[MINH HUỆ 18-02-2021] Vì các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ nên nhiều người đã minh bạch sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp và sự phi lý, tàn bạo của cuộc bức hại. Vì thế họ đã đắc phúc báo vì sự ủng hộ chính nghĩa đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã nhận thấy họ đã khỏi bệnh hoặc chuyển nguy thành an bằng cách niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Dưới đây là một số câu chuyện như thế.

Câu chuyện thứ 1: Các triệu chứng sốt biến mất

Tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Vân Nam. Đầu năm 2021, anh họ tôi trở về từ chuyến công tác ở Lào và bị cách ly 14 ngày. Khi anh ấy về nhà, vì vẫn chưa chắc chắn nên anh đề nghị cha mẹ anh ở tạm nhà tôi vài ngày, trong khi anh ở nhà một mình và cách ly thêm ba ngày nữa.

Đến ngày thứ tư, anh họ mời cả nhà dùng bữa tối để cảm ơn mọi người. Không may, khi đang dùng bữa thì anh ấy bất ngờ bị ớn lạnh và đau nhức khắp người. Anh ấy bồn chồn và rất không thoải mái. Tôi giúp anh bình tĩnh lại và niệm cụm từ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mẹ anh cũng vô cùng sốt ruột. Tôi ngồi với cả hai và đề nghị họ thành tâm niệm cụm từ trên.

Chị dâu của tôi đến. Chị cũng là học viên Đại Pháp và nói với mọi người nhiều hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Mười lăm phút sau, khi tôi đang lau bàn thì anh họ đứng kế bên và nở nụ cười tươi. Tôi biết anh đã hồi phục. Tôi bảo anh lý do vì sao các học viên Đại Pháp đem thông tin Đại Pháp đến mọi người: bởi vì nó thực sự có thể cứu người. Anh ấy gật đầu đồng ý và nói sẽ đọc tài liệu Đại Pháp mà tôi đưa cho anh.

Câu chuyện thứ 2: Trải nghiệm gia đình đã thuyết phục họ tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp

Tôi đến từ tỉnh Cam Túc. Gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán lại lây lan nhanh chóng khắp cả nước. Đồng tu Trần đến nhà chị gái để tặng cả nhà chị các tấm bùa hộ mệnh mang thông tin Đại Pháp và nhắc họ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Anh ấy bảo họ đây là linh đan diệu dược để tránh dịch bệnh.

Vợ chồng chị và con gái nhỏ của họ đều tin Đại Pháp là tốt và đã ghi nhớ cụm từ trên. Nhưng cô con gái lớn lại bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và bắt đầu lăng mạ Đại Pháp. Mẹ của cô ấy lo lắng và bảo cô ngừng lại. Cô con gái lớn tỏ vẻ bực bội xoay người và bỏ vào phòng.

Nhưng cô ấy nhanh chóng đi ra với một bên miệng bị xệ xuống. Mẹ cô ấy hối thúc cô niệm cụm từ trên, và cô đã làm theo trong tâm trạng vô cùng sợ hãi.

Trong vòng hai đến ba ngày, miệng của cô ấy đã trở lại bình thường. Mẹ cô vô cùng kinh ngạc: “Thật tuyệt vời! Thật tuyệt vời!” Kể từ đó mẹ cô càng tin tưởng vào Đại Pháp hơn.

“Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt!”

Tôi sống ở quận Nguyên Bảo Sơn, thành phố Xích Phong, Nội Mông. Một hôm, một người dân ở tiểu khu trông thấy tôi thì tỏ ra rất phấn khởi và nói: “Ôi trời ơi! Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt, thật sự tốt!”

Anh ấy nói mình bị nhức đầu nặng vào tối hôm kia đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng giữa đêm thì biết tìm bác sĩ ở đâu? Đột nhiên, anh ấy nhớ ra đã từng đọc một tờ rơi mà tôi đưa cho anh. Trên đó có thông tin người bệnh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và thấy đỡ hơn. Anh ấy nghĩ thử làm xem sao. Nên anh ấy bắt đầu niệm liên tục. Dần dần anh cảm thấy cơn nhức đầu giảm đi và đầu óc trở nên tỉnh táo, dễ chịu và thoải mái hơn. “Pháp Luân Đại Pháp quả là tốt! Thực sự tốt!” anh ấy vui vẻ nói với tôi như thế.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/18/421055.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/6/191266.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share