Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam

[MINH HUỆ 02-02-2021] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Việt Nam. Tôi thấy mình thật may mắn được hoà tan trong Pháp. Con xin tạ ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã cho con đề cao bản thân và trải nghiệm hồng ân của Đại Pháp.

Trước đây tôi thường dễ dàng cao hứng và bị các tâm hoan hỷ và tâm hiển thị dẫn động. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt và động viên của Sư phụ tôi đã học cách tinh tấn hơn. Thông qua việc học thuộc Pháp và đề cao bản thân, tôi đã có thể bước đi chính hơn.

Phát chính niệm để thanh lý các can nhiễu lên thân thể

Tôi đã bị can nhiễu vì tôi không đủ tinh tấn học Pháp, tôi không thể dựng thẳng tay khi phát chính niệm, và khi luyện công tôi thấy chóng mặt.

Một ngày, khi tôi đang luyện công ở công viên với các học viên khác, tôi bắt đầu bị đau bụng và phải chạy đi vệ sinh. Tôi thấy có máu trong nước tiểu và tôi khó mà đứng vững nổi. Tôi rất lo lắng và cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, tôi nghĩ, “Mình sẽ đi được. Mình ổn. Đây chỉ là giả tướng và mình sẽ phủ nhận nó.”

Sau đó tôi đứng dậy trong buồng vệ sinh và quay trở lại điểm luyện công. Tôi vẫn chưa thể quyết định được tôi nên tiếp tục luyện công hay đi về nhà. Khi một đồng tu khuyên tôi ở lại, tôi chợt ngộ ra và biết mình cần làm gì. Khi đang luyện trạm trang bài hai, bụng tôi bắt đầu đau trở lại. Lần này tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” và phát chính niệm. Tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực và kiên định chỉ đi theo con đường Sư phụ đã an bài cho tôi. Tôi không muốn đi về nhà và quyết tâm phủ nhận cựu thế lực.

Sau khi tôi phát chính niệm 10 phút, cơn đau bắt đầu giảm. Tôi tiếp tục phát chính niệm 30 phút, cho đến khi không còn đau chút nào. Tôi rất cảm động vì tôi nhận ra rằng tôi có khả năng phát chính niệm để tiêu diệt sự bức hại của tà ác.

Sư phụ giảng:

“Đồng thời, có một bộ phận các học viên, đặc biệt là bộ phận học viên thứ ba là vẫn có nghiệp lực nhất định, do đó chúng sẽ lợi dụng những thứ ấy để dùi vào sơ hở. Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị. Hơn nữa xung quanh Sư phụ cũng có rất nhiều hộ pháp, rất nhiều Phật Đạo Thần, còn có các sinh mệnh to lớn hơn, họ đều sẽ tham dự, vì không được thừa nhận nhưng cứ cưỡng ép bức hại vào thì ấy là phạm pháp, cựu Lý của vũ trụ cũng không cho phép, bức hại một cách vô lý là tuyệt đối không được đâu, mà cựu thế lực cũng không dám làm. Chính là mọi người gắng sức bước đi cho chính.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chúng ta không những cần phủ nhận an bài của cựu thế lực ở bề mặt, mà còn cần phải thực sự thể hiện qua hành động của chúng ta. Chỉ khi đó Sư phụ mới có thể bảo hộ chúng ta. Từ đó, tôi nhận thức rõ hơn rằng tôi cần tăng cường chính niệm.

Sau khi luyện bài công pháp thứ năm, trong nước tiểu của tôi vẫn có máu. Tôi dùng chính niệm của mình lần nữa và nói: “Ta không thừa nhận các ngươi. Mọi tế bào trong cơ thể ta cần nghe theo bản thân ta–chủ nguyên thần. Ta là chủ cơ thể này. Hãy thôi chảy máu”. Sau một lúc thì máu ngừng chảy.

Học thuộc Pháp và đề cao sự tu luyện và tâm tính của tôi

Tôi học thuộc Pháp, chăm chỉ luyện công, và làm theo Pháp một cách nghiêm khắc. Khi gặp phải mâu thuẫn, tôi hướng nội vô điều kiện và loại bỏ các chấp trước của mình. Tôi quyết tâm loại bỏ các chấp trước vào việc xem các chương trình TV của người thường, vào Facebook và các nền tảng nhắn tin mạng xã hội khác.

