Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 24-02-2021] Vì Công an, Kiểm sát và Tư pháp tại Trung Quốc tiếp tục tiến hành bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhóm Gọi điện giảng chân tướng cứu người đã tập trung vào việc gọi điện và giảng chân tướng cho họ. Hầu hết những người trong các cơ quan này đã trực tiếp hay gián tiếp tham dự vào việc bức hại Đại Pháp, và phần lớn trong số họ đã bị đầu độc rất sâu.

Việc gọi điện đến Trung Quốc là một cơ hội tu luyện tuyệt vời-một cơ hội mà vạch được ra các chấp trước của tôi. Cùng với việc tự đề cao bản thân, tôi đã dần dần thực hiện việc giảng chân tướng tốt hơn. Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của tôi trong khi gọi điện cho những người ở Trung Quốc.

Thay đổi tư duy

Sau khi tham gia nhóm gọi điện trong 9 tháng, trạng thái tu luyện của tôi dần ổn định hơn. Tôi không còn bị tình cảm dẫn động hay muốn tranh luận nữa.

Sau khi lắng nghe một lát, một viên cảnh sát đã nói: “Nếu mày muốn nói về Pháp Luân Đại Pháp, trước hết hãy đọc số điện thoại, mã số định danh, và địa chỉ của mày cho tao. Tao sẽ đến chỗ mày và chúng ta sẽ nói chuyện trực tiếp.” Giọng điệu của anh ta thô lỗ và rõ ràng là anh ta muốn dọa dẫm tôi. Trước đây hẳn tôi đã tranh cãi với anh ta. Nhưng tôi hiểu rằng anh ta đã bị những lời dối trá của ĐCSTQ đầu độc, nên tôi cần phải giúp anh ta và đánh thức lương tâm của anh ta.

Tôi không bị dẫn động và bình tĩnh nói: “Đừng làm điều xấu. Việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc không phải là phạm pháp. Các học viên không vi phạm bất kỳ một luật nào; mà họ chỉ cố gắng trở thành những người tốt. Sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác chống lại những người tốt. Tổ tiên người Trung Quốc chúng ta tin vào thiên lý rằng thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo. Cho dù ĐCSTQ là thứ vô thần, thì các Thần vẫn đang dõi theo chúng ta.”

“Sự giải thể của ĐCSTQ cũng sắp tới rồi. Khi những bất công đối với Pháp Luân Đại Pháp được xét lại thì chuyện gì sẽ xảy ra đối với bạn? ĐCSTQ có cứu được bạn không? Đừng bức hại các học viên và đừng để tuột mất cơ hội này để tự cứu mình.” Giọng tôi nhẹ nhàng và bình hòa. Anh ta lắng nghe đến khi tôi ngừng nói và gác máy mà không nói gì thêm nữa.

Đôi khi tôi gọi phải những người buông những lời thô tục hay nguyền rủa tôi. Khi một cảnh sát ở đồn công an Thành Đô trả lời điện thoại, anh ta đã hét lên: “Mày đã gọi mấy lần rồi! Giờ mày lại gọi sao?” Tôi mỉm cười và nói: “Khi nào anh an toàn rồi, tôi sẽ không gọi nữa.” Anh ta lặng xuống và lắng nghe.

Cải biến tâm nôn nóng và bình tĩnh giảng chân tướng

Lúc bắt đầu gọi điện về Trung Quốc tôi đã sợ rằng bên kia sẽ gác máy, nên tôi đã nói nhanh mạnh mẽ, mà không nghĩ về việc liệu họ có hiểu hay có lắng nghe những gì mà tôi đang nói hay không. Giờ tôi không còn quá lo lắng khi nói trên điện thoại nữa. Tôi nói một cách nhẹ nhàng, luôn nhớ cần phải có sự từ bi và chú ý đến điều mà đối phương nói.

