Bài của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 06-02-2011] Năm 2006, một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Công của tôi bị tà đảng bắt đi gần 1 tháng, chịu đủ loại hành hạ, vẫn còn bị bắt chẹt mấy nghìn nhân dân tệ. Lúc đó tôi chưa là học viên, sau khi tôi biết đã bảo người thân thích không được đưa tiền, nếu đưa tiền thì biến tướng thành thừa nhận là có tội. Liền sau đó, tôi gọi điện thoại cho người phụ trách đồn công an yêu cầu thả người, qua một hai ngày sau thì người thân được thả trở về nhà. Nhưng nửa năm sau anh lại bị bắt đi phi pháp, tôi lại điện thoại cho người phụ trách này, người này nói với tôi: “Người thân thích kia của chị rất cứng miệng, rất ngoan cố…” Tôi nói: “Kỳ thực người thân của tôi là người tin Phật, người rất lương thiện, chỉ là tính cách tương đối thẳng thắn, các anh không được làm hại anh ấy, có thể làm một ít việc tốt thì làm đi! Vô cùng cảm ơn.” Qua một hai ngày thì người thân lại được thả trở về nhà.

Từ trong hành vi và lời nói của người thân thích này, tôi đã thấy sự từ bi, lương thiện, vô tư của học viên Pháp Luân Công; vì kiên trì tín ngưỡng mà ý chí kiên cường không đổi. Tôi cảm động sâu sắc, hết sức bội phục. Sau này một người họ hàng xa khác, cũng vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị tịch thu tài sản phi pháp, sau đó bị bắt đi. Sau khi tôi biết được đã gọi điện cho người phụ trách đồn công an nói giúp, phía bên kia nói: “Người thân thích của chị lần này phiền phức tương đối lớn, hiện tại chị ta đã thành đối tượng trọng điểm, vì chị ta sao chép tại nhà rất nhiều tài liệu tuyên truyền chống ĐCSTQ, tình tiết tương đối nghiêm trọng.” Tôi liền nhờ người phụ trách này giúp đỡ, tôi nói: “Anh không biết chứ kỳ thực người thân thích này của tôi rất lương thiện, rất hay giúp đỡ người khác thành người tốt, anh nghĩ cách giúp đỡ chị ấy thử xem, hãy giúp tôi nhé! Rất cảm ơn!” Người phụ trách này rốt cuộc đồng ý, một tháng sau người thân thích đã được thả ra.

Hai sự việc này đã khiến tôi xúc động tận đáy lòng: Họ đã vì tu luyện Pháp Luân Công nhiều lần mà bị bắt, bị đánh, mất đi tự do, bị hao tổn kinh tế, cản trở sự nghiệp, thân tâm bị hủy hoại mà vẫn còn coi nhẹ tất cả, duy hộ tín ngưỡng bản thân, duy hộ tôn nghiêm của Đại Pháp, liên tục hướng vào con người thế gian mà giảng chân tướng, cứu giúp thế nhân. Đây là loại cảnh giới nào, lực lượng nào khiến họ đạt cấp bậc này? Tôi thì nghĩ Pháp Luân Công nhất định là rất khác với các môn khí công khác, từ người thân thích đã giải thích rõ, Pháp Luân Công đã tu tâm dưỡng tính lại có thể cường thân kiện thể, tôi nghĩ nếu đã tốt như vậy, vì sao tôi không tu luyện nhỉ?

Thế là từ đầu năm 2008, tôi cũng đã trở thành một học viên Pháp Luân Công mới. Trải qua học Pháp, tu luyện, phát chính niệm, giảng chân tướng, tôi đã hiểu được ý nghĩa cuộc đời con người, đã biết rất nhiều Pháp lý vốn không để con người biết, nhưng nay đã hiểu rõ ràng:

