Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2020] Nhóm học Pháp của chúng tôi gồm sáu học viên. Chúng tôi học các bài giảng, chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về các hạng mục cứu độ chúng sinh. Tất cả chúng tôi đều giúp đỡ và động viên nhau làm tốt ba việc. Được Sư phụ bảo hộ, đến nay nhóm học Pháp của chúng tôi đã duy trì được 16 năm.

Dưới đây là một số trải nghiệm của chúng tôi.

Giảng chân tướng trực diện

Học viên A đã giảng chân tướng trực diện cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 10 năm. Cô đã đến các công viên, chợ, điểm du lịch và các địa điểm khác mà mọi người thường lui tới, với mục tiêu cố gắng cứu họ.

Lúc đầu, học viên A không đặc biệt tự tin khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp, và kết quả không tốt. Một số người không muốn lắng nghe cô hay làm tam thoái (thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó). Nhưng cô không nản lòng và tiếp tục ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp.

Cô sẽ nói: “Xin hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ ĐCSTQ đã phạm đủ mọi tội ác kể từ khi nó lên nắm quyền và chịu trách nhiệm về cái chết của hơn 80 triệu người dân Trung Quốc. Nó bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp một cách tàn nhẫn. Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, trời sắp diệt ĐCSTQ! Nếu mọi người rút khỏi tổ chức xấu xa này và cắt đứt mọi quan hệ với nó, mọi người sẽ bình an khi thảm họa ập đến.”

Nếu ai đó sẵn sàng lắng nghe, cô sẽ giảng chân tướng cho họ. Khi sự tự tin và kinh nghiệm của mình tăng lên, hầu hết những người mà cô nói chuyện đều có thể hiểu tại sao họ nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ và sẵn sàng làm tam thoái.

Khi A tặng ai đó một chiếc bùa hộ mệnh Đại Pháp, người đó sẽ hỏi: “Đây có phải là bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp không? Vì tôi không muốn các loại bùa hộ mệnh khác.”

Cô ấy đang giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người và hoàn thành sứ mệnh của mình bằng một trái tim thuần tịnh để trợ giúp Sư phụ cứu người.

Sư phụ có thể triển hiện phép màu khi chúng ta tinh tấn tu luyện

Chồng của học viên B đã qua đời khi con của họ vừa tròn mười tuổi. B cũng bị bệnh về tai từ khi còn nhỏ. Cô không thể nghe rõ, và tai cô luôn có nước và mủ chảy ra.

Sau khi tu luyện Đại Pháp, các bệnh về tai của cô đã biến mất, da mặt cô trở nên mịn màng và trông cô trẻ hơn nhiều. Tuy nhiên, theo thời gian, được mọi người khen ngợi, tâm hoan hỷ của cô gia tăng, và mụn nước bắt đầu mọc trên mặt cô. Sau khi chúng vỡ ra, một lớp vảy dày sẽ hình thành và các mụn nước khác bắt đầu phát triển. Cuối cùng toàn thân cô nổi đầy mụn nước. Sau khi lớp vảy bong ra, vùng da đó bị sưng đỏ, ngứa ngáy rất khó chịu.

Cô không thể ngủ hay bình tâm để học Pháp hay luyện công. Cô đã khóc và nói: “Tôi trông thật xấu xí và kinh khủng. Tôi không dám gặp ai cả. Tôi không muốn vượt qua khảo nghiệm này.”

Các học viên khác trong nhóm học Pháp đã thảo luận về tình huống của học viên B và quyết định rằng một học viên sẽ đến học Pháp cùng B, chia sẻ nhận thức với cô ấy dựa trên Pháp, và phát chính niệm cùng cô mỗi ngày.

Học viên B sau đó đã tìm ra những chấp trước của cô ấy: tâm muốn có vẻ ngoài hấp dẫn, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm oán hận, tâm sợ cô đơn, và mong muốn tìm kiếm cuộc sống thoải mái dễ dàng, v.v…

Cô ấy bắt đầu tập trung học Pháp, ghi nhớ Pháp và nghiêm túc tu bản thân. Cô cầu xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, xin hãy khiến khuôn mặt của con dễ nhìn hơn! Con muốn ra ngoài giảng chân tướng và giúp Sư phụ cứu người.”

Sư phụ đã giúp cô, và khuôn mặt của cô đã sớm trở lại bình thường. Cô ra ngoài để phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp và nói chuyện trực tiếp với mọi người. Cô nói với chúng tôi: “Vào ngày Pháp Luân Đại Pháp (ngày 13 tháng 5), tôi đã ra ngoài giảng chân tướng và mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Không ai từ chối thoái Đảng. Thật tuyệt vời!”

Chứng thực Đại Pháp giữa đại nạn

Học viên C bị bắt, giam giữ, đánh đập và phải chuyển chỗ ở trong cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp kéo dài 21 năm của ĐCSTQ. Cô ấy từng bị Phòng 610 và nhân viên ủy ban khu phố sách nhiễu trong thời gian dài. Chồng cô cảm thấy đức tin của cô vào Đại Pháp khiến hoàn cảnh gia đình trở nên tệ hơn, điều này đã gây rất nhiều áp lực cho cô.

Học viên C và con cô đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, vì đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Kết quả là Phòng 610 và ủy ban khu phố đã sách nhiễu cả hai người, khiến chồng cô càng thêm lo lắng.

Một người thân trong gia đình học viên C bị ốm nằm liệt giường trong thời gian dài và cô cần phải chăm sóc họ. Trong thời gian đó, một khối u lớn đã xuất hiện trên thân thể cô. Cô thường xuyên không ngủ được vì đau đớn và lo lắng cho tương lai của con mình. Giống như Sư phụ đã giảng:

Bách khổ nhất tề giáng
Khán kỳ như hà hoạt
(Khổ Kỳ Tâm Chí, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Trăm khổ cùng giáng xuống
Xem sẽ sống ra sao

Giữa đại nạn lớn như vậy, học viên C vẫn duy trì chính niệm của mình và không bao giờ từ bỏ đức tin vào Sư phụ và Đại Pháp. Cô quyết tâm học Pháp nhiều hơn, hướng nội và đề cao tâm tính, nhẫn chịu mọi chuyện.

Cô chịu trách nhiệm in các thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp trên tiền giấy mà nhiều học viên khác cần. Khi chồng cô phát hiện ra việc cô đang làm, anh tức giận nói: “Cô đang in những chữ này lên tiền – không phải cô muốn chống ĐCSTQ sao?”

Cô nói: “Tôi không chống lại ĐCSTQ. Tôi chỉ biểu đạt suy nghĩ của mình theo cách này. Không có chỗ nào chúng tôi có thể bày tỏ suy nghĩ của mình. Anh biết điều đó.”

Chồng cô đã chứng kiến những thay đổi của cô kể từ khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và anh cũng biết rằng cuộc bức hại không phải là lỗi của cô, mà là của ĐCSTQ.

Người thân bị ốm kia của học viên C qua đời, và một người họ hàng đã đến ủy ban khu phố để ký giấy thừa kế tài sản. Một nhân viên ở đó nói: “Người thân của anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy phải đến đây ký văn bản từ bỏ tu luyện.”

Người họ hàng nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có gì sai? Cô ấy có khối u lớn như vậy và đã được chữa khỏi mà không cần phẫu thuật. Cô ấy đã chăm sóc người thân bệnh tật của mình ở nhà hơn 10 năm mà không một lời phàn nàn. Tất cả các anh đều biết điều đó. Cô ấy phạm tội gì sao? Các anh lại thường xuyên sách nhiễu cô ấy; các anh thật không biết phân biệt tốt xấu.” Nhân viên ủy ban đã không nói được gì.

Môi trường của học viên C bây giờ tốt hơn nhiều. Cô nói rằng cô vẫn còn nhiều chấp trước chưa loại bỏ và cô cần học Pháp tốt, đề cao thông qua cứu độ chúng sinh, và buông bỏ những chấp trước con người.

Những chấp trước dẫn đến khổ nạn

Học viên D từng đến học Pháp trong tâm trạng hoảng sợ, cô nói: “Chồng tôi mất trí rồi. Anh ta dùng gạch đập vào đầu tôi. Anh ta hẳn phải bị tà linh thao túng rồi. Mọi người hãy giúp tôi thanh lý những tà linh đó.”

Ngay cả khi học viên D có sơ hở trong tu luyện, cựu thế lực không được phép can nhiễu cô – cô sẽ chính lại bản thân thông qua thực tu. Sau khi học Pháp, mọi người đã dành thời gian để giúp cô phát chính niệm.

Các học viên đề nghị học viên D học Pháp nhiều hơn và hướng nội. Sau đó, cô nói với chúng tôi rằng năm ngoái con trai cô nói rằng cháu sẽ trở về nhà và sống cùng họ, vì vậy học viên D quyết định cải tạo lại nơi này. Cô muốn chồng chi trả cho việc cải tạo, nhưng việc đó sẽ sử dụng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của anh. Anh vừa mất việc và không có thu nhập cố định, vì vậy anh đã rất bực bội và đã lấy gạch đập vào đầu học viên D.

Thông qua giao lưu chia sẻ, học viên D nhận ra rằng cô có chấp trước mạnh mẽ vào lợi ích cá nhân, tình, truy cầu danh và mong cầu sự hoàn hảo. Bài học lớn và đau đớn này khiến cô phải nỗ lực hơn nữa để đề cao tâm tính và yêu cầu bản thân phải có kỷ luật hơn. Cô cũng nhận ra rằng điều cốt yếu là đặt tâm học Pháp, và tu luyện chân chính là làm những gì Pháp yêu cầu.

Không chướng ngại gì có thể ngăn chúng tôi

Nhà của học viên E vừa là nơi cất giữ tài liệu vừa là nơi học Pháp trong một thời gian. Một đêm nọ, họ vừa học Pháp xong và mọi người đã chuẩn bị tài liệu để mang đi. Họ chuẩn bị rời đi thì có người gõ cửa.

Học viên E hỏi ai đang ở ngoài, và một người trả lời: “Chúng tôi đến từ ủy ban khu phố.”

Học viên E không biết phải làm gì, nhưng cô nhớ rằng mình được Sư phụ bảo hộ. Cô bình tĩnh lại và bảo các học viên khác vào phòng ngủ phát chính niệm. Cô bế cháu trai đang ngủ của mình lên, mở cửa và hỏi qua cửa an ninh: “Có chuyện gì vậy?”

Người đó đáp: “Hãy mở cửa để chúng tôi vào.”

Học viên E đáp: “Bây giờ không tiện!” Cháu của bà bị đánh thức, và những người trong ủy ban khu phố liền rời đi.

Các học viên ở chỗ của học viên E cảm thấy nhẹ nhõm. Mười phút sau. Học viên E bế cháu trai và ra ngoài để kiểm tra xem còn có ai ở đó không. Chính nhờ có Sư phụ từ bi bảo hộ, chính niệm của các học viên và trí huệ của học viên E mà mọi người có thể trở về nhà an toàn.

Trong đại dịch vi-rút của ĐCSTQ, các khu dân cư bị đóng cửa, có rất ít người ra đường. Có tuần tra an ninh và một trạm kiểm soát ở mỗi ngã tư. Thực sự rất khó để đi ra ngoài giảng chân tướng.

Ngay sau khi các bài chia sẻ của các học viên về những người được cứu khỏi đại dịch được tập hợp lại thành một cuốn sách, học viên E đã lập tức in ra ngay. Cô tự nghĩ: “Mọi người sẽ háo hức đọc nó vì họ muốn biết cách tự cứu mình.” Khi đi mua sắm, cô sẽ mang theo những tấm bùa hộ mệnh Đại pháp và những cuốn tài liệu nhỏ đó.

Khi cô đi mua mì, chủ cửa hàng thất vọng nói: “Tôi không biết khi nào đại dịch này mới kết thúc. Thật kinh khủng!” Học viên E đáp: “Đừng lo! Tôi có cái này cho ông.”

Chủ cửa hàng nhìn vào bìa của cuốn tài liệu và nói: “Chà! Tôi nghĩ thứ này hữu ích. Cảm ơn chị!”

Một người bán cá rong trên phố đã đọc những dòng chữ viết trên tấm bùa hộ mệnh và thành kính niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh đã rất hạnh phúc.

Các học viên trong khu vực của tôi đều đồng tình rằng, miễn là chúng ta luôn ở trong Pháp, thì không có chướng ngại nào mà chúng ta không thể vượt qua. Chúng tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi đang ở cạnh mình, bảo hộ và chăm sóc chúng tôi.

Không có lời nào có thể diễn tả đầy đủ lòng biết ơn của chúng tôi đối với Sư phụ! Chúng con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/24/414618.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191178.html

Đăng ngày 01-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share