Theo lời kể miệng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp lớn tuổi được ghi lại bởi một đồng tu

[MINH HUỆ 30-3-2011] Tôi thường đến một công viên để giảng rõ sự thật. Vào nửa cuối năm 2008, tôi gặp một người đàn ông bị dị dạng. Tôi đã giảng sự thật cho anh và anh đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Tôi cũng đưa cho anh một đĩa DVD Thần Vận. Sau đó tôi biết rằng anh là một người thường xuyên đến công viên và là một đặc vụ ngầm cho một đơn vị nào đó của quân đội.

Hơn ba tuần sau, tôi lại thấy anh ở công viên. Lúc đó anh đang nói với các khách du lịch về sự kỳ diệu của Pháp Luân Công. Anh nói: “Hai chân của tôi bị biến dạng và đã được Pháp Luân Công chữa lành. Đĩa DVD Thần Vận thật là kỳ diệu!” Tôi thấy anh đi bộ và hai chân anh quả thật là bình thường. Anh đã đến công viên nhiều ngày liên tục để nói chuyện với mọi người. Khi gặp nhau, anh muốn cảm ơn tôi. Tôi nói với anh: “Hãy cám ơn Sư phụ Lý Hồng Chí. Sư phụ của tôi đã giúp anh.” Anh nói: “Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp, xin đội ơn, xin đội ơn!” Sau đó anh trở lại với khách du lịch và lại nói với họ về sự màu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp.

Nhiều công an đã đến công viên nhưng tôi không để ý khi họ đến. Họ túm lấy người đặc vụ và ném anh ấy vào một xe cảnh sát. Công an cũng hét lên rằng họ muốn tìm một người phụ nữ lớn tuổi đang mang một cái túi màu hồng. Sau đó tôi nhận ra rằng họ đang tiến gần đến tôi. Tôi đưa cái túi cho một du khách đứng kế bên và giả vờ rằng tôi đang giúp cháu gái của mình. Người đó nói: “Bà ơi, bà thật ích kỷ.” Tôi nhận ra rằng tôi không nên đưa Pháp khí dùng để cứu độ chúng sinh cho người thường. Tôi cũng không nên đưa vật gì đó cho người thường mà có khả năng gây nguy hiểm cho họ. Tôi yêu cầu người khách đưa lại cho tôi cái túi và dẫn cô ấy đi lẫn vào dòng người. Tôi nghĩ tôi có thể hòa vào đám đông và rời khỏi công viên. Một công an nhìn thấy tôi tại lối vào công viên và nói: “Tịch thu cái túi màu hồng. Đứng yên.” Tôi nói: “Tại sao tôi phải đứng yên?” Công an nói: “Trong túi của bà có gì vậy?” Sau đó anh ta đưa tay ra và cố giật lấy nó. Tôi nói: “Ngừng lại”.

Chúng tôi giằng co nhau. Một trưởng công an đến và kéo tôi sang một bên rồi nói: “Tôi đợi bà trong công viên nhiều ngày rồi. Bà có sợ chúng tôi không?” Tôi nói: “Tôi nghĩ rằng ông rất tệ. Ông không biết sự thật về Pháp Luân Công. Ông đã bị Giang Trạch Dân lừa dối. Ông bức hại Pháp Luân Công và luôn làm những chuyện xấu. Ông chưa nghe rằng người dân khắp nơi đều thóa mạ Đảng Cộng sản hay sao?” Ông ta lập tức nói: “Tôi thường xuyên đến công viên và thấy rằng bà luôn phát đĩa DVD Thần Vận. Tôi cũng biết rằng có một người đàn ông bị tàn tật cũng thường xuyên đến công viên. Hai chân anh ấy giờ đã bình thường. Không phải anh ta được chữa lành bởi xem DVD chứ?” Tôi nói: “Đúng.” Ông ta nói: “Vợ tôi bị liệt đã nhiều năm. Tôi cũng muốn có một đĩa DVD.” Cuối cùng tôi đã hiểu việc gì đang diễn ra. Tôi nói: “Nếu ông muốn xem Thần Vận, ông không cần phải có được DVD bằng cách bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và những người giúp đỡ họ.” Ông ấy nhanh chóng ra lệnh thả người đàn ông bị bắt ra và xin lỗi người đó. Tôi đưa cho trưởng công an một bản sao các đĩa DVD Thần Vận. Người công an rời đi và tôi trở về nhà.

Sau đó ông ấy cho thuộc cấp đến công viên gặp tôi. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng ông ta là trưởng đồn công an. Ông đưa cho tôi một báo cáo chi tiết những gì đã xảy ra khi gia đình ông xem Thần Vận. Ông trở về nhà vào tối hôm mà tôi đưa đĩa DVD cho ông và mời những người bà con thân thích đến nhà bố vợ để xem Thần Vận. Tất cả mọi người xem chung với nhau. Vợ ông ngồi dậy từ giường bệnh sau khi xem DVD đầu tiên và đưa đĩa thứ hai vào. Thân nhân của họ kinh ngạc và bị sốc bởi điều này. Họ sững sờ vì người vợ có thể rời khỏi giường bệnh. Vợ ông ấy thậm chí không nhận ra rằng bà có thể đi lại cho đến khi những người họ hàng nói gì đó. Bà ấy có thể đi lại sau nhiều năm bị liệt. Bà trào nước mắt với cảm xúc tận đáy lòng. Gia đình họ và thân nhân đã chứng kiến sự mầu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Họ thở dài trong xúc cảm và đầy hứng khởi. Họ đã xem xong Thần Vận. Sau đó tôi nói với ông sự thật về Pháp Luân Công nhiều hơn. Tôi bảo ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới. Ông nói: “Hàng chục người bạn và gia đình tôi, cũng như các đồng nghiệp, họ đã thoái khỏi đảng. Cá nhân tôi đã chứng kiến sự màu nhiệm của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng muốn tập luyện.” Tôi đưa cho ông một bản sao của Chuyển Pháp Luân. Gia đình ông bắt đầu tập luyện. Nhiều bạn bè của ông cùng với những người cảnh sát đồng nghiệp cũng bắt đầu tập luyện. Họ đều đề cao tâm tính trong khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/30/观神韵世人腿疾痊愈-见神奇警察索要光盘–238227.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/4/5/124234.html
Đăng ngày 10-04-2011; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share