Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2021] Năm thành viên của một gia đình mở rộng ở tỉnh Quảng Đông bị bắt giữ từ ngày 7 đến 9 tháng 4 năm 2021, vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 7 tháng 4, người chị cả là bà Tăng Dược Phương, 50 tuổi, ở thành phố Hưng Ninh là người đầu tiên trong gia đình bị bắt giữ. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh nhiễm trùng máu, nhưng bà lại bị cảnh sát bắt giữ vì kiên định đức tin. Hiện tại bà đang bị giam trong Trại tạm giam Thành phố Hưng Ninh.

Sáng ngày 9 tháng 4, em trai bà Tăng là ông Tăng Hưng Dương, 48 tuổi, bị bắt tại cửa tiệm của ông ở thành phố Quảng Châu. Vào khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã xông vào nhà ông và lấy đi điện thoại di động, máy tính, các sách Pháp Luân Đại Pháp và ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Vợ ông là bà Đặng Phương, 44 tuổi, làm việc tại một viện đào tạo, chị của bà Đặng và bà Tăng Dược Linh (em gái ông Tằng), cũng bị bắt vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều.

Ông Tăng và bà Đặng đã bị giam giữ hình sự và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Quận Thiên Hà ở Quảng Châu. Gia đình không được thông báo về tình hình của em gái bà Tăng và chị bà Đặng.

Vụ bắt giữ các học viên này đã khiến gia đình họ khốn khổ. Ngay khi vừa ra viện sau khi điều trị bệnh tim, người mẹ đã ngoài 70 tuổi của ông Tăng rất đau lòng khi nghe tin ba người con và con dâu của bà bị bắt. Con trai nhỏ của ông Tăng mới lên bốn, cũng bị bỏ lại ở nhà mà không có sự chăm sóc của cha mẹ.

Ngày 16 tháng 4, cha mẹ đẻ của nhà ông Tăng đã đi tới đồn công an để hỏi về tung tích của con gái họ. Nhưng trước khi tới đồn công an, mẹ ông Tăng đột nhiên cảm thấy yếu người và gần như ngất xỉu, nên họ phải quay về nhà mà không nói chuyện được với cảnh sát.

Trong 22 năm qua, trại tạm giam Quận Thiên Hà đã rất tích cực tham gia vào cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công. Khi giảng viên đại học, ông Cao Hiến Dân bị giam ở đó vào cuối năm 2000, giám đốc trại tạm giam Chu Văn Dũng đã ra lệnh cho bốn tù nhân giẫm lên chân tay ông, dùng khăn ướt bịt mũi, dùng bàn chải đánh răng cạy miệng và bức thực ông bằng một túi muối với một ít nước. Ông Cao đã tử vong vì bức thực ngay sau đó.

Trong một phiên tra tấn khác, cùm chân của các học viên bị xích vào một vòng tròn sắt cố định ở trên sàn. Hai tay của họ phải đặt ở hai bên chân và bị còng phía dưới hai chân. Với tư thế này thì nạn nhân không thể đứng thẳng, dù cố đến mấy thì người đó cũng vẫn phải khom lưng.

Tại thời điểm viết bài, có ít nhất 10 học viên đang bị giam trong trại tạm giam quận Thiên Hà, gồm: ông Ông Khánh Trung, ông Phương Vĩ Hùng, bà Diệp Tiểu Băng, bà Tôn Tú Lệ, bà Trương Vĩnh Mai, ông Mạch Khang Lâm, ông Đồng Tuyết Thăng, bà Trịnh Ánh Châu, ông Tăng Hưng Dương và bà Đặng Phương.

Bài liên quan:

Khỏi bệnh nhiễm trùng máu nhờ tu luyện Pháp Luân Công, người phụ nữ Quảng Đông lại bị chính quyền bắt giữ vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/19/423526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/26/192038.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share