“Sự sản sinh ra sinh mệnh chân chính của con người chính là sinh ra trong không gian vũ trụ. Bởi vì trong vũ trụ này có rất nhiều các loại vật chất chế tạo sinh mệnh; với sự vận động tương hỗ, những vật chất ấy có thể sản sinh ra sinh mệnh; nên cũng nói, sinh mệnh tối nguyên sơ của con người đến từ vũ trụ. Bản lai của không gian vũ trụ chính là lương thiện, chính là mang đầy đủ chủng đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn; con người sinh ra cùng với vũ trụ là đồng tính. Nhưng sản sinh ra nhiều thể sinh mệnh rồi; thì cũng phát sinh một loại quan hệ xã hội quần thể. Trong đó có một số người có thể tăng thêm tư tâm; dần dần giáng hạ tầng thứ của họ xuống; không thể ở tại tầng thứ ấy nữa, thì họ phải rớt xuống dưới. Tuy nhiên tại tầng thứ kia họ lại biến thành không còn tốt nữa, họ vẫn không thể ở lại, nên tiếp tục rớt xuống dưới; cuối cùng rớt xuống đến tầng thứ này của nhân loại.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhân loại trong tầng thứ này thì bị các loại tâm danh lợi của người thường gây khó khăn, can nhiễu; cũng chính là càng lúc càng bất hảo. Vừa mới bắt đầu tu luyện, tôi thường sắp xếp thời gian không tốt, không thể làm được hàng ngày đều luyện công, không thể đảm bảo chắc chắn 4 thời điểm đều có thể phát chính niệm, cho dù đã phát cũng không làm được tập trung tinh lực. Bình thường tôi bận việc, mối quan hệ xã hội tương đối nhiều, đã dưỡng thành sức ì và uể oải (ví dụ bình thường sáng 10 giờ mới dậy) và tham lam, tu không đến vị trí, cũng không đủ tinh tấn, các loại tâm chấp trước vẫn còn rất mạnh, rất nhiều Pháp lý cũng không sáng tỏ.

Trước khi tu luyện, tôi mắc bệnh nghiêm trọng về sụn đệm cột sống lưng và bị u trong ngực, thường thường đau lúc nửa đêm và tỉnh giấc, không có cách nào nhập vào giấc ngủ, rất thống khổ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công những bệnh này rất nhanh đều mất đi. Thông qua học Pháp luyện công, phát chính niệm, giảng chân tướng, tâm tính tôi đã đề cao lên rồi.

Kỳ tích thần kỳ xảy ra, máy bay chuyển nguy thành an

Tháng 3 năm 2009, tức là sau khi đắc Pháp một năm, tôi và một đồng nghiệp đi công tác vùng Đông Bắc. Buổi tối trước khi xuất phát tôi đã có một giấc mộng chẳng lành, ngày hôm sau trong tâm bất an rối loạn. Trên đường khi đi qua một huyện nào đó thì ùn tắc giao thông, nguyên gặp phải đoàn người đi thắp hương các đền chùa. Khoanh tay nhìn thời gian máy bay cất cánh sắp đến rồi, tôi nghĩ, tắc đường ngăn cản không mình bay theo kế hoạch. Lúc ấy trong đầu óc tôi lại nghĩ, tôi không bay, nếu như máy bay xảy ra sự cố, thì tôi may mắn quá nhỉ! Không hiểu vì sao ý nghĩ này liên tục cuồn cuộn trong đầu óc tôi. Ngay giờ phút này tôi lập tức nhớ mình là đệ tử Đại Pháp, ý nghĩ này rất nguy hiểm, cũng rất ích kỷ, trên máy bay vẫn còn biết bao nhiêu người vô tội… niệm đầu này xuất ra, đám người lập tức tản ra. Chúng tôi tăng tốc mới bắt kịp chuyến bay.

