[MINH HUỆ 17-11-2020] Gần đây tôi đã chú ý hơn vào việc hướng nội tu. Kết quả là các chấp trước của tôi đã được loại bỏ nhanh chóng và tôi cũng có được nhiều đề cao trong tu luyện.

Tôi thường bị hắt hơi, xổ mũi và đau họng, giống như biểu hiện của bệnh cúm mỗi khi mùa thu đến. Triệu chứng này thường kéo dài một tháng và kéo dài trong nhiều năm.

Gần đây tôi lại có triệu chứng này nhưng nó còn trở nên tồi tệ hơn trước. Tôi bị sổ mũi và hắt xì liên tục, tôi không thể ngủ nổi vì cổ họng đau. Tôi rất đau mỗi khi nuốt, giống như có một con dao đang cắt vào cổ họng tôi và tôi rất khó thở.

Vài năm trước, tôi vẫn có thể ngủ khi bị như vậy, và vẫn chịu được. Tôi chưa bao giờ hướng nội và không nhận ra rằng đây là hảo sự giúp mình đề cao tâm tính và tiêu nghiệp. Đôi khi tôi còn nghĩ đó là can nhiễu của cựu thế lực, những lúc khác khi mà quan niệm người thường nổi lên và tôi tự hỏi liệu đó có phải là mình bị dị ứng hay bị cảm.

Sư phụ đã liên tục cấp cho tôi cơ hội để đề cao nhưng tôi đã không hiểu.

Sư phụ giảng:

“Nếu đệ tử Đại Pháp đụng phải ma nạn nào đó hoặc tiêu nghiệp, họ nhất định có nguyên nhân từ trước, thử tìm ở bản thân. [Nếu] đúng [thế], sau khi tìm thấy thì lập tức làm cho tốt, tình huống ấy sẽ lập tức chuyển sang phương hướng tốt đẹp, chuyển hóa sang hướng ‘chính’”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi hiểu rằng mình cần bình tĩnh lại và hướng nội.

Tôi đã tìm ra rất nhiều quan niệm người thường, ví dụ như chấp trước vào tình thân quyến, chấp trước vào bản thân và tâm sợ hãi. Cổ họng của tôi vẫn đau rát và khó chịu. Tôi tiếp tục hướng nội và nhớ lại lần tôi đi mua cua với chồng. Tôi đã chọn bốn con cua sống. Tôi biết rằng mình không phải là người nấu chúng, nên tôi nghĩ rằng không sao khi chọn mua chúng.

Chồng tôi đã mua ít ngao về nấu sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một đêm tôi đã mơ thấy mình đang xào ngao trong nồi, chúng biến thành chân người. Tôi ngộ ra rằng mình đang sát sinh. Sau đó chồng tôi đã không mua ngao nữa.

Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Làm sao tôi có thể phạm phải những lỗi liên quan đến sát sinh được. Tôi thực sự rất hối hận. Tôi tiếp tục đào sâu hướng nội, và nhận ra rằng tôi đang đối đãi với các triệu chứng bệnh như một người thường. Tôi ngay lập tức phủ nhận những suy nghĩ này và bác bỏ nó. Tôi ngồi dậy và nhẩm Pháp của Sư phụ:

“Vũ trụ đang trong Chính Pháp, [những vị nào] không can nhiễu tôi chứng thực Pháp, tôi có thể sẽ an bài hợp lý cho các vị, trở thành sinh mệnh tương lai; [vị nào] muốn Thiện giải thì hãy ly khai tôi, đến đợi ở hoàn cảnh cạnh tôi; nếu các vị thật sự không cách nào ly khai tôi, thì cũng đừng gây bất kể tác dụng can nhiễu nào cho tôi, thì tương lai tôi có thể viên mãn, tôi sẽ Thiện giải các vị; [vị nào] hoàn toàn bất hảo rồi, vẫn cứ can nhiễu tôi, chiểu theo tiêu chuẩn là không thể lưu lại được thì chỉ có thể bị thanh trừ, tôi không thanh trừ các vị thì Pháp vũ trụ cũng không lưu các vị đâu’. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)

Tôi nhẩm liên tục cho đến khi không còn thấy đau nữa. Tôi nằm xuống và ngủ một mạch. Đến sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, toàn bộ triệu chứng đau rát cổ họng, xổ mũi, hắt xì đã hoàn toàn biến mất. Trước đây, phải mất ít nhất một tháng tôi mới khỏi hết các triệu chứng này. Hướng nội thực sự là Pháp bảo.

Thông qua sự việc này, tôi cũng nhận ra sự nghiêm túc của tu luyện, là một người tu luyện, nhất ngôn nhất hành, suy nghĩ của chúng ta cần phải chiểu theo Pháp, nếu không cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở của chúng ta.