Ví dụ, khi tôi gọi đến một trại tạm giam của công an khu vực ở thành phố Thành Đô, một nữ cảnh sát trả lời điện thoại. Cô ấy đã lắng nghe trong 7 phút 54 giây. Sau khi chào cô ấy, tôi nói: “Chào cô, cô đang làm việc tại một trại tạm giam và đã tiếp xúc với nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp, nên hẳn cô biết rằng họ là những người tốt mà không hề đánh lại hay chửi rủa, và họ tu Chân-Thiện-Nhẫn.” Cô ấy nói: “Phải.” Tôi nói: “Tôi hy vọng cô sẽ giữ vững lương tri của mình và không bức hại họ. Nếu cô đối xử tốt với họ thì cô và gia đình sẽ được phúc báo.”

Khi cô ấy đồng ý, tôi nói: “Liệu tôi có thể nói với cô vài điều không?” Tôi đã nói rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành công khai trên toàn thế giới. Tôi giải thích rằng “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là một trò lừa đảo, và tôi nói với cô ấy ĐCSTQ lấy đi nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp như thế nào trong khi họ đang sống. Cô ấy nói rằng mình đã hiểu.

Tôi nói với cô ấy rằng sự bức hại các tín đồ Cơ Đốc giáo thời La Mã cổ đại đã gây ra bốn đại dịch lớn, và vô số người đã chết. Tôi nói rằng nhiều người cảm thấy rằng đại dịch virus Trung Cộng (virus corona) là do sự bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Đại dịch lần thứ tư ở Rome đã biến mất bởi người La Mã cổ cuối cùng đã thật sự thức tỉnh rằng họ bị trừng phạt vì đã bức hại các tín đồ Cơ đốc. Các trận đại dịch đã kết thúc khi họ thành tâm sám hối trước Chúa.

Tôi nói: “Hiện nay người Trung Quốc đang thức tỉnh về bản chất tà ác của ĐCSTQ và đều biết rằng bức hại Pháp Luân Đại Pháp là một tội ác. Hơn 370 triệu người đã thoái ĐCSTQ nên họ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những tội ác của nó. Vì sự an toàn của cô, hãy thoái cái đảng ấy để bảo vệ chính mình.”

Cô ấy rất vui vẻ nói: “Vâng! Tôi sẽ thoái!” Tôi nói: “Xin hãy nhớ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, khi niệm câu này với sự chân thành, cô sẽ có khả năng tránh xa khỏi đại dịch.” Cô ấy nói: “Tôi sẽ nhớ.” Trước khi chúng tôi nói lời tạm biệt tôi đã cung cấp cho cô ấy thông tin trang webs để vượt tường lửa internet của ĐCSTQ. Cô ấy đã ghi lại và yêu cầu tôi đọc lại trước khi gác máy. Tôi nói: “Cô sẽ được ban phúc và giờ cô sẽ luôn an toàn. Cô rất tốt bụng. Hãy nói với gia đình, bạn bè, thân quyến và đồng nghiệp của cô về chân tướng và về trang web đó, nhờ thế họ có thể an toàn và được phúc báo, được không?” Cô ấy nói sẽ làm vậy.

Trong cuộc điện thoại này tôi tự nhắc mình không thúc giục cô ấy. Tôi tập trung vào việc cứu cô ấy. Cô ấy đã lắng nghe và cũng đã đồng ý thoái ĐCSTQ. Tôi biết rằng cô ấy chắc chắn được cứu vì các học viên khác đã gọi điện cho cô ấy nhiều lần rồi, đã giảng chân tướng cho cô ấy, và đã đặt định một cơ sở cho những gì tôi nói với cô hôm đó.

Tôi nhận ra rằng mấu chốt để giảng chân tướng và thức tỉnh chúng sinh phụ thuộc vào tư tưởng của chúng ta. Nếu chúng ta có từ bi thì hiệu quả sẽ tốt.

Sư phụ đã dạy:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Bảo trì tâm từ bi

Trước đây, khi nhận được số của ai đó mà tích cực tham gia vào hoạt động bức hại, tôi sẽ lên lớp họ ngay khi họ trả lời điện thoại. Tôi sẽ bật băng “tuyên cáo trịnh trọng” để chấn nhiếp họ, làm họ không muốn nghe thêm mà gác máy. Tôi đã nhận ra rằng mình không từ bi. Nếu tôi phê phán họ, thì những lời tôi nói làm sao có thể cứu được họ? Tôi cần phải đánh thức được bản chất thiện lương trong họ bằng việc nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Khi một thẩm phán tòa án cấp trung trả lời điện thoại, tôi nói với anh ta Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền như thế nào tại Trung Quốc trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trước cuộc bức hại, trên 100 triệu người tại Trung Quốc, từ quan chức cấp cao đến dân thường, đã thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Các học viên muốn trở thành người tốt hơn bằng cách tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Toàn xã hội đã được lợi ích khi đạo đức con người nâng cao và mọi người khỏe mạnh.”