Sau khi máy bay cất cánh 20 phút thì bắt đầu bị rung xóc mạnh, lắc lư, một hồi lại bình thường. Vừa mới ăn xong bữa trưa thì lại bắt đầu rung xóc, tôi đang đọc sách, sách rơi xuống mặt sàn. Lần lắc lư này càng lúc càng mạnh, đột nhiên cảm thấy máy bay từ trên không hạ xuống hơn 10 m, lập tức lại rất nhanh tăng lên hơn 10 m, lặp lại mấy lần. Người trên máy bay khiếp sợ quá, liên tục thét chói tai, nôn mửa, toa ăn nghiêng đổ, hộp đựng cơm bay loạn, kéo dài trong thời gian khoảng 20 phút, tức thì thân và cánh máy bay giống như muốn gãy thành từng đoạn.
Lúc đó tôi cũng rất sợ hãi, nhưng tôi rất thanh tỉnh, tôi là đệ tử Đại Pháp phải điềm tĩnh, thế là tôi cầm bùa hộ mệnh trong tay cùng đồng nghiệp liên tục đọc thầm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo…” Một chốc máy bay dần dần bình ổn lại, tôi cảm thấy Đại Pháp quá thần kỳ, chúng tôi quá may mắn rồi! Đại Pháp đã cứu chúng tôi, Sư phụ đã cứu chúng tôi, trong tâm tôi không ngừng nói: Tạ ơn Sư phụ!

Ngày 20-7-1999, ĐCSTQ đã sử dụng môi trường lũng đoạn của nó và toàn bộ bộ máy tuyên truyền, đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí, tạp chí v.v.. Lợi dụng tất cả các công cụ có thể, để tiến hành vu cáo và bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Lúc đó tôi rất đồng tình với học viên Pháp Luân Công, tôi biết học viên Pháp Luân Công đều là người có tố chất cao, tâm lương thiện, là người tốt. Bởi vì Pháp Luân Công là “Chân – Thiện – Nhẫn”, ĐCSTQ là “Giả – Ác – Đấu”, là hoàn toàn trái ngược nhau, ĐCSTQ sợ rằng mọi người một khi đã tu luyện Pháp Luân Công thì càng hiểu rõ bản tính tà ác, tàn bạo, lưu manh của nó; thì sẽ không tin tưởng nó, không thể bị nó lừa gạt; cho nên đối với Pháp Luân Công và học viên Pháp Luân Công thì nó đã sử dụng những thủ đoạn hạ lưu, hèn hạ, tàn khốc nhất chưa từng được sử dụng trong lịch sử thế giới để tiến hành bức hại. Phàm là người có lương tri, yêu chuộng chính nghĩa, người đầu não thanh tỉnh đều hiểu rõ đây là ĐCSTQ đang làm vận động bức hại người tốt.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bắt đầu phát tài liệu giảng chân tướng, đĩa VCD cho các cán bộ đơn vị, bạn bè, người thân bên cạnh; rồi sau đó từng bước mở rộng đến người quen của đơn vị khác và người hữu duyên. Lúc thường gặp gỡ hoặc trong lúc đi đường gặp người hữu duyên, tôi sẽ phân loại người có văn hóa, tố chất và năng lực tiếp thu để giảng chân tướng; tố chất văn hóa cao sẽ giảng sâu một chút, tố chất thấp sẽ giảng nông cạn một chút, cố gắng hết mức giảng đơn giản dễ hiểu, giảng trực tiếp chủ đề trọng yếu, làm cho họ hiểu rõ tà đảng và các tổ chức liên đới của nó sẽ gặp đại nạn tới nơi, hãy nhanh thoái xuất khỏi chúng để bảo toàn tính mạng. Trong quá trình giảng chân tướng, gặp phải người có tâm tính cao, thấp, năng lực tiếp thu không giống nhau; căn cơ, ngộ tính tốt, tâm tính tương đối thiện lương, đơn giản tin Thần Phật; những người này rất nhanh thì có thể tiếp thụ, mà họ còn rất cảm ơn; đối với những người bị tà đảng tẩy não ghê gớm hoặc tâm tính không tốt, nghiệp lực nặng, không tin Thần Phật, tâm lợi dục mạnh, giảng chân tướng thì khó khăn rất nhiều. Ví dụ: Ở đơn vị tôi, tuyệt đại bộ phận người khi giảng thì tiếp thu được mà còn rất cảm ơn, đây là người có căn cơ tốt và ngộ tính tốt. Nhưng có cán bộ khác có mối quan hệ cũng tương đối tốt với tôi, tôi giảng chân tướng nhiều lần cho họ, họ cho rằng không thể, không tin tưởng, cũng không thoái xuất khỏi ĐCSTQ và tổ chức liên đới của nó, thậm chí có tài liệu chân tướng cũng không đọc mà còn nói những lời khó chịu.

