Thuật lại bởi một học viên ở Trung Quốc, một học viên khác biên tập lại

[MINH HUỆ 19-02-2011] Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 1999. Trong khi làm ba việc, tôi nhận thức rất rõ sự bảo hộ và sự từ bi của Sư phụ Lý. Tôi cũng nhiều dịp được tận mắt chứng kiến những điều lạ thường, huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Lạc ở ngoại ô

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công khắc nghiệt nhất là vào năm 2001, vì thế một vài học viên và tôi đã đến các thị trấn vùng nông thôn cách xa nơi chúng tôi sống để phân phát tờ rơi về Pháp Luân Công. Sau khi chúng tôi bắt xe buýt đến chặng cuối, chúng tôi xuống xe và bắt đầu phân phát tài liệu trên đường đi bộ trở về nhà. Khi chúng tôi đã phân phát gần hết tất cả tài liệu, chúng tôi nhận ra mình đã bị lạc vào nhiều con đường hẹp của vùng đó. Đứng tại một ngã ba đường, chúng tôi không chắc nên đi đường. Lúc đó đã 3 giờ sáng và chúng tôi đều nóng lòng về nhà. Một học viên đã gợi ý “Hãy xin Sư phụ chỉ cho chúng ta đường về nhà.” Mỗi chúng tôi đều yên lặng cầu xin Sư phụ bảo hộ và trợ giúp chúng tôi, thì chúng tôi nghe thấy tiếng một chiếc xe kéo đang chạy về phía chúng tôi.

Lái xe là một người đàn ông trẻ khoảng 30 tuổi. Tôi đã bảo anh ấy “Chúng tôi muốn bắt chuyến xe buýt đường ngắn sớm để về quê, nhưng chúng tôi bị lạc đường. Anh có thể chở chúng tôi nếu chúng tôi trả một chút tiền không?” Anh ấy nói “Nguyên tôi không định đi đường này tối nay đâu. Nhưng vì tôi đã ở đây, tôi sẽ đưa các anh tới bến xe buýt và tôi sẽ tính tiền rẻ hơn giá xe buýt 3 tệ“. Chúng tôi nhanh chóng đến bến xe buýt an toàn và đúng giờ. Chúng tôi đều xúc động bởi sự chăm lo của Sư phụ và chúng tôi khó có thể ngăn những giọt nước mắt biết ơn Ngài.

Giảng rõ sự thật cho Trưởng đồn cảnh sát

Năm 2000, khi tôi đang đi xe đạp thì bất ngờ, môt chiếc ô tô đâm vào tôi tại một góc đường. Xe đạp của tôi đè trên chân tôi, trong khi chiếc ôtô chèn lên ngực tôi. Mọi người tụ tập xung quanh, và một người kêu lên “Ông già chết rồi!” Nhưng tôi không cảm thấy đau ở bất cứ đâu trong cơ thể, và tôi kêu lên “Dừng lại, đừng chuyển động, nếu không chiếc xe sẽ lăn qua cổ họng tôi!

Người lái xe đã nghe thấy tôi và nghĩ rằng chiếc xe đang đè lên người tôi, thế là chẳng suy nghĩ gì, anh ấy lái chiếc xe lùi ngược lại và chiếc xe lại lăn qua người tôi. Người lái xe nhảy khỏi xe và kéo tôi ra khỏi gầm xe và hỏi “Bác ổn chứ? Hãy đến bệnh viện đi.” Tôi đứng dậy và nói “Tôi khỏe. Tôi là một học viên Pháp Luân Công và được Sư phụ Lý Hồng Chí bảo vệ.” Khi những người đứng xem thấy tôi đứng dậy mà không có thương tích gì, họ đều rất kinh ngạc. Người lái xe muốn chắc chắn rằng tôi ổn cả, nên anh ấy nói sẽ đến thăm tôi ngày hôm sau. Rồi anh cố đưa tôi 300 tệ để mua một chiếc xe đạp mới. Tôi từ chối nhận tiền, nhưng anh ấy cứ nài nỉ. Khi tôi nghe rằng anh ấy làm việc ở một đồn cảnh sát, tôi đã nhận tiền bằng thái độ cảm kích để mà có lý do đến thăm anh ấy, không chỉ là trả lại tiền, mà còn nhân cơ hội giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho anh ấy.