Tôi chỉ giữ lại một ứng dụng cơ bản để nhắn tin cho các học viên khác. Trước đây, mỗi khi tôi vào tài khoản Facebook tôi thường bị cám dỗ xem các thứ có liên quan đến sắc dục. Vậy nên, hậu quả là tôi gặp rất nhiều can nhiễu và không thể thanh tỉnh khi học Pháp và luyện công. Tôi quyết định không vào Facebook nữa, bởi vì tôi cần giữ tâm trí mình thanh tỉnh và thuần tịnh để tu luyện.

Mỗi khi học Pháp tôi thường ngồi song bàn. Như vậy sẽ giúp trí óc tôi tập trung và thanh tỉnh. Tôi cũng cảm nhận được một trường năng lượng ấm áp xung quanh cơ thể mình và cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển trong bụng và tất các tế bào của cơ thể tôi đều đang rung động. Tôi thấy hối hận vì đã không thanh tỉnh và thuần tịnh trong những lần học Pháp trước đây.

Loại bỏ tâm sắc dục

Tôi và chồng tôi đều 44 tuổi. Từ khi bước vào tu luyện, tôi biết mình cần phải dứt bỏ tâm sắc dục. Thân thể con người chúng ta rất dơ bẩn vì chúng ta luôn bị ngập trong sắc tình. Tôi cần tịnh hoá thân thể mình–chỉ như vậy các tế bào trong cơ thể tôi mới có thể được năng lượng cao tầng thay thế.

Sư phụ giảng:

“Trong tương lai chư vị chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp chúng tôi mà thực hành, thì công mà chư vị tu luyện xuất lai được sau này cũng như thế. Tuỳ theo công lực của chư vị không ngừng tăng trưởng, thì khi ấy năng lượng tản xạ của công mang theo trên thân thể chư vị cũng rất lớn mạnh. Ngay cả khi không có được sự lớn mạnh ấy, [thì] một người thường, ở trong phạm vi trường của chư vị, hoặc khi chư vị ở nhà, thì chư vị cũng có thể ước chế người khác. Thân nhân ở nhà chư vị đều có thể chịu sự ước chế của chư vị. Tại sao? Chư vị cũng không cần động niệm; bởi vì trường ấy là thuần chính hoà ái, từ bi, là trường của chính niệm; do đó người ta không dễ nghĩ đến điều xấu, không dễ làm những chuyện không tốt; sẽ [phát huy] tác dụng như thế.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Ban đầu tôi đã đi sang cực đoan và điều này tạo ra mâu thuẫn với chồng tôi. Tôi đã hướng nội và biết tôi đã sai và bắt đầu phát chính niệm. Tôi nhận ra tôi vẫn còn tâm sợ hãi mà cần buông bỏ đi. Tôi cần giữ tín tâm vào Sư phụ và Pháp.

Sư phụ giảng:

“Xả là thể hiện của không chấp trước vào tâm người thường, nếu là người thật sự có thể thản nhiên mà xả, tâm bất động, thì thực tế là đã ở tầng đó rồi. Nhưng tu luyện chính là để đề cao, chư vị đã có thể xả chấp trước này, thế thì sao không xả bỏ luôn bản thân việc sợ chấp trước đó?“ (Vô lậu, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi bắt đầu giải thích một cách từ bi với chồng tôi về tâm sắc dục. Ban đầu, anh ấy không hiểu và rất giận dữ. Nhưng tôi kiên định giải thích cho anh ấy bằng chính niệm và cho anh ấy biết về sự nguy hiểm của tâm sắc dục, rằng chúng ảnh hưởng tới việc tôi ngồi luyện công như thế nào. Cuối cùng anh ấy cũng có thể hiểu và nói với tôi rằng, miễn là tôi ở bên anh ấy và chăm sóc các con, anh ấy cũng mãn nguyện rồi. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã giúp tôi vượt qua quan này. Tôi vẫn cần chăm lo các nhu cầu của gia đình và chứng thực Pháp để trở thành một người tốt hơn và có trách nhiệm hơn.

Sư phụ giảng:

Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi vô cùng biết ơn ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Mặc dù tôi đã phạm nhiều sai lầm trong quá trình tu luyện, Sư phụ luôn giúp tôi ngộ ra và dẫn dắt tôi.

Là người tu luyện, tôi hy vọng chúng ta có thể tinh tấn và tu luyện bản thân tốt hơn. Chỉ có có như thế mới có thể thức tỉnh lương tri của con người. Với chính niệm mạnh mẽ, chúng ta có thể thanh lý mọi can nhiễu.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/2/419421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/9/190332.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share