Hôm nay, tôi nghe một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, bài chia sẻ được viết bởi một học viên ở ngoài Trung Quốc, gần đây cô ấy bắt đầu làm cho một trang web. Một hôm, sau khi chồng cô ấy, là một người không tu luyện, đọc một bài viết trên website này, anh ấy trở nên tức giận và bắt cô ấy dừng làm việc cho trang web này, nếu cô ấy không dừng, anh ấy sẽ ly dị. Anh cũng nói vài điều thiếu tôn trọng Đại Pháp. Người học viên rất bối rối vì chồng cô ấy chưa bao giờ hành xử như vậy trước đây. Cô đã cố gắng nói chuyện với anh vài lần nhưng mọi thứ không tốt lên, và cô ấy rất đau khổ.

Cô bắt đầu hướng nội và tìm ra chấp trước căn bản, lý do cô bắt đầu tu luyện Đại Pháp là để có một gia đình hạnh phúc và một cuộc sống tốt đẹp. Sau khi tìm ra chấp trước căn bản này, chồng của cô ấy thay đổi. Người học viên này nhận ra rằng tu luyện Đại Pháp mà không có tâm truy cầu sẽ tự nhiên đạt được hạnh phúc và niềm vui thực sự.

Sau khi lắng nghe bài chia sẻ, tôi nhận ra chấp trước căn bản của tôi cũng tương tự như của cô ấy. Giờ tôi đã hiểu tại sao, mặc dù tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, nhưng vẫn còn rất nhiều mâu thuẫn.

Sư phụ giảng:

“Lại có một số người truy cầu khai thiên mục, [họ] càng luyện lại càng không khai mở được; nguyên nhân tại sao? Bản thân họ không [hiểu] rõ. Chủ yếu là vì thiên mục không phải là thứ có thể cầu; càng cầu càng không được. Càng truy cầu nhiều, thì không chỉ không khai mở, trái lại một thứ [chất] tràn ra từ thiên mục của họ, đen không đen, trắng không trắng, thứ ấy đóng kín thiên mục của chư vị lại”. (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng mình càng truy cầu, thì càng không có được. Hơn nữa, những điều tôi truy cầu là những thứ mà người thường muốn. Một người tu luyện chân chính muốn phản bổn quy chân, trở về với bản tính tiên thiên của mình và đoạn dứt tất cả những chấp trước của người thường. Chỉ muốn đạt được từ Đại Pháp mà không cho đi là một suy nghĩ dơ bẩn!

Hôm qua tôi đã ngã hai lần trong nhà tắm. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc này từ khi chúng tôi chuyển đến đây vài năm trước. Tôi biết rằng không có việc gì xảy ra với một người tu luyện là ngẫu nhiên, nên tôi tự hỏi bản thân tại sao mình ngã mà không biết tại sao. Liệu có phải vì tôi đã dùng điện thoại lướt mạng hôm kia hay bởi vì chấp trước vào tình với cháu trai?”

Sáng nay khi tôi tỉnh dậy, tôi nhớ lại một giấc mơ trước đây. Có hai cô bé cứ chạy xung quanh tôi khiến tôi không thể di chuyển, chúng càng chạy thì càng trở nên cao lớn hơn.

Pháp của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi:

“Mà dùng ma túy có người nói không sao, rằng ‘Tôi hút hít vài cái chả sao cả’. Đúng, cảm thấy vẫn tốt mà, [nhưng] hút lần nữa? Không sao, lại lần nữa? Vậy xong rồi, khống chế không nổi nữa. Tại sao? Vật chất ấy sau khi hút vào bèn hình thành trong thân thể chư vị một cái ‘chư vị’ mong manh mờ nhạt; một lần là có thể [hình thành], vì độc tính của nó lớn”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Tôi nhận ra đây là một điểm hoá từ Sư phụ. Mỗi lần tôi lướt các trang mạng trên điện thoại, tôi đã lãng phí 20 phút. Hai cô gái nhỏ là biểu hiện cho những vật chất xấu từ điện thoại di động, và chúng đã trở nên sống động trong tư tưởng tôi. Tôi đã sốc và nhận ra rằng mình đã nuôi dưỡng ma quỷ, và chúng muốn điều khiển tôi.

Sư phụ luôn luôn dõi theo và chỉ dẫn cho chúng ta. Chúng ta cần tu luyện tinh tấn, làm tốt ba việc và đạt được tiêu chuẩn viên mãn và theo Sư phụ trở về nhà.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/17/415223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/23/191076.html

Đăng ngày 04-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share