Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-03-2021] Vì kiên định với đức tin của mình vào Pháp Luân Công, ông Lý Quang Hải đã bị buộc thôi việc và bị giữ lại lương hưu. Ông đã bị cảnh sát sách nhiễu và nhiều lần bị đưa đến các trung tâm tẩy não ở địa phương. Trong thời gian 3 năm bị giam giữ ở trại lao động cưỡng bức, ông thường xuyên bị tra tấn bằng dùi cui điện và bị đánh đập nghiêm trọng dẫn đến phải nhập viện 3 lần.

Ông Lý đã ngoài 50 tuổi, là một kỹ sư ở thành phố Hồ Lô Đảo của tỉnh Liêu Ninh. Ông bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 3 năm 1997, một môn tu luyện thiền định của Phật gia. Sau khi tu luyện, ông sống chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Công là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông không còn nhận quà biếu hay lấy bất cứ thứ gì ở cơ quan đem về nhà như trước nữa, trong khi đây là những việc mà các đồng nghiệp của ông thường hay làm. Đồng thời, ông đã cai được rượu và thay đổi hẳn những thói quen tính toán của mình trong cuộc sống. Những lợi ích cả về tâm lẫn thân từ việc tu luyện Pháp Luân Công đã đem lại cuộc sống hài hòa cho cả gia đình ông.

Chỉ 2 năm sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999 do môn tu luyện này ngày càng phổ biến và được ưa chuộng, đặc biệt là rất đông các đảng viên tham gia tu luyện. Cuộc đàn áp đã khiến cho cuộc sống của hàng triệu học viên bị đảo lộn, trong đó có cả ông Lý.

Bị bức hại tại nơi làm việc

Vào buổi sáng ngày 22 tháng 7 năm 1999, chỉ 2 ngày sau khi bắt đầu cuộc đàn áp, khi ông Lý đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở một nơi công cộng thì bị bắt giữ và bị giật mất máy nghe nhạc. Cảnh sát đã mắng chửi ông vì ông tu luyện Pháp Luân Công và thông báo trường hợp của ông cho công ty nơi ông đang làm việc.

Chiều hôm đó, ông Lý bị đưa đến một khách sạn và buộc phải dự một khóa tẩy não nhằm bắt ông từ bỏ đức tin của mình. Một tuần sau, ông lại bị chuyển đến một khách sạn khác để tiếp tục bị tẩy não. Trong khoảng thời gian này, chính quyền đã đến nhà ông lục soát và tịch thu tất cả các cuốn sách Đại Pháp. Không lâu sau khi được thả về, ông đã bị giáng chức từ một kỹ sư xuống làm một công nhân bình thường.

Vì ông đã xóa một thông điệp phỉ báng [Pháp Luân Công] trên tấm bảng thông báo ở công ty nên các nhân viên bảo vệ ở đây đã chỉ trích ông suốt buổi sáng.

Vào cuối tháng 11 năm 1999, ông Lý và hai học viên khác trong công ty đã bị lãnh đạo thẩm vấn và bị bắt phải xem các video phỉ báng Pháp Luân Công.

Do từ chối việc sẽ không đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nên ông đã bị còng tay vào một đường ống dẫn khí nóng suốt đêm và bị đưa đến một trại tạm giam vào ngày hôm sau. Trong suốt 15 ngày bị tạm giam, ông đã bị các lính canh còng tay 3 ngày chỉ vì ông luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Để ngăn không cho ông Lý đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện vào ngày 20 tháng 7 năm 2000, đánh dấu mốc 1 năm đàn áp Pháp Luân Công, người quản lý công ty đã giữ ông và hai học viên đồng nghiệp ở công ty trong suốt 1 tuần. Các nhân viên bảo vệ được giao phải theo dõi họ chặt chẽ, thậm chí còn đi theo họ cả khi vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau đó, ông Lý lại bị đưa đến một trung tâm tẩy não. Ông quyết tuyệt thực trong suốt 3 ngày để phản đối nên đã được thả ra sớm. Khi quay trở lại công ty làm việc ông luôn bị lãnh đạo công ty chỉ trích và cuộc sống hàng ngày của ông luôn bị theo dõi.

Bị bắt và bị thẩm vấn vì đi đến Bắc Kinh thỉnh nguyện

Vào tháng 10 năm 2000, ông Lý đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương. Ông đã bị bắt và bị đưa trở lại Hồ Lô Đảo và bị tạm giam hành chính. Cảnh sát đã thẩm vấn ông hai lần khi phát hiện ra ông đã mượn các cuốn sách Pháp Luân Công từ một học viên khác trước khi ông đi đến Bắc Kinh.

