Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 28-12-2020] Tôi muốn chia sẻ thể ngộ của mình thông qua ba sự việc nhỏ, để cùng giao lưu chia sẻ cùng các đồng tu.

Chuyện thứ nhất

Một phụ nữ lớn tuổi ở điểm luyện công của chúng tôi có ba đứa con đều là học viên. Bà rất tốt bụng và sống rất hòa thuận với các con. Con gái lớn của bà rất lễ phép. Cô trông rất thanh tú và ăn nói nhẹ nhàng. Tôi nhiều lần xúc động về gia đình của họ. Trong nội tâm không khỏi nghĩ: “Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi cũng có một người mẹ và một người chị như vậy”.

Tôi thường ghen tị với các đồng tu và bạn bè có chị em hoặc con gái. Tôi biết người tu luyện không nên ghen tị, nhưng tôi không nhận ra rằng ghen tị cũng là một chấp trước. Hâm mộ người khác cũng là nhân tâm, là tâm ganh đua so sánh, là bị tình dấy động. Tôi hiểu rằng Sư phụ đã an bài con đường tốt đẹp nhất cho chúng ta. Tại sao chúng ta lại so sánh bản thân và ghen tị với người khác khi chúng ta biết rằng các mối quan hệ nhân duyên là nghiệp lực luân báo? Hà tất phải ganh đua, so sánh đây. Chúng đều là tình, đều cần phải tu bỏ, đều cần coi nhẹ, không nên ràng buộc thân tình, chẳng phải sẽ có nhiều thời gian hơn cho tu luyện sao.

Chuyện thứ hai

Hàng năm, sự kiện xếp hình và Pháp hội là thịnh hội quan trọng của các đệ tử Đại Pháp ở Đài Loan. Khâu chuẩn bị bắt đầu từ vài tháng trước cho một sự kiện tầm cỡ như vậy.

Năm nay, cũng như các năm trước, tôi chịu trách nhiệm cho khâu báo danh. Xếp chữ năm nay quần áo yêu cầu có 4 màu. Hầu hết các học viên đều đã có quần áo với 4 màu này, nên họ sẽ không cần phải đặt mua thêm, đặc biệt là từ khi chúng tôi làm bản khảo sát về màu sắc trang phục mà các học viên đã có và sẽ phân công dựa trên đó. Tuy nhiên, khi mỗi điểm luyện công thông báo lại số người tham gia, một người điều phối đề nghị dùng màu vàng cho điểm luyện công của họ như các năm trước, bởi vì các học viên đều có quần áo màu vàng, họ không cần mua thêm quần áo cho dù xếp chữ gì. Tôi tự hỏi tại sao chúng tôi chỉ định các học viên ở điểm luyện công đó chỉ mặc đồ màu vàng.

Sau thời hạn đăng ký, số lượng người tham gia vẫn chưa chắc chắn vì một số vẫn đang đăng ký và một số đang hủy. Ngay cả sắp đến ngày xếp hình và Pháp hội, một số học viên tham gia không xuất hiện mặc dù họ đã đăng ký tham dự. Tôi đã phàn nàn một chút. Sau đó, tôi nhận ra rằng mình nên hiểu người khác hơn và suy nghĩ tích cực hơn. Ví dụ, tôi có thể nghĩ tích cực về người điều phối điểm luyện công đã yêu cầu chỉ mặc đồ màu vàng; có lẽ ý định của điều phối viên đó là tiết kiệm tiền cho các đồng tu. Những người đăng ký sau thời hạn, bỏ cuộc, hoặc vắng mặt tại sự kiện, có lẽ không cố ý làm điều đó. Có thể điều gì đó bất ngờ xảy ra và họ không thể tham dự. Tôi hiểu rằng chỉ cần mình tiếp tục suy nghĩ tích cực và thấu hiểu người khác một cách từ bi, tâm tôi sẽ không lay động bởi bất kỳ thay đổi nào và tôi có thể hoàn thành công việc một cách suôn sẻ.

Vài ngày trước khi các chữ được hình thành thì trời mưa. Khi tôi nhận được những bức ảnh chụp các đồng tu đang bận rộn tổ chức sự kiện tại Quảng trường Tự do trong mưa, tôi đã rất xúc động. Tôi cảm ơn rất nhiều đồng tu đã làm việc chăm chỉ. Đó là một cơ hội tuyệt vời và vinh dự cho các học viên Đại Pháp Đài Loan chúng tôi khi được tổ chức một hoạt động quy mô lớn như vậy trong thời kỳ đại dịch toàn cầu.

Chuyện thứ ba

Sau Pháp hội, A, điều phối viên nhóm gọi điện giảng chân tướng ở khu vực chúng tôi đã liên hệ với tôi, nhờ tôi đọc đoạn tin nhắn trao đổi của cô ấy với điều phối viên B. Học viên A nói rằng cô ấy không thấy có vấn đề gì. Điều này xảy ra trong quá trình Pháp hội. Học viên C nói với A rằng đồng tu B nói có rất ít đồng tu trong khu vực của A tham gia vào nhóm giảng chân tướng qua điện thoại, mặc dù nhóm đã được vận hành hơn một năm. C giải thích rằng cô ấy đã gọi điện từ nhà mà không tham gia nhóm chia sẻ. Sau đó A đã gửi tin nhắn cho B giải thích rằng có rất nhiều học viên đã gọi điện từ nhà và không tham gia vào nhóm chia sẻ gọi điện thoại ở quận của cô ấy.

Sau khi đọc đoạn tin nhắn, tôi nói với A không nên suy nghĩ tiêu cực. B chỉ muốn khích lệ C gọi điện thoại cùng với cả nhóm. B không trách cô với tư cách là người điều phối của nhóm mà thay vào đó, đây có thể là một nhân tố giúp cô đề cao, vì tâm của cô đã xáo động.

Ngày hôm sau, A nói với tôi rằng cô đã tìm ra tâm sợ bị phê bình và rất nhiều chấp trước khác, cô cảm ơn tôi vì đã chia sẻ với cô ấy.

Những việc trên không phải ngẫu nhiên nhưng là để giúp tôi đề cao, thể ngộ của tôi là chúng ta nên suy nghĩ tích cực khi chúng ta gặp phải mâu thuẫn. Khi các suy nghĩ tiêu cực nổi lên, chúng ta có thể phủ nhận và loại bỏ chúng ngay lập tức. Đồng thời, chúng ta nên có suy nghĩ thiện về những người khác và không nên có quan điểm, đánh giá người khác. Trên con đường tu luyện, tất cả mọi người đều đang không ngừng đề cao. Trạng thái tu luyện của họ cũng liên tục thay đổi, vì vậy chúng ta không nên hình thành quan điểm cố định về người khác và nên nhìn vào những điểm tốt của họ.

Trên đây chỉ là sở ngộ cá nhân chia sẻ cùng đồng tu.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/28/417084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/23/191077.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share