Bài của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2011] Một lần xem đồng tu lắp đặt chảo vệ tinh Tân Đường Nhân cho nhà một đồng tu vùng chúng tôi, trong quá trình xem các đồng tu lắp ráp khung, tôi nghĩ, tôi cũng muốn lắp đặt chảo vệ tinh Tân Đường Nhân.

Sau khi về nhà, tôi liền cùng đồng tu cầm thiết bị của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, tự mình lắp ráp ở nhà. Thấy sự trong lành của truyền hình Tân Đường Nhân, lúc này nội tâm tôi không ngừng bỏ đi những niệm đầu bất chính. Tâm e sợ, e sợ chồng tôi về nhà nhìn thấy tôi đã lắp đặt một cái “chảo vệ tinh lớn” sẽ trách mắng tôi. Bởi vì trước đây nhà tôi đã lắp đặt hai cái chảo vệ tinh bắt tín hiệu Đài truyền hình Tân Đường Nhân rồi (tôi một cái, con trai một cái, nhưng sau này bị can nhiễu, hiện không thể xem được), bây giờ lại lắp đặt một cái, tôi rất sợ anh lại trách mắng mình. Thế là trong tư tưởng bắt đầu bịa đặt các loại lời nói dối. Về sau tôi cảm thấy những tư tưởng này đều không đúng, đầu tiên tôi dựa theo tiêu chuẩn tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”, thì những tư tưởng trên của tôi toàn là giả dối; những tư tưởng này làm sao có thể là của tôi nhỉ? Tôi phải tu bỏ nó. Truyền hình Tân Đường Nhân là kênh truyền hình chính thống, để con trai, chồng xem những thứ văn hóa chính thống là tốt cho họ. Sách học sinh đang học đều là những thứ văn hóa đảng, mà đều là phải bỏ ra nghìn hàng vạn nhân dân tệ; tôi lắp cái chảo vệ tinh này gần 100 nhân dân tệ thì có nhiều không?

Trước đây khi tôi chưa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, không biết đã tiêu bao nhiêu tiền trong bệnh viện. Sau khi tu luyện, 14, 15 năm không phải uống thuốc, không tiêm, thân thể khỏe mạnh, giá trị sử dụng thế này có tính toán không? Tôi nhanh chóng loại bỏ những tư tưởng bất chính này, tiêu diệt nó. Sau khi tu bỏ những tư tưởng bất hảo này, tư tưởng tôi thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm.

Một ngày chồng tôi gọi điện thoại nói sắp về nhà, tâm e sợ của tôi lại nổi lên. Trong tâm càng sợ thì tín hiệu truyền hình càng kém, truyền hình xuất hiện hiện tượng nét vạch nhìn không rõ. Tâm e sợ kia như đang nói thầm: Tiêu tiền đã không nói mà vẫn không thể xem! Lúc này tôi nhớ tới lời Sư Phụ giảng trong bài Phơi bày – Tinh tấn yếu chỉ ICó người sợ, sợ điều gì?

Đúng vậy, tôi sợ gì nhỉ, tôi phải đường đường chính chính. Nghĩ như vậy, khi tôi từ bếp bước ra xem truyền hình thì hình ảnh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân rất sắc nét. Vốn những giả tướng này đều là do tâm e sợ của tôi gây ra cả.

Ngày thứ hai chồng tôi về đến nhà, vừa xem TV vừa hỏi tôi: “Lại lắp một cái chảo vệ tinh, bao nhiêu tiền?” Tôi không một chút tâm e sợ, đường đường chính chính bảo anh giá tiền. Chồng tôi lại nói “Không đắt!” Anh còn khen ngợi các tiết mục của Đài truyền hình Tân Đường Nhân.

Tôi đi ra vùng khác, cũng đã nói với đồng tu, rằng tâm đắc thể hội tu bỏ tâm e sợ của bản thân như thế nào khi lắp đặt chảo vệ tinh của Đài truyền hình Tân Đường Nhân, đồng tu cũng tới tấp muốn lắp đặt chảo vệ tinh Tân Đường Nhân. Tôi cũng hướng vào người thân, bạn bè phổ biến chảo vệ tinh Tân Đường Nhân.

Có một lần, tôi đi xe máy đèo đồng tu A đi nơi khác lắp đặt chảo vệ tinh Đài truyền hình Tân Đường Nhân cho đồng tu nơi ấy, khi đến được nhà đồng tu, trong đầu não bỗng chốc hiện ra một câu nói: “Xe hỏng rồi.” Tôi lập tức loại bỏ ý nghĩ đó, lặng lẽ phát chính niệm trong tư tưởng. Thế nhưng xe chưa chạy bao xa đã thật sự hỏng. Không có cách nào, chúng tôi đành phải đẩy xe đến gần nhà một đồng tu, nhờ anh giúp tìm người sửa xe. Đúng lúc chảo vệ tinhTân Đường Nhân của nhà anh mấy ngày này không bắt được tín hiệu, thế là, đồng tu này giúp chúng tôi sửa xe, tôi và đồng tu A rất nhanh làm cho tín hiệu chảo vệ tinh Tân Đường Nhân chạy tốt. Hai chúng tôi lại đến lắp đặt cho hai nhà đồng tu ở nơi khác. Mặc dù lần này sửa xe tốn 150 nhân dân tệ, tâm lợi ích của tôi có một chút chấp trước, nhưng nghĩ đến 3 nhà đồng tu có thể xem được kênh truyền hình Tân Đường Nhân, trong tâm tôi cân bằng rất nhanh.

Sau khi trở lại nơi đó, trong một lần học Pháp chung, có đồng tu nhằm vào chuyện hỏng xe lần trước đề xuất bảo tôi hướng nội tìm. Tôi nghĩ thầm, tại sao nhiều đồng tu có thái độ về tôi như vậy, việc lắp đặt chảo vệ tinh Tân Đường Nhân có phải là việc riêng của cá nhân tôi không? Liệu mọi người có từng phát chính niệm cho việc này không? Sau khi tâm tôi tĩnh xuống, tôi nhớ tới lời nói của Sư Phụ:

“Dù cho trên bề mặt chư vị làm đúng hay sai, nếu chư vị chân chính coi bản thân là một người tu thì chư vị nên luôn kiểm tra chính mình để tìm nguyên nhân.” (Pháp Luân Phật Pháp: Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu tiên, Tạm dịch)

Đúng vậy, cho dù các đồng tu nói tôi gì, khẳng định là tôi tu có chỗ chưa tốt. Tôi bắt đầu hướng nội tìm, đã tìm được rất nhiều tâm chấp trước: tâm thích nghe lời dễ nghe, tâm lợi ích, oán giận, tâm không cân bằng, không khoan dung, khăng khăng giữ tâm tự ngã — vốn những tâm này đang can nhiễu tôi, tôi phải tu bỏ những vật chất xấu này, làm tốt ba việc, theo Sư phụ về nhà.

Bài viết có chỗ nào không chính, xin đồng tu từ bi góp ý.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/10/安装新唐人电视过程中的体会-236090.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/2/23/123420.html
Đăng ngày 14-03-2011; bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share