Bài viết của Hiểu Minh

[MINH HUỆ 27-01-2021] Tên tôi là Hiểu Minh, năm nay 68 tuổi, cha tôi tốt nghiệp trường Học viện Quân sự Hoàng Phố và từng là bí thư trong quân đội Quốc dân đảng. Trong thời kỳ “Đại Cách mạng Văn hóa” gia đình tôi đã trở thành một trong “Năm phần tử xấu”.

Khi học tiểu học, tôi có thành tích học tập rất tốt và là một học sinh tiêu biểu của toàn trường. Nhưng khi lên trung học, tôi bị phân đến một trường trung học tư thục, về cơ bản không có lớp học nào ở đó. Năm 16 tuổi, tôi đến một vùng nông thôn miền núi và sau đó tôi trở lại thành phố, khi tôi trở lại thì không một đơn vị nào muốn nhận tôi. Vì vậy tôi đã trở lại nông thôn cùng với những người nông dân kéo xe chở phân và chở những phiến đá dài và mảnh. Khó khăn lắm tôi mới được đơn vị của mẹ tuyển dụng và quay trở lại thành phố làm việc. Nhưng tôi lại bị mắc nhiều bệnh tật, đặc biệt là bệnh dạ dày của tôi rất nghiêm trọng. Sau đó, vì để kiếm sống tôi đã mở một tiệm thuốc nhỏ để bán thuốc.

Tôi đã từng bán kim tiêm cho những người nghiện ma túy, thời gian này đã có người chết vì ma túy. Nhưng lúc đó vì để kiếm tiền, tôi đã không cân nhắc xem việc gì nên làm, việc gì không nên làm, việc gì tạo nghiệp và không tạo nghiệp. Tôi nghĩ rằng mình không trực tiếp bán ma túy là được rồi, chỉ cần kiếm được tiền là được, có tiền là có tất cả. Nếu không phải vì một trận ốm nặng ập tới, tôi sẽ không thay đổi quan điểm của mình.

Đó là vào năm 2018, bởi vì tôi cảm thấy rất khó chịu nên gia đình đã đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi bệnh viện kiểm tra, họ đã chuẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư, tiểu đường, loét dạ dày, viêm quanh khớp vai (thể đông cứng), cao huyết áp và các bệnh khác nữa. Lúc đó huyết áp của tôi cao tới hơn 200.

Em gái tôi là một học viên Đại Pháp đã đến thăm tôi và nói với tôi rằng: “Chỉ có Sư phụ Đại Pháp mới có thể cứu được anh”. Cô ấy bảo tôi hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và nói thêm rằng có thể huyết áp của tôi sẽ trở lại bình thường. Tôi niệm theo cô ấy nhưng trong tâm vẫn còn hoài nghi, em gái tôi nói: “Chúng ta hãy đo huyết áp nhé”. Đo một cái, huyết áp của tôi đã xuống 130 và nó hoàn toàn bình thường. Tôi cảm thấy không thể tin được, quả là thần kỳ. Em gái lại nói với tôi: “Đây là Sư phụ Đại Pháp đang khích lệ anh đó”. Vì vậy tôi đã mượn sách Đại Pháp và bắt đầu đọc chúng. Tôi cũng xem một vài tài liệu chân tướng Đại Pháp, nhưng tôi chưa luyện công. Tôi béo dần lên và tinh thần cũng tốt hơn.

Đầu năm 2019 tôi được xuất viện, tôi ở nhà xem các tài liệu chân tướng và nghe Sư phụ giảng Pháp. Tôi xem video giảng Pháp của Sư phụ và đã xem video giảng Pháp “Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999]” ba lần (lần đầu tôi xem không hiểu). Tôi chăm chú nghe Sư phụ giảng Pháp, có câu nào chưa hiểu, tôi sẽ nghe lại đến khi hiểu mới thôi.

Khi nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi đã nghĩ đến việc cai thuốc lá. Vào ngày hôm sau, tôi cảm thấy khó chịu khi ngửi mùi thuốc. Vậy đó, tôi đã muốn cai thuốc hơn hai mươi năm, hai mươi mấy năm mà tôi không cai được, nhưng khi đọc sách Đại Pháp, tôi nghĩ đến cai thuốc liền cai được ngay, thật là quá thần kỳ. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ và nghĩ rằng tôi nhất định phải tu luyện tinh tấn và trở thành một đệ tử chân tu.

Ngay khi tôi muốn tu luyện tinh tấn, thì can nhiễu lại đến, đột nhiên tôi bị mắc “bệnh”. Gia đình đưa tôi đến một bệnh viện trong thành phố. Lúc đó do ngộ tính kém, tôi không ngộ được rằng Sư phụ đang chăm sóc và tịnh hóa thân thể cho mình. Khi đó tôi còn nghĩ: “Sau khi khỏi bệnh, mình nhất định sẽ tu luyện tinh tấn”. Trong bệnh viện, tôi đã kể với những bệnh nhân khác về sự kỳ diệu của Đại Pháp, tôi cũng nói về việc em gái mình đã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cô ấy đã quyết tâm tu luyện tinh tấn và chăm chỉ luyện công. Sau đó, tôi luyện công hai lần mỗi ngày, tôi thức dậy vào năm giờ sáng để luyện công còn ban ngày thì học Pháp. Cứ như vậy, sức khỏe của tôi tốt lên từng ngày.

Đột nhiên có một hôm, tôi lại bị ngã và bất tỉnh, giống như triệu chứng bị nghẽn mạch máu não. Gia đình đưa tôi đến bệnh viện cấp cứu, theo người nhà kể lại, lúc đó tôi bị co giật liên tục. Điều này giống như Sư phụ giảng:

“Chư vị nói chư vị muốn tu luyện, họ không chịu: ‘Ngươi muốn tu luyện, ngươi muốn rời đi; ngươi tăng công rồi, thì ta không động đến ngươi được, ta không gần ngươi được nữa,’ họ có thể không chịu. Họ dùng trăm phương ngàn kế để cản trở chư vị, không cho chư vị tu luyện, vì vậy viện đến đủ loại phương pháp để can nhiễu chư vị, thậm chí đến giết chư vị.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)

Nợ nghiệp thì phải hoàn trả, tôi đã tạo ra nghiệp lực lớn như vậy nên tôi phải hoàn trả. Theo cách nhìn của người thường, mấy lần biểu hiện nghiệp bệnh này đều là đến để lấy mạng tôi. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi đã sớm mất mạng rồi. Nhân đây con xin cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Sư phụ!

Cả gia đình tôi còn nhớ rằng những năm 1960 là quãng thời gian tồi tệ nhất trong đời người, khi ấy có một chùm ánh sáng chiếu vào nhà chúng tôi. Gia đình tôi chạy ra ngoài xem, thì thấy chỗ khác không có ánh sáng, chỉ có nhà tôi là có ánh sáng. Mặc dù chúng tôi thường ngày hay bị ức hiếp, nhưng lúc đó có một chùm tia sáng chiếu vào trái tim chúng tôi khiến chúng tôi cảm thấy thật ấm áp. Năm nay tôi may mắn gặp được Đại Pháp, nó giống như mật ngọt tràn vào tim tôi, một chùm ánh sáng rạng rỡ đang chiếu rọi vào tôi. Tôi hiểu rằng ý nghĩa của đời người là đây, chính là “phản bổn quy chân”.

Mặc dù tôi đắc Pháp muộn, nhưng tôi sẽ trân qúy cơ duyên khó có được này, cho dù khó khăn đến đâu tôi cũng sẽ kiên định tu luyện cho tới cuối cùng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/27/419133.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/5/190276.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share