Một lần tôi đến Nội Mông Cổ công tác, cùng một cô gái và chàng trai nói chuyện phiếm, nói chuyện từ những hiện tượng hỗn loạn, hủ bại bắt đầu dần dần nói đến Pháp Luân Đại Pháp, tôi hỏi: “Các bạn có biết Pháp Luân Đại Pháp không? Họ nói: “Biết, nghe nói Pháp Luân Công vẫn còn là tốt, nhưng tự thiêu ở Thiên An Môn là làm sao?” Tôi hướng vào họ giải thích đó là trò hề bịa đặt của ĐCSTQ, là để vu khống, hãm hại Pháp Luân Công, để cho nhân dân thế giới và Trung Quốc đều thù hận Pháp Luân Công, là để nó chế tạo dư luận, bức hại tàn khốc Pháp Luân Công. Giúp tà đảng hãm hại Pháp Luân Công thì số phận cuối cùng sẽ không tốt. Hiện tại toàn thế giới đều biết chính là giả dối. Tiếp theo tôi giảng đạo lý: “Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là công pháp thượng thừa của Phật Gia, dạy người ta Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Bây giờ ở xã Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu xuất hiện một khối đá lớn hình thành từ 2 triệu 700 nghìn năm mang theo chữ, trên mặt tảng đá nứt toác hiện lên 6 chữ lớn ‘Trung Quốc cộng sản đảng vong’. Nhiều chuyên gia trong nước giám định là tự nhiên hình thành. Triều Tần thời cổ đại khi mất ngôi xuất hiện ‘đá diệt Tần’, giờ xuất hiện ‘đá diệt cộng’, là đã nói rõ số mệnh của ĐCSTQ là hết, sẽ bị diệt vong rất nhanh. Trong rất nhiều dự ngôn cũng ghi lại: Khi ĐCSTQ diệt vong, những tín đồ của nó (đảng, đoàn, đội viên) và những kẻ tà ác bức hại Đại Pháp vũ trụ sẽ chết dị thường và thảm thiết, nếu như các bạn là đảng viên, từng gia nhập đoàn, đội, vậy hãy nhanh chóng thoái xuất. Hiện tại tai nạn nhiều như vậy chính là cảnh báo mọi người phải thuận theo Ý Trời. ĐCSTQ bức hại người lương thiện, trắng trợn phá hoại sinh thái, tham ô ủ bại, hung ác bức hại đệ tử Đại Pháp đang cứu người, độ người, làm rất nhiều việc xấu, ác đảng không còn một chút nhân tính. Khi trời diệt ĐCSTQ cũng sẽ không tha cho những người trong tổ chức liên đới của nó (đảng viên, đội viên, đội viên thiếu niên). Bất cứ việc gì thì nên dụng não, dụng tâm suy nghĩ, đừng tin tuyên truyền bề ngoài và giả tượng, thà rằng tin cái có thực đó chứ không thể tin cái không có, đừng mang sinh mệnh làm trò đùa, hãy mang tương lai tốt đẹp cho người nhà và bản thân bạn.” Trong toa xe còn có một nam, một nữ đã làm “tam thoái”.

