta bằng văn hóa Đảng qua nhiều thập kỷ. Những quan niệm xấu mà chúng ta đã hình thành thật rất khó vứt bỏ. Thậm chí đối với người thường, chúng cũng là những quan niệm hủ bại. Nếu có điều gì đó không đúng, con người nên phản đối nó, vì đó là quyền lợi hợp pháp được pháp luật quốc gia bảo đảm.

Ngay cả tội phạm còn có quyền kháng cáo, thì chúng ta, những công dân hợp pháp và tuân thủ pháp luật, những người không phạm bất kỳ tội gì càng có quyền đó. Chúng ta chắc chắn có quyền kháng cáo. Đảng tà ác dường như có quyền lực vô cùng lớn mạnh, nhưng từ góc độ một học viên, chúng ta phải bảo vệ Đại Pháp và duy hộ công lý.

Chính niệm chính hành của chúng ta là điều thần thánh nhất trong vũ trụ. Sư phụ và các chính Thần đang bảo hộ chúng ta và chúng ta sẽ không gặp bất kể nguy hiểm gì, miễn là chúng ta tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Không ai có thể ngăn cản được chúng ta khi chúng ta có chính niệm chính hành. Xã hội người thường tồn tại là vì Chính Pháp.

Vì thế, các học viên địa phương và tôi đã dùng tên thật để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Chúng ta đều biết rằng mình là những sinh mệnh may mắn nhất trong vũ trụ khi trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Tất cả các sinh mệnh trong toàn vũ trụ đều ngưỡng mộ chúng ta. Tuy nhiên, trong tu luyện hàng ngày, phần lớn các học viên không thể hiện ra niềm vui như vậy. Tôi đã bị bức hại trong nhiều năm, và ảnh hưởng của việc bức hại tới tu luyện của tôi vẫn còn tiếp tục do tôi không ngộ Pháp.

Trong mắt những người khác, một học viên bị ĐCSTQ bức hại sẽ trở thành một người đáng thương, một người ghen tỵ với người khác và không đạt được thành tựu gì trong sự nghiệp. Trạng thái ấy đã ảnh hưởng một cách tiêu cực tới tu luyện của tôi. Mặc dù tôi vẫn tu luyện và làm ba việc nhưng tu luyện của tôi trở nên thụ động và gian nan, tôi cảm thấy mình không nhìn thấy điểm kết thúc.

Mỗi khi tôi có tâm lý này khi giảng chân tướng ở các khu chợ ngoài trời, kết quả thường không tốt.

Sư phụ giảng:

“Tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn, sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tấm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Tôi nhận ra rằng tôi phải tu từng ý từng niệm thật tốt và kiên định phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Khi tôi nhận ra bất kỳ suy nghĩ nào do cựu thế lực an bài, tôi ngay lập tức nói với nó: “Ngươi không phải là ta. Ta phủ nhận ngươi và phát chính niệm để thanh trừ người. Sư phụ an bài con đường tu luyện cho ta, chứ không phải cựu thế lực.”

Để hoàn thành thệ nguyện từ tiền sử của mình, chúng ta cần giảng chân tướng và giúp đỡ con người. Đó là những việc các học viên phải làm.

Chỉ cần chúng ta quyết tâm đi ngay chính trên con đường Sư phụ đã an bài, Ngài sẽ bảo hộ và gia trì cho chúng ta. Chúng ta là các học viên Đại Pháp và chúng ta tuân theo các yêu cầu của Ngài để làm tốt ba việc.

Sư phụ giảng:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Càng cảm nhận được sự vĩ đại và trân quý của Đại Pháp, tôi càng cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư phụ.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/12/416388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190956.html

Đăng ngày 09-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share