Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 22-04-2021] Tôi đắc Pháp vào ngày 28 tháng 3 năm 1998, vì sao nhớ được rõ đến vậy, là do hôm ấy, khi tôi cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân” từ tay của phụ đạo viên, toàn thân tôi run lên, trong tâm có một niệm đầu thúc giục: mau mau đọc sách! Do đó tôi tìm một phòng học dành cho tự học, rồi đọc một mạch từ chiều đến tối hết quyển sách, sau đó tôi bước vào tu luyện Đại Pháp.

Ban đầu mọi người học Pháp tập thể, sau đó tôi cảm thấy mức độ học Pháp như vậy không đủ, trong tâm không thấy vững chắc, nên tôi bắt đầu chép Pháp. Lần đầu chép Pháp mất gần hai tháng, đủ mọi nhân tâm và sự tình can nhiễu, cuối cùng cũng hoàn thành. Khi hoàn thành rồi, cảm thấy có một khối đá lớn trong tâm đã rơi xuống đất, cảm thấy đặc biệt vững vàng.

Sau đó, khi bức hại bắt đầu, tôi tu luyện lúc tốt lúc xấu, các chủng nhân tố phụ diện áp xuống khiến trạng thái lúc tốt lúc xấu, khi có thời gian liền tranh thủ chép Pháp. Về sau tôi mới biết, khi một tầng sắp tu tốt, trạng thái sẽ đặc biệt tốt, nhưng hễ phần tu tốt cách khai bề mặt, thì phải tu lại, trạng thái bắt đầu kém đi, vì lúc ấy nhân tố phụ diện lại nhiều lên, lại phải tu lại. Học Pháp tốt, mỗi tầng sẽ vượt qua nhanh; học Pháp không tốt, nhân tố phụ diện của mỗi tầng mỗi tầng sẽ tích tụ lại, thời gian lâu có thể không vượt qua được, khi tích tụ đến một mức độ nhất định, nhân tố phụ diện cảm thấy có thể chiến thắng bạn rồi, nó sẽ phát động tổng tấn công; bạn không vượt qua được thì phản ánh ra không gian người thường này, khiến bạn có thể xuất hiện nghiệp bệnh, hoặc tà ác sẽ tìm đến cửa để bức hại bạn, kỳ thực đều là do nhân tố phụ diện khởi tác dụng, cho nên người thường mới đáng thương nhất, bị nhân tố phụ diện dẫn động, trong vô tri mà phạm tội lớn tày trời.

Về sau, khi chép Pháp lại cảm thấy trong tâm không vững chắc, trong người thường đều có lưu truyền một câu chuyện “đầu huyền lương, chùy thích cổ” (Đời Chiến quốc, Tô Tần đọc sách, khi muốn ngủ gục, liền lấy dùi đâm vào đùi chảy máu, tự làm cho tỉnh), người thường học tri thức trong người thường còn có thể chịu khổ như vậy, Đại Pháp tốt đến thế, vĩ đại đến thế, tôi cảm thấy cường độ học Pháp của mình không đủ, vì vậy tôi bắt đầu học thuộc Pháp, và chép lại Pháp đã học thuộc ấy.

Khi bắt đầu, tôi học thuộc một đoạn, rồi chép lại một đoạn, mới đầu rất chậm, đủ mọi nhân tố can nhiễu, giữa chừng từng muốn bỏ cuộc, cảm thấy quá chậm. Về sau tôi có một giấc mơ, trong mơ thấy rất nhiều đồng tu đang chiến đấu với rất nhiều tà ác bằng những quả cầu lửa lớn; một số phát xuất ra quả cầu năng lượng rất lớn, đâm trúng lại những quả cầu của tà ác hết lần này đến lần khác, đâm vào và diệt dần những quả cầu ấy; một số phát xuất ra quả cầu năng lượng khá nhỏ, tốn rất nhiều sức mới diệt được những quả cầu lớn, một số thậm chí còn bị quả cầu lớn nuốt chửng. Còn tôi ư, tôi cầm một thanh kiếm, đâm xoẹt vào quả cầu lửa lớn, đâm thẳng vào điểm yếu, lập tức tiêu diệt quả cầu lửa lớn, mỗi lần đâm một cái, mỗi lần đâm một cái, hết sức nhẹ nhàng.

Sau đó tôi ngộ rằng, trong Đại Pháp bao hàm tất cả quy luật vận hành năng lượng và vật chất, bạn học Pháp tốt, giải thể được nhân tố phụ diện thì rất nhẹ nhàng, còn nếu học Pháp không tốt sẽ tu rất mệt mỏi và trầy trật. Đừng thấy bạn mỗi ngày đọc sách học Pháp, liệu bạn có thực sự coi trọng Pháp không? Liệu có từ trong Pháp lý nhận thức Pháp không? Ngày ngày ngoài miệng nói coi trọng học Pháp, ngày ngày đọc sách nhưng học không vô (không nhập tâm) cũng không được đâu.

Sau giấc mơ này, tôi quyết tâm kiên định học thuộc Pháp và chép lại Pháp đã học thuộc. Sau khi kiên định như vậy, càng lúc càng nhẹ nhàng, mỗi lần nhớ viết lại một câu, lập tức một câu tự động xuất hiện trong não, tốc độ viết cũng ngày một nhanh hơn. Nhân tố phụ diện biểu hiện ra đủ dạng đủ loại, khi viết lại Pháp đã học thuộc, chúng sẽ trực tiếp can nhiễu bạn, mê hoặc bạn, lúc bạn kiên định vững chính là đang trực tiếp giải thể chúng.

Đại Pháp có thể trừ bỏ đi vật chất biến dị từ bản nguyên nhất, trực tiếp trừ bỏ tạp chất. Vì vậy mới có nhiều Đại Giác Giả như vậy theo Sư phụ vĩ đại xuống đắc Pháp, muốn xuống đây học bộ Pháp này, sau đó viên mãn trở về thế giới của mình, và không bị diệt, đến lúc hoại thì có thể dùng Đại Pháp trực tiếp quy chính thế giới của bản thân, do đó học Pháp là trọng yếu nhất, là căn bản của tất cả. Bạn không đạt đến yêu cầu thì không thể thăng lên, không ngộ tới Pháp lý thì không cho phép bạn lên trên.

Tương tự, Pháp lý mà không ngộ tới nơi tới chốn, bạn sẽ không giải thể được những nhân tố phụ diện đang vây xung quanh bạn. Tại sao không thừa nhận an bài của cựu thế lực, vì cựu thế lực vẫn đang dùng Pháp lý cũ để hành sự, đang dùng Pháp lý (ngu) ngốc để hành sự, tân vũ trụ đang dùng Pháp lý mới để hành sự, cho nên không thể thừa nhận Pháp lý và an bài của cựu thế lực.

Đây là chút nhận thức nông cạn trong tầng thứ sở tại của tôi, hy vọng quảng đại đồng tu từ bi chỉ chính, cộng đồng tiến bộ, chỉ cần không ảnh hưởng đến công việc ngày hôm sau, tôi sẽ chép lại Đại Pháp đã học thuộc ghi nhớ trong tâm, tiếp tục kiên trì kiên trì, cảm ơn mọi người.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/22/一定要更加重视学法-423563.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share