Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại phương Tây

[MINH HUỆ 24-02-2021] Tôi là một học viên phương Tây và đã tu luyện được gần 20 năm. Đại Pháp đã mang đến cho gia đình và bản thân tôi rất nhiều lợi ích, quá nhiều không thể đếm được.

Quá trình tu luyện cũng đã mang đến cho các học viên và bản thân tôi cơ hội để đề cao, đặc biệt là sau khi một chương trình vu khống Pháp Luân Công đã phát sóng trên toàn quốc ở đất nước chúng tôi. Nhóm của chúng tôi đã tổ chức nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện trực tuyến, tìm về những thiếu sót trong tu luyện, đồng thời tìm cách để làm việc thứ ba tốt hơn để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.

Là người tu luyện, bất cứ việc gì xảy ra đều không phải là vô duyên vô cớ; vì thế, chương trình đó đã khiến tôi nhận ra mình có sơ hở trong tu luyện. Nguyên nhân chính là do tôi đã không đủ tinh tấn trong việc giảng chân tướng và đã nuông chiều quá nhiều chấp trước người thường. Trong những năm qua, tôi cũng nhận ra rằng mình đã ngày càng giải đãi trong tu luyện. Tôi không nghiêm túc trong việc đối đãi với những việc nhỏ và thường truy cầu sự thoải mái.

Sau sự cố, tôi bắt đầu mất thị lực. Những cơn đau nửa đầu hành hạ tôi hàng ngày và nhiều cơn đau khác đã xuất hiện. Thật khó để cầm cự! Ngoài ra thị lực của tôi cũng trở nên mờ và có triệu chứng “song thị”- nhìn thấy hai hình ảnh một vật tách rời nhau, tôi còn bị chóng mặt trong hai tháng, cũng như buồn nôn, khó đọc chữ, mất thăng bằng, lo lắng, đau cổ và vai.

Tôi biết đây không phải là trạng thái đúng đắn của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi và chồng tôi quyết định tăng cường tu luyện. Chúng tôi đã phân tích và tìm ra nhiều chấp trước. Lúc đầu, chúng tôi đã do dự khi loại bỏ chúng, nhưng chúng tôi cảm thấy đó là cách duy nhất để loại bỏ an bài của cựu thế lực.

Một số chấp trước của tôi như là ưu tiên tu luyện cá nhân hơn là cứu độ chúng sinh, tâm an dật, tật đố, chỉ trích người khác, chấp trước vào ý kiến của một người và có quá nhiều ham muốn.

Bên cạnh việc loại bỏ một số chấp trước lớn nhỏ, chúng tôi cùng nhau học Pháp trong thời gian dài hơn, thiết lập một điểm luyện công hàng ngày, sắp xếp thêm thời gian để phát chính niệm và tích cực hơn trong việc giảng chân tướng.

Kể từ lúc loại bỏ những chấp trước này, tình trạng nghiêm trọng của chứng song thị đã giảm bớt, nhưng triệu chứng này đã kéo dài vài tháng và chúng tôi đã không thể cứu được nhiều người trong thời gian đó.

Khảo nghiệm này đã giúp tôi tăng cường chính niệm của mình và giúp tôi phát hiện ra việc nào tôi làm được tốt, việc nào còn làm chưa tốt. Đó cũng là một cơ hội quý báu để bản thân tôi tự mình suy xét lại!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191099.html

Đăng ngày 27-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share