Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 23-04-2021] Đã hơn nửa năm kể từ khi Hiệu sách Tianti khai trương ở Hồng Kông. Mặc dù đang trong đại dịch và ảnh hưởng của Luật An ninh Quốc gia đối với Hồng Kông, nhưng các học viên Pháp Luân Công tại đây vẫn bền bỉ giảng chân tướng và giới thiệu Đại Pháp.

Người dân Hồng Kông đang ngày càng tìm kiếm Pháp và một con đường tu luyện. Hơn sáu tháng qua, Hiệu sách Tianti Hồng Kông đã tổ chức mấy lượt “Lớp học chín ngày“. Một số học viên mới đã tham gia các lớp học này nói rằng họ cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện chờ đợi Pháp Luân Công đến, một số cho biết họ đã tìm thấy hy vọng.

e52b1312a313a7e36f27dccefdcaf08f.jpg

Hiệu sách Tianti Hồng Kông

Cuối cùng đã đợi được Pháp Luân Công

Một người tham gia lớp học chín ngày, bà Đàm, cho biết bà đã xem nhiều video nói về một nhà hiền triết đến từ phương Đông trên Youtube, nhiều người cũng nói về những tiên tri về một nhà hiền triết đến từ phương Đông. Bà Đàm nói: “Thôi Bố Đồ của Trung Quốc cổ đại đã nhắc tới sự xuất hiện của một người mang họ Lý. Xã hội hiện nay quả là hỗn loạn, và tôi hy vọng một nhà hiền triết sẽ tới và đưa xã hội quay trở về con đường đúng. Trong phần hỏi đáp của một chương trình, tôi thấy một cư dân mạng nói rằng nhà hiền triết này chính là Đại sư Lý Hồng Chí.”

“Ban đầu, tôi vẫn hoài nghi khi tìm đọc trực tuyến cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cũng xem các video dạy luyện công ở trên mạng. Sau lần đầu luyện công, tôi đã cảm thấy Pháp Luân chuyển động ở vị trí bụng dưới khi đi ngủ vào đêm hôm đó.”

Bà Đàm nói rằng hơn chục năm qua, bà đã thử qua nhiều phương pháp tu luyện. Bà thường muốn tới Châu Hải tìm sư phụ để học Phật Pháp, nhưng vì đại dịch nên bà chỉ có thể ở lại Hồng Kông mà chờ đợi. Bà nói: “Cuối cùng, tôi cũng đã chờ được Pháp Luân Công của Sư phụ Lý Hồng Chí.”

Hiện tại, bà Đàm đã quyết tâm dốc sức tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Tôi biết rất có thể là tôi ở đây bởi tôi cần chờ để được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí và chờ đợi Pháp này.”

Sau khi hoàn thành lớp học chín ngày, bà Đàm đã thở dài và nói rằng một số người không hiểu Pháp Luân Công và có thành kiến, trong đó nhiều người trong chỉ nghe qua người khác hay truyền thông, chứ bản thân họ chưa hề trải nghiệm môn tu luyện này. Bà nói: “Trải nghiệm cá nhân đã phá bỏ mọi thành kiến của tôi. Bởi vậy, tôi mới may mắn biết đến môn tu luyện này.”

Bà Đàm cũng cho biết: “Nếu không có Pháp Luân Công thì thật quá khó để con người ngày nay tu luyện. Những bài công pháp thực sự có thể đưa nhiều người tới cảnh giới cao hơn và cứu họ khỏi cõi hồng trần này.”

Bà nói rằng sau khi tham gia lớp học này, bà đã nhất định sẽ chiểu theo những điều Sư phụ giảng. Bà dự định sẽ tới một điểm luyện công để luyện công và tham gia học Pháp nhóm.

Tìm lại hy vọng trong cuộc sống

Ông Trương, một công chức đã nghỉ hưu, đã quyết định sẽ di cư khỏi Hồng Kông trước khi ông tham gia lớp học chín ngày. Tình hình hiện tại ở Hồng Kông khiến ông cảm thấy cuộc sống thực sự bế tắc. Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cũng khiến ông mất niềm tin ở Hoa Kỳ, vốn được coi là ngọn hải đăng của dân chủ và tự do. Ông cảm thấy không còn nơi nào trên thế giới là an toàn và tự do để định cư, vì vậy ông cảm thấy cuộc sống của mình đã mất phương hướng.

Một học viên Pháp Luân Công đã khuyên ông Trương tham gia lớp học chín ngày. Sau khi tham gia, ông đã trải nghiệm nhiều biến đổi cả về thân thể lẫn tư tưởng. Ông Trương từng lúc nào cũng cần phải ngủ trưa, bởi ông luôn cảm thấy mệt. Ông muốn tham gia lớp học chín ngày để có thể luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết như các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi tham gia lớp học chín ngày, ông Trương bắt đầu thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để luyện công và nhận ra rằng ông không còn cảm thấy buồn ngủ chút nào nữa, mặc dù không ngủ trưa. Ông tràn đầy năng lượng, tinh thần minh mẫn. Tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công cho ông cảm nhận rằng ông đã tìm thấy một tập thể cùng chí hướng. Ông nói ông đã tìm thấy động lực và hy vọng trong cuộc sống.

