Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 03-01-2021] Cô Trương Tĩnh là cô dâu người Trung Quốc đã chuyển đến Đài Loan sau khi kết hôn với