Trong lần thẩm vấn đầu tiên, vị Trưởng phòng An ninh Nội địa tên là Mã Thanh Ba đã bắt ông Lý giang hai chân ra. Đến lần thẩm vấn thứ 2, cảnh sát đã mang đến một số sách Pháp Luân Công và ra lệnh cho ông Lý phải xé sách nhưng ông quyết không hợp tác. Vì ông Lý từ chối trả lời các câu hỏi nên Mã đã tức tối và tát vào mặt ông nhiều lần.

Ông Lý vẫn cố gắng luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trong trại tạm giam. Sau khi một lính canh trông thấy ông luyện công, anh ta đã dùng chiếc giày da tát vào mặt ông Lý khiến cho mặt ông bị sưng lên trong suốt một tuần.

Ảnh minh họa Trung Cộng tra tấn: Dùng đế giày đánh lên mặt Ảnh minh họa cách thức Trung Cộng tra tấn: Dùng đế giày đánh lên mặt

Bị ngược đãi trong trại lao động cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo

Không lâu sau, ông Lý đã phải chịu một bản án lao động cưỡng bức 3 năm. Ông bị giam ở một khu dành riêng cho tất cả các học viên Pháp Luân Công trong trại lao động cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo.

Vào đêm đầu tiên, một lính canh có tên Trương Quốc Trụ đã không cho ông Lý ngủ cho đến 2 giờ sáng và cố thuyết phục ông từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông Lý vẫn kiên định với đức tin của mình. Ngày hôm sau, họ cử một số người đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công đến để tẩy não ông Lý. Vì ông vẫn không chịu thỏa hiệp nên các lính canh đã tra tấn ông bằng các loại dùi cui điện.

2005-8-23-xidaying-05.jpg

Ảnh minh họa cách thức Trung Cộng tra tấn: Dùng dùi cui sốc điện

Trước Tết Nguyên Đán vào tháng 1 năm 2001, một số học viên trước đây do bị tra tấn tàn bạo nên đã phải viết các tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vào thời điểm này họ tuyên bố rằng những bản cam kết trước kia mà họ viết là không có giá trị và họ sẽ vẫn tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công.

Lo sợ các học viên khác sẽ bị ảnh hưởng và làm theo, nên các lính gác đã chuyển 16 học viên bao gồm cả ông Lý từ tầng 4 xuống tầng 2. Họ lên kế hoạch cho một chiến dịch “chuyển hóa” vào sau Tết Nguyên Đán. Với thời tiết lạnh giá, họ đã yêu cầu các học viên này ngủ trên sàn xi-măng với lý do không có đủ giường nằm.

Sau 1 tháng phải ngủ trên sàn xi-măng trong thời tiết lạnh giá, lưng ông Lý bắt đầu bị đau và ông thường bị tỉnh giấc vào lúc nửa đêm khi run lên vì lạnh. Nhiều học viên khác, đặc biệt là những người cao tuổi đều phải trải qua những vấn đề về sức khỏe do lạnh và ẩm thấp. Khi họ yêu cầu được ngủ trên giường thì một lính canh trưởng có tên là Lưu Quốc Hoa đã trả lời với một bộ mặt hung dữ: “Ngủ trên sàn xi-măng vẫn chưa phải là một sự trừng phạt đâu”.

Vào mùa xuân năm 2001, một số lính canh từ trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia khét tiếng được điều đến để cố gắng tẩy não các học viên Pháp Luân Công ở trại lao động cưỡng bức thành phố Hồ Lô Đảo.

Ông Lý đã tuyệt thực để phản đối việc tẩy não. Đến ngày thứ 7, ông bị đưa xuống tầng 3 để bức thực. Vào lúc đó, có 6 học viên khác cũng ở trong phòng đang bị còng tay vào giường và bị bức thực bằng các ống dẫn xuyên qua mũi.

2010-5-18-chutian5-05.jpgẢnh minh họa cách thức Trung Cộng tra tấn: Bức thực qua đường miệng

Khi các lính canh nhét ống bức thực vào mũi của ông Lý, ông đã bị buồn nôn và phì ống ra. Ông không thể thở được, nhịp tim của ông đập nhanh hơn và mặt ông trở nên tím tái. Bác sĩ của trại giam đã vội vàng đưa ông đến bệnh viện.

Sau khi khám, bác sĩ của trại giam vẫn quyết định bức thực ông qua đường mũi. Một số lính canh giữ chặt ông Lý còn một nữ bác sĩ có thâm niên ở trong bệnh viện đã nhét ống vào mũi ông. Nhưng họ vẫn không thể nhét được ống vào mũi ông Lý nên bác sĩ của trại giam đã từ bỏ việc bức thực đối với ông, nhưng họ đã tiêm vào người ông một số loại thuốc. Một vài ngày sau đó, ông Lý bị đưa trở lại trại lao động cưỡng bức. Đồng thời chiến dịch tẩy não cũng kết thúc và ông Lý lại ăn uống trở lại.

Vào tháng 11 năm 2001, do các học viên Pháp Luân Công chống lại việc bức hại nên các lính canh đã giam họ vào 2 xà-lim và chuyển các tù nhân từ khu khác đến ở với họ. Hai tù nhân đã được lệnh phải theo dõi từng học viên ở đây.

Ông Lý và một số học viên khác đã tuyệt thực để phản đối việc này nên cảnh sát chống bạo động đã đến vào lúc 9 giờ tối, họ đã đưa một số học viên vào trại tạm giam và đánh đập. Những học viên còn lại thì bị còng tay ra sau lưng và bị lôi từng người một đến phòng của các lính canh, tại đây họ đã bị tra tấn bằng dùi cui điện và bị bức thực.

Ngay khi ông Lý bị đẩy vào một phòng trong trại lao động, viên lính canh có tên Trương Quốc Trụ đã sốc cổ ông bằng một dùi cui điện lớn. Còn vị phó trưởng khu trại giam có tên Lý Thượng Phúc đã túm cổ áo ông Lý và đẩy ông ngã xuống đất. Những lính canh khác sau đó đã sốc ông bằng 8 dùi cui điện cùng một lúc. Ông Lý cảm thấy như đầu đang nổ tung. Để gia tăng mức tra tấn, một lính canh đã đổ một cốc nước lên mặt ông và cho điện giật cho đến khi ông Lý phải chấp nhận dừng việc tuyệt thực.

Ngày hôm sau, miệng ông Lý bị sưng đến mức không ai có thể nhận ra ông. Ông không thể ăn một cách bình thường mà phải dùng một ống hút để hút đồ ăn lỏng.

Một buổi sáng mùa hè năm 2002, đột nhiên ông Lý bị tim đập nhanh và khó thở. Ông được đưa vào bệnh viện ngay trong ngày.

Một buổi sáng khác vào mùa thu năm 2002, ông Lý lại tuyệt thực để phản đối các lính canh sốc điện một học viên khác. Hai ngày sau đó, một học viên nữa đã tham gia tuyệt thực cùng ông. Các lính canh ở đây đã lôi cả hai người vào phòng ăn và sốc điện. Bác sĩ trại giam đã theo dõi nhịp tim của ông Lý và ra hiệu cho các lính canh nên dùng điện áp lớn bao nhiêu thì phù hợp với việc tra tấn.

Ngoài việc bị đánh đập vì tuyệt thực, đôi khi ông Lý cũng bị đánh vì những việc nhỏ khác.

Vào tối ngày 8 tháng 1 năm 2003, do ông hét lên vì bị hai tù nhân lôi lên cầu thang; ông đã bị một lính canh đá vào ngực nhiều lần. Sau đó anh ta đã đưa ông Lý vào một phòng tối. Lúc đầu, hai lính canh ở đây cố thuyết phục ông viết một bản tuyên bố từ bỏ đức tin của mình. Nhưng đã bị ông Lý từ chối nên họ đã đội một chiếc mũ bảo hiểm vào đầu ông và bắt đầu dùng dùi cui điện để sốc vào hai nách của ông.

Ông Lý đã không thể ngồi dậy vào sáng ngày hôm sau. Ông bị rơi vào trạng thái mê sảng vào buổi chiều và được đưa đến bệnh viện. Cả hai nách của ông đã bị loét và chảy mủ.

Ngay khi ông hồi phục, các lính canh lại đưa ông quay trở lại trại lao động cưỡng bức và biệt giam ông trong một thời gian dài. Ông gần như đã bị suy sụp tinh thần do bị biệt giam.

Khi ông Lý lại tuyệt thực để phản đối và yêu cầu được trả tự do, các lính canh đã bức thực ông với những loại thuốc không rõ tên được trộn lẫn vào trong đồ ăn. Không lâu sau đó ông đã bị ho ra máu.

Vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2003, trại lao động cưỡng bức đã gọi gia đình ông Lý đến đón ông. Các lính canh đã cố tống tiền của gia đình ông nhưng không thành công.

Bị Phòng 610 thành phố Hồ Lô Đảo bức hại

Từ năm 2008, các đặc vụ của Phòng 610 thành phố Hồ Lô Đảo, một cơ quan đứng trên cả luật pháp được thành lập chỉ để đàn áp Pháp Luân Công, đã sách nhiễu ông Lý hầu như hàng năm. Các đặc vụ đã cố đưa ông Lý và một học viên khác đến một lớp tẩy não nhưng họ đã trốn thoát.

Vào mùa xuân năm 2011, các đặc vụ của Phòng 610 đã bắt giữ ông Lý tại nơi ông làm việc và đưa ông đến một trung tâm tẩy não. Ông Lý đã tuyệt thực để phản đối việc tẩy não này. Vì ông Lý vẫn kiên định với đức tin của mình nên người quản lý công ty đã thay ông ký vào một bản tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công để đổi lấy việc ông được thả ra.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/23/422437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/6/191748.html

Đăng ngày 18-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share