Khi xe đạp của tôi được sửa xong, tôi đã đến đơn vị làm việc của anh ấy và được biết rằng anh ấy chính là trưởng đồn cảnh sát và rằng anh ấy đang ăn trưa. Thấy tôi đến, anh mời tôi vào trong văn phòng. Rồi anh ấy mở một ngăn tủ đầy đồ tặng phẩm như rượu và thuốc lá. Chỉ vào những đồ đó, anh bảo “Mời bác lấy bất cứ thứ gì bác thích.” Tôi nói “Tôi không có ý định nhận bất kỳ thứ gì từ anh cả. Hôm nay tôi đến đây để trả lại anh tiền và để nói với anh rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt, cố gắng theo Chân-Thiện-Nhẫn. Bên cạnh việc giúp đỡ mọi người cải thiện tính cách, Pháp Luân Đại Pháp còn giúp hồi phục sức khỏe. Các học viên đều có Sư phụ bảo vệ, nên họ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm. Anh đã tận mắt chứng kiến sự việc này. Nếu tôi không phải là một học viên, tôi có thể đã phải vào bệnh viện hoặc đã mất mạng ngày hôm đó, và anh sẽ bị gặp rất nhiều rắc rối, phải vậy không? Chẳng phải anh nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí sao?”

Tôi nói với anh ta rằng ĐCSTQ đã sai và anh không nên tham gia vào việc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Anh nói “Tôi biết rằng các học viên Pháp Luân Công là những người tốt, nhưng đây là công việc của tôi. Tôi không thể tránh được.

Tôi đã bảo anh ấy “Dù là công việc, anh không được làm hại Đại Pháp. Phạm vào thiên lý sẽ khiến anh nhận quả báo cho mỗi điều bất công mà anh làm để chống lại Đại Pháp. Vì lợi ích của chính anh, tôi hi vọng anh sẽ làm điều đúng đắn.” “Vâng, tôi biết phải làm gì rồi” anh ấy trả lời. Sau buổi gặp đó, mức độ bức hại trong vùng chúng tôi đã giảm đáng kể và không có thêm học viên nào bị bắt giữ.

Treo biểu ngữ

Hồi đầu cuộc đàn áp, chúng tôi thường treo các biểu ngữ tại những ngã tư đường. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng, khi tôi và một học viên đến trung tâm thành phố để treo một biểu ngữ. Chúng tôi đã tìm thấy một địa điểm tốt, nhưng khi chúng tôi dùng búa đóng đinh, nó tạo ra một tiếng động rất lớn. Đêm đó trăng rất sáng và tôi đã lo lắng rằng chúng tôi có thể bị phát hiện. Tôi đã có một niệm là trời sẽ trở nên tối, và với mong muốn đó, mây mù bắt đầu bao quanh chúng tôi. Sau 5 phút, trời trở nên đen đặc và chúng tôi đã có thể đóng đinh và treo biểu ngữ mà không có ai nhìn thấy.

Một đêm khác vào khoảng 10 giờ, chúng tôi đến một thị trấn để treo biểu ngữ. Chúng tôi đã treo một biểu ngữ lớn trên cổng vào  sân. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, ai đó đã nghe thấy chúng tôi. Chỉ trong vài phút, có đến 10 người đang lùng sục tìm chúng tôi trong khoảnh sân sáng rõ.

Chúng tôi đứng ngay cạnh hai cái cây ngang đến ngực mà không có gì khác che chắn. Họ đang tìm kiếm khắp nơi, đôi lúc thậm chí đứng ngay bên cạnh chúng tôi. Nhưng họ đơn giản là đã không tìm thấy chúng tôi. Chúng tôi sâu sắc cảm nhận rằng Sư phụ đang ở đó bảo vệ cho chúng tôi.

Chúng tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu giống như vậy, mà mọi người có thể thấy không thể tin nổi. Chỉ có các đệ tử Đại Pháp có thể tin vào những điều kỳ diệu như thế, vì chúng ta đều đã được trải nghiệm quyền năng của Đại Pháp trong cuộc sống của chúng ta.
________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/2/19/征文选登–车祸后给派出所所长讲真相-236395.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/5/123628.html
Đăng ngày 22-03-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share