Tôi chỉ ra rằng trước cuộc bức hại, tất cả truyền thông tại Trung Quốc đều đăng các báo cáo tích cực về Đại Pháp. Anh ta đã không bỏ điện thoại xuống mà tiếp tục im lặng lắng nghe.

Tôi nói với anh ta rằng Đại Pháp đang được thực hành công khai trên toàn thế giới-gần 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đang thực hành. Chỉ có ở Trung Quốc mới bị đàn áp. Ở các nước khác nhiều người trẻ học vấn cao và người nước ngoài thuộc mọi chủng tộc đang thực hành Pháp Luân Đại Pháp. Cuốn sách chính, Chuyển Pháp Luân, đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và được lưu hành rộng rãi toàn thế giới.

Tôi nói: “Hàng năm, ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và thế giới rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì đã truyền dạy nguyên lý vũ trụ, Chân-Thiện-Nhẫn và khôi phục lại đạo đức.” Sau khi im lặng lắng nghe, vị thẩm phán đó nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, tôi sẽ tham gia tổ chức của các bạn.” Tôi nói với anh ta rằng chúng tôi không có một tổ chức nào cả. Ai cũng được đón chào khi đến học và chúng tôi không thu bất kỳ khoản tiền nào. Chúng tôi chỉ làm theo những điều được dạy trong sách, cuốn Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chỉ muốn điều tốt nhất cho người khác và chúng tôi không làm tổn thương bất kỳ ai. Mỗi khi gặp phải xung đột chúng tôi hướng nội về thiếu sót của chính mình. Chúng tôi chính lại các lỗi của mình, và không tìm lỗi của người khác.

Vị thẩm phán đó nói: “Cuốn Chuyển Pháp Luân thật là tốt, tôi cũng muốn có một bản để có thể học.” Tôi đã đưa anh ấy địa chỉ trang web để có thể tải sách Chuyển Pháp Luân miễn phí. Anh ấy rất vui và liên tục nói: “Xin cảm ơn, xin cảm ơn!” Anh ấy cũng đồng ý thoái ĐCSTQ.

Không để ai ở lại phía sau

Hồi trước khi tôi gọi đến các số điện thoại mà tôi được cung cấp, một số trả lời điện thoại và lắng nghe. Khi tôi gọi đến tất cả các số trong danh sách, tôi sẽ đưa ra ý kiến phản hồi của mình và cảm thấy rằng mình đã làm xong việc ngày hôm đó. Tôi đã không bận tâm đến việc tiếp tục theo dõi và gọi tiếp cho họ.

Giờ tôi đã thay đổi thái độ của mình. Khi đã gọi xong tất cả các số trong danh sách tôi lại gọi đến những người mà trước đó đã không nghe máy, tôi cũng gọi những người mới chỉ nghe trong thời lượng rất ngắn. Đôi khi những người trong các cuộc gọi tiếp theo của tôi lắng nghe từ 1 đến 2 phút. Tôi cố gắng hết sức để không bỏ lại bất kỳ ai.

Tôi cảm thấy rằng mình đã có thể đột phá trong việc gọi điện giảng chân tướng bởi vì tôi đã bắt đầu học Pháp và phát chính niệm hàng ngày trên nền tảng hạng mục với các học viên khác. Khi tập trung vào việc học Pháp, tôi có thể cảm nhận rằng cả cơ thể tôi được bao bọc trong một trường năng lượng mạnh mẽ. Khi phát chính niệm, ngay lập tức tôi nhập tĩnh. Từ tận trong tim, tôi trân quý việc học Pháp. Tôi cũng nhận ra rằng học Pháp tốt là nền tảng để làm tốt việc gọi điện và giảng chân tướng.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/24/-421012.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/4/191240.html

Đăng ngày 27-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share