Thỉnh thoảng tôi cũng dùng một loại phương thức giảng chân tướng: “Hiện nay tai họa trùng trùng, sau này vẫn có thể tăng lên“, lúc này mọi người đều nhắc tới bộ phim “2012” và sự liên hệ với “Pháp Luân Đại Pháp”. Thuận tiện tôi giảng đạo lý rằng bộ phim ‘2012’ kia, là dựa vào truyền thuyết và lời tiên tri của người Maya để làm ra tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Và không có quan hệ với Pháp Luân Đại Pháp. Dựa theo truyền thuyết của người Maya, đến năm 2012, địa cầu sẽ tiến nhập vào một thời kỳ mới. Mà Pháp Luân Đại Pháp nói là bởi vì đạo đức nhân loại bại hoại đến hôm nay, đã không có cách nào đề cao mà đạo đức lại tiếp tục đi xuống. Thì giống như một quả táo, bây giờ đã hoàn toàn trở thành một quả táo thối rữa rồi. Con người là do Thần tạo ra, đương nhiên không cho phép nhân loại lại “nát rữa” như vậy. Cho nên Trời sẽ dùng phương thức giáng tai họa cho con người, tiến hành một đợt đại đào thải, những người không thể cứu vãn được nữa sẽ bị đào thải. Sư Phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã đến thế gian truyền Pháp cứu người, như vậy việc làm vĩ đại này đối với con người mà nói là cơ duyên khó đắc! Thế nhưng rất nhiều người đã không nắm chắc cơ duyên, nghe lời nói dối, vu tội, phỉ báng Đại Pháp của ác đảng, cùng với ác đảng bức hại Đại Pháp, bởi vì bản thân không biết mà mất mạng. Cho nên huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu đã xuất hiện “đá diệt cộng” bảo với người trong nước rằng Trời sẽ diệt ác đảng. Họ lại hỏi: “Vì sao nhất định phải thoái đảng, đoàn, đội?” Tôi sẽ nói: “Vì bạn là một phần tử của nó, các bạn đã thề vĩnh viễn đi theo nó, vì nó mà đấu tranh cả đời, bây giờ ác đảng sẽ bị diệt vong bạn vẫn còn theo nó, thế bạn cũng theo nó cùng bị Trời diệt đúng không?” Cũng có người nói: “Tôi không tin những gì mình nhìn không tới, sờ cũng không được.” Tôi nói: “Động đất, gió lốc, sóng thần, dịch bệnh v.v.. Bạn nhìn thấy được, sờ thấy được không? Đợi bạn nhìn thấy, sờ thấy thì tai họa đã phát sinh, khi đó không chừng bạn đã chết rồi.

Hôm đó khi nói đến chỗ này thì họ đều lẳng lặng nghe, tôi tiếp tục: “Tôi giảng chân tướng cho các bạn để nhắc nhở các bạn, phải trân quý cơ duyên này, thà rằng tin cái gì đó có thực chứ không nên tin cái không có; ngộ một chút, suy nghĩ một chút, đừng hồ đồ trở thành vật hiến tế cùng tà đảng, đây là bảo toàn sinh mệnh, không phải là trò đùa; làm gì có ai mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh, bị ác đảng bắt đến nhà giam, chịu nguy hiểm cực hình tàn khốc để nói hươu nói vượn hay nói đùa đâu? Huống hồ các bạn và tôi là vô thân vô cớ. Học viên Đại Pháp chúng tôi tái sinh, cứu người là sứ mệnh lịch sử của chúng tôi, giúp cho các bạn để bản thân lựa chọn một tương lai tốt đẹp mới là một việc tốt lớn của chúng tôi. Nhưng các bạn phải nhớ kỹ là Pháp Luân Đại Pháp cứu các bạn, là Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại cứu các bạn, tôi chỉ dựa theo lời nhắc nhở của Sư phụ để làm. Sau này phải nhớ kỹ Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân – Thiện – Nhẫn là tốt; đừng tin tuyên truyền của tà đảng.” Đi sâu vào quá trình học Pháp và giảng chân tướng, tôi càng giảng chân tướng thì càng thuận buồm xuôi gió, khuyên người thoái xuất cũng nhiều hơn.

Tôi là đệ tử tu luyện chưa lâu, lĩnh hội hữu hạn, có chỗ nào không thích đáng, kính mời đồng tu góp ý.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/6/从帮助法轮功学员到修炼法轮功-235927.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/27/123502.html
Đăng ngày 04-03-2011; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share