Tôi nhất định phải là một người tốt

Ông Giang cho biết rằng ông đã tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công khi xem các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) trên Youtube. Ông đã tới một điểm luyện công để học các bài công pháp trước khi ghi danh tham dự lớp học chín ngày.

Sau khi hoàn thành lớp học chín ngày, ông Giang cho hay, ông biết ông nhất định không được làm bất kỳ việc xấu nào thêm nữa, và rằng ông cần phải là một người tốt, kể cả khi điều hành công việc kinh doanh của mình. Ông nói ông sẽ không tính toán hay tranh giành với người khác, thậm chi nếu có mất chút tiền, ông cũng sẽ chấp nhận và không tranh đấu với người khác.

Ông Giang hiện đang làm ba công việc để nuôi gia đình. Ông cho biết, như vậy rất vất vả và mệt mỏi, nhưng cho dù bận rộn, mệt mỏi thế nào, ông vẫn kiên trì tham gia lớp học chín ngày. Ông không chỉ không muốn đến muộn mà cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào. Mặc dù ông Giang cảm thấy có chút choáng váng trong các buổi học nhưng ông nghĩ ông không được bỏ lỡ bất kỳ bài giảng Pháp nào của Sư phụ.

Ông Giang hy vọng có thể trở về nhà ở Trung Quốc và mang điều tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở quê hương ông.

Tham gia lớp chín ngày và bước vào tu luyện Đại Pháp

Bà Đàm, một tình nguyện viên của lớp học chín ngày, chia sẻ rằng, những học viên mới lần này đến rất đúng giờ và cũng rất nghiêm túc lắng nghe các bài giảng của Sư phụ. Sự chân thành và thái độ nghiêm túc của họ đã làm bà cảm động, cũng là niềm động viên để bà làm tốt như vậy. Đây là lần đầu tiên bà nghe trọn vẹn các bài giảng Pháp của Sư phụ, và bà cảm thấy mỗi ngày khi nghe Pháp của Sư phụ, Pháp đều thấm nhập trong tâm bà.

Bà Đàm nói: “Khi các học viên hướng dẫn các động tác luyện công cho những học viên mới, thì chính họ cũng chỉnh lại động tác của mình. Trước đây, tôi không thích bốn bài công pháp đầu tiên. Sau khi sửa lại động tác của mình, tôi lại thấy hết sức thoải mái khi luyện bốn bài công pháp đầu tiên. Vì vậy, bây giờ, mỗi ngày tôi lại cảm thấy thích luyện bốn bài đầu tiên.”

Bà Lương Trân, Chủ tịch Phật Học Hội Hồng Kông, cũng là điều phối viên của Hiệu sách Tianti Hồng Kông cho biết, trong những năm đầu, Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền Pháp thông qua các lớp học chín ngày. Từ ngày 13 tháng 5 năm 1992 tới ngày 21 tháng 12 năm 1994, Đại sư Lý Hồng Chí đã nhận lời mời của các Hội Khoa học Nghiên cứu Khí công tại nhiều địa phương ở Trung Quốc và đã tổ chức 56 khóa học, giảng Pháp và dạy luyện công. Mỗi khóa học kéo dài chín, mười ngày.

Bà Lương cũng nói rằng khi tham gia lớp học chín ngày, mọi người có thể học cách tu luyện Pháp Luân Công một cách có hệ thống. Nếu mọi người muốn hiểu Pháp Luân Công và tu luyện thì tham gia lớp học chín ngày là một cách rất tốt để đạt được mục đích này.

Ngày càng có nhiều người Hồng Kông kiếm tìm Đại Pháp và mong muốn tu luyện. Bà Lương tin rằng hơn 20 năm giảng chân tướng, các học viên Pháp Luân Công đã giúp người dân hiểu sự thật. Phong trào chống dẫn độ 2019 đã đặc biệt khiến thái độ của nhiều người dân thay đổi từ hiểu lầm do nghe tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ sang chân thành khâm phục các học viên Pháp Luân Công. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công đã giúp nhiều người hơn nhìn thấy hy vọng trong bóng tối.

Giờ mở cửa của Hiệu sách Tianti Hồng Kông: Từ thứ Hai tới thứ Bảy, 11 giờ sáng tới 6 giờ chiều, ngoại trừ những ngày nghỉ lễ ở Hồng Kông.

Địa chỉ: RM 1428A, 14/F, Star Hse 3, Salisbury Road, TST, Kowloon, Hong Kong

Di động: (852) 25588933, (852) 64143200 (WhatsApp)

Trang web của Hiệu sách Tianti: https://TiantiBooks.org

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/23/423717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/29/192089.html

Đăng ngày 08-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share