Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-02-2021] Tôi là chồng của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tiếc là mình đã không tu luyện sớm hơn, đã viện đủ lý do mặc dù tôi hứa tu luyện cách đây rất lâu rồi. Mặc dù vậy, Sư phụ chưa bao giờ từ bỏ tôi và đã bảo hộ tôi hết lần này đến lần khác.

Sau khi phản tỉnh bản thân, cùng với sự giúp đỡ của vợ, tôi đã học được nhiều điều qua các chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân. Bây giờ tôi hiểu rõ hơn bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây, tôi xin chia sẻ câu chuyện của tôi và gia đình.

Mụn thịt biến mất mà không cần phẫu thuật

Con gái tôi là một công nhân nhà máy. Cháu cũng tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp. Do môi trường làm việc nên cháu vẫn chưa chính thức bước vào tu luyện.

Cách đây khá lâu, cháu mọc một mụn thịt trong lòng bàn tay trái. Kể từ đó, cháu không thể đụng vào bột mì, dầu hay các loại mỹ phẩm nếu không cháu sẽ vô cùng ngứa ngáy khó chịu.

Năm 2008, khi tôi làm việc ngoài tỉnh thì cháu bất ngờ gọi điện cho tôi nói rằng mụn thịt của cháu ngày càng to hơn và ngứa hơn. Cháu không thể đi làm được nữa. Lúc đó, tôi muốn mẹ cháu đưa cháu đến bệnh viện nhưng cháu cứ nhất định đòi đi với tôi. Tôi về nhà và đưa cháu đến bệnh viện. Bác sĩ đề nghị phẫu thuật nhưng cháu rất sợ điều đó. Tôi bảo con gái vì con không muốn làm phẫu thuật nên con phải nghe lời mẹ và niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cháu đồng ý và tôi quay lại công việc.

Hai ngày sau, con gái gọi điện cho tôi bảo rằng mụn thịt của cháu đã biến mất rồi! Tôi không thể tin được! Khi trở về nhà, tôi lo lắng nhìn tay con. Nhưng ngạc nhiên là cái mụn thịt đã hoàn toàn biến mất! Nó không bao giờ mọc lại nữa! Đây chính là uy lực của Đại Pháp!

Khỏi bệnh trong trường năng lượng tích cực

Năm 2008, tôi đang làm việc ngoài tỉnh thì trở về nhà để giúp hàng xóm chuẩn bị đám cưới cho con trai. Trước khi về nhà, tôi đã bị cảm vài ngày vì thời tiết lạnh. Buổi sáng trên đường về nhà, tôi ho nhiều hơn và máu phun ra khỏi miệng. Tôi đã khá sợ hãi.

Ngay khi về đến nhà, tôi đến gặp người hàng xóm, cũng là bác sĩ trong làng. Anh ấy trách tôi không chịu điều trị khi còn ở ngoài tỉnh và đề nghị tôi truyền tĩnh mạch cùng các phương pháp điều trị khác. Tôi nói để sau đã, vì tôi đến để giúp anh ấy, tôi muốn xong việc trước.

Tôi làm suốt cả ngày không nghỉ ngơi. Sau khi tôi về nhà, vợ nấu cho tôi món lê hầm mật ong để chữa ho. Tôi hồi phục vào ngày hôm sau. Không còn ho nữa nên ngày tiếp theo, tôi lại đến giúp nhà hàng xóm. Khẩu vị của tôi trở lại như trước và tôi không còn ho chút nào!

Bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại hồi phục nhanh đến thế. Khi về nhà, tôi được đắm mình trong trường năng lượng thuần chính của Đại Pháp và năng lượng của Đại Pháp đã điều chỉnh thân thể của tôi. Sau khi đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp và hiểu biết tốt hơn về pháp môn, tôi nhận ra mình thật là may mắn.

Chuyển nguy thành an

Tôi không thể quên ngày xảy ra vụ tai nạn trong năm 2020. Tôi đã thoát chết chỉ trong gang tấc.

Buổi chiều ngày 19 tháng 5, trời mưa tầm tã. Tôi đang tháo dỡ thang máy trong trục thang. Chúng tôi bắt đầu từ tầng 6 và tiếp tục xuống dưới. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi chúng tôi xuống đến tầng 3. Tôi đang làm thì bất ngờ sợi dây cáp bị đứt. Trước khi tôi kịp phản ứng, thang máy đã rơi thẳng từ tầng 3 xuống hố tầng 1.

Tôi biết rằng tai nạn này đến là để lấy mạng nhưng tôi chỉ bị một vết thương nhỏ ở ngón tay do bị dây cáp cắt. Chuyển nguy thành an! May mà tôi có đem theo bùa hộ mệnh Đại Pháp. Nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi có thể đã mất mạng rồi!

Xin đa tạ Sư phụ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/419505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/26/191137.html

Đăng ngày 17-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share