Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2020] Vào mùa hè năm 2014, khi tôi đang là sinh viên đại học năm thứ ba, có người đã tặng tôi một đĩa DVD nhỏ. Tôi không biết có gì trong đó, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn nhớ cuộc trò chuyện ngắn ngủi với người phụ nữ đó.

Tôi hỏi cô ấy về chiếc đĩa và cô đáp: “Cháu sẽ hiểu khi cháu chạy nó trên máy tính.” Sau đó, tôi hỏi cô chiếc đĩa giá bao nhiêu và cô nói: “Cái này miễn phí.” Tôi cầm lấy nó và rời đi.

Tối hôm đó, khi trở lại trường học, tôi lấy đĩa DVD ra và xem bìa đĩa. Có tên một số trang web, bao gồm Minh Huệ, Chánh Kiến và Đại Kỷ Nguyên. Tôi không biết chúng là gì, vì vậy, do tò mò, tôi đã cho nó vào máy tính để xem.

Điều đầu tiên tôi thấy là một đoạn video ngắn nói về cách đột phá phong tỏa Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi biết rằng các trang web như Google và Youtube đã bị chặn, nhưng tôi không biết tại sao hoặc làm thế nào để truy cập chúng. Tôi nhanh chóng quên chúng vì có quá nhiều thứ để xem.

Sau khi nhấp vào biểu tượng Freegate Professional Version, tôi có thể kết nối với máy chủ và trang web Dongtaiwang tự động mở ra. Tôi có thể đọc tin tức thời sự và các vấn đề, điều này khiến tôi có cảm giác mới mẻ. Có thông tin về một số điều mà tôi sẽ không bao giờ thấy trên các phương tiện truyền thông trong nước.

Sau khi sử dụng Freegate được một vài tháng, tôi đã tìm được đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV). Tôi thường xem chương trình “Focus Talk” (chương trình bình luận các vấn đề thời sự) của họ. Tôi cảm thấy hài lòng về cách người dẫn chương trình bày tỏ quan điểm của họ và họ rất cởi mở. Điều này rất khác với những đài truyền hình trong nước. Sau đó, bằng cách truy cập Google và YouTube, tôi biết được nhiều điều mà trước đây tôi không biết, bao gồm cả sự thật về thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, đó là một cú sốc lớn đối với tôi.

Tôi thường sử dụng ứng dụng để kiểm tra các vấn đề. Tôi nhớ rằng khi còn học tiểu học, mỗi người trong chúng tôi đều bị ĐCSTQ tẩy não. Không ai trong chúng tôi có quyền truy cập thông tin thật – chúng tôi chỉ nghe những gì giáo viên của chúng tôi nói với chúng tôi. Ví dụ, trong sách giáo khoa của chúng tôi, Pháp Luân Đại Pháp được xem là tà giáo, mặc dù ĐCSTQ mới là tà giáo thực sự.

Minh bạch chân tướng

Tôi nhận ra rằng thực tế rất khác với những gì chúng tôi đã học và tôi muốn biết sự thật. Đó là cách tôi biết đến Đại Pháp.

Sau khi đọc cuốn sách Cửu Bình (chín bài bình luận về ĐCSTQ) trên trang web của NTDTV, tôi đã hiểu ĐCSTQ tà ác như thế nào. Tôi đã biết về các phong trào chính trị mà ĐCSTQ phát động sau khi nắm chính quyền và sau đó bức hại chính người dân của mình. Trong các sách lịch sử, những điều này chỉ được nhắc qua, mặc dù trên thực tế chúng là những cuộc đàn áp tàn bạo.

Tôi không biết nhiều về chính trị, nhưng tôi vẫn còn có lương tâm. Cuốn sách đã cho tôi một cái nhìn hoàn toàn mới và giúp tôi hiểu ra rằng chúng tôi đã bị tẩy não và lừa dối trong nhiều thập kỷ. Tôi cũng chia sẻ ứng dụng với một vài bạn cùng lớp.

Sau đó, tôi bắt đầu tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp khi xem một bộ phim tài liệu có tựa đề “Now and for the Future” (Hiện tại và cho tương lai). Tôi nghe các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí và không tìm thấy bất kỳ điều gì tiêu cực trong đó. Sau đó, tôi vào trang web Wikipedia để đọc về Đại Pháp và Sư phụ Lý. Các bài viết do những người không bị ĐCSTQ lừa dối và nhồi thông tin sai lệch, nên thông tin là chính xác.

Do bị ĐCSTQ lừa dối, tôi từng có cái nhìn tiêu cực về Đại Pháp trước đó. Ngay lúc đó, tôi đã thay đổi quan điểm của mình. Tôi nhận ra rằng mình đã bị ĐCSTQ lừa quá lâu và bắt đầu suy ngẫm về nhiều điều khác xảy ra trước đây.

Sau đó, tôi thấy một trang trên trang web Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung có thể tuyên bố rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Tôi quyết định lấy một bút danh và thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên. Ngay sau khi làm điều đó, toàn bộ tâm trí của tôi cảm thấy được tự do.

Khi nhận ra rằng Đại Pháp quá tuyệt vời, tôi đã nghĩ đến việc thực hành nó. Năm 2015, tôi truy cập vào trang web của Pháp Luân Đại Pháp, tải xuống video hướng dẫn luyện công của Sư phụ và nhạc luyện công, tôi bắt đầu tự học các bài công pháp.

Tuy nhiên, tôi đã không đủ tinh tấn trong tu luyện. Cho đến nay, trong hơn 5 năm, tôi chỉ đọc sách Chuyển Pháp Luân được khoảng 20 lần. Khi đọc một bài giảng mỗi ngày, mỗi khi gặp mâu thuẫn tôi luôn có thể nhớ rằng mình là một học viên. Nhưng bất kể có vấn đề gì xảy ra, tôi vẫn sẽ kiên trì tu luyện đến cùng.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/13/416422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/1/190193.html

Đăng ngày 21-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share