Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 16-02-2021] Mặc dù cô Julie đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ 20 năm trước nhưng mãi tới tháng 1 năm 2021 mong muốn tu luyện của cô mới trở nên thôi thúc: “Tôi muốn tìm Pháp Luân Đại Pháp và bắt đầu tu luyện”. Một người bạn đã nói với cô rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp thường luyện các bài công pháp ở các công viên công cộng. Cô Julie là chuyên gia quan hệ khách hàng, cô đã tìm thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Trung tâm của Fremont trong khi đang tản bộ vào ngày 16 tháng 1 năm 2021. Cô tự nhủ: “Đây chính là điều mình tìm kiếm bấy lâu nay.”

21b45dc70a994d01853f01702ae68a05.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp bên Hồ Elizabbeth ở Công viên Trung tâm tại Fremont, California

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã quyết định lập thêm một điểm luyện công khác gần khu vực đi bộ dành cho người đi bộ trong công viên để giúp nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

0d693646e54a5991b7f094651a6be93f.jpg

Chỉ trong một tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô Julie đã được thụ ích rất nhiều

Thời gian gần đây, thân thể cô xuất hiện rất nhiều khó chịu và cô đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Một người bạn nói với cô rằng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp, họ thu thập năng lượng từ vũ trụ. Vì thế cô Julie quyết định thử học Pháp Luân Đại Pháp khi cô đến công viên vài tuần trước đó.

Sau khi tìm được điểm luyện công, cô Julie mới nhớ lại rằng cô đã từng gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ nhiều năm trước. Khi đó, họ đang giương các biểu ngữ về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và kêu gọi chính quyền cộng sản Trung Quốc chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm. Qua sự kiện này, cô biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật tà ác và đang bức hại những người tốt.

Sau khi học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, cô Julie nói: “Gần đây tôi cảm thấy không khỏe và bốn tháng rồi tôi đã không có kinh nguyệt. Nhưng sau khi bắt đầu luyện bài công pháp thứ hai, kinh nguyệt của tôi đã xuất hiện trở lại.”

“Trước khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy toàn thân đau mỏi. Tuy nhiên những đau mỏi ấy giờ đã biến mất và tôi có thể cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp chạy dọc cơ thể mình.”

“Tôi cảm nhận được một trường năng lượng khi tôi luyện các bài công pháp và tôi biết nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý đang tịnh hóa thân thể cho tôi.” Cô Julie cũng nói rằng trước đây cô có các vấn đề về tiêu hóa nhưng cô cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi luyện các bài công pháp.

d5d5ae5d43fb08ed74e5b884a2b37b51.jpg

Cô Julie (ở giữa) đang luyện bài công pháp thứ hai

Cô Julie kể lại: “Hai tuần trước, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ hai trong một giờ, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Tôi đã liên tục cầu xin Sư phụ gia trì. Nó đau đến nỗi tôi đã phát khóc. Cuối cùng, nghiệp lực của tôi đã được gỡ bỏ và tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng.”

Cô Julie đã rơi lệ khi kể về những gì bản thân đã trải qua. Cô đã không tin rằng nghiệp lực lại có thể được tiêu trừ chỉ qua việc đọc các sách Đại Pháp và luyện các bài công pháp.

Cô cũng rất ngạc nhiên trước sự thăng hoa về tinh thần của bản thân. “Khi mới bắt đầu, tôi chỉ quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe của mình. Tôi không nghĩ rằng tiêu chuẩn đạo đức của mình cũng được đề cao lên.”

Cô Julie cảm thấy hiện giờ cô đã coi nhẹ nhiều thứ hơn. Trước đây, cô dễ bị kích động, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những thứ khó chịu đó không còn khiến cô thấy phiền toái nữa. Cô đã không nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự lại khởi tác dụng như vậy. Cô Julie luôn cầu nguyện và tin vào Chúa nhưng thấy không có gì cải biến cả. “Nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã thực sự khởi tác dụng”, cô nói.

Khi cô Julie tiếp tục luyện các bài công pháp, khoảng hai tuần trước đây, các con cô đã nhận thấy sự thay đổi ở mẹ mình. Một người con nói: “Mẹ, Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Hiện giờ mẹ bình tĩnh hơn nhiều rồi.”

Cô Julie đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và hiện cô đang đọc Bài giảng thứ năm. Cô chia sẻ: “Hành trình của tôi vừa mới bắt đầu. Khi tôi học Bài giảng thứ hai trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã nhìn thấy những bông hoa màu đỏ xinh đẹp và một con mắt lớn thuần khiết và tuyệt đẹp. Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Nhiều người nói rằng tôi đã thay đổi. Đó là sự thật và tôi biết đó mới chỉ là sự khởi đầu.”

Cô Julie hiểu rằng cô cần chịu khó nạn để tiêu trừ nghiệp lực và đề cao tâm tính của mình. Cô nói: “Tôi cũng đang cải biến bản thân để trở nên tốt hơn. Tôi biết tôi cần mang một thái độ tích cực đến điểm luyện công.”

6ace2f8ff1257f6441bebc5691a00db1.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho những người đến xem

Trước đây, cô Julie từng tập yoga và thiền định nhưng cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tốt nhất mà tô từng gặp – tuyệt vời đến không thể tin được.

Trước đây cô thường tìm cách trả thù khi mọi người làm cô tổn thương. Nhưng kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 1, cô biết cô cần giữ vững tâm tính và đối xử tốt với người khác. Cô cũng biết cô phải tự ước thúc bản thân.

Vài ngày trước khi cô gặp mâu thuẫn với người giám sát, cô đã cố gắng hết sức để giữ vững tâm tính của mình. Thay vì tranh luận và cãi vã với người giám sát, cô đã kiên nhẫn giải thích sự việc.

“Tôi hy vọng mình có thể kiểm soát được cảm xúc và trở thành một người tu luyện tốt hơn nữa. Tôi muốn giúp các con mình lớn lên thật khỏe mạnh và tôi muốn chúng cũng trở thành người tu luyện.”

Hiện tại cô Julie đang dạy các con mình luyện các bài công pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/16/420886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191101.html

Đăng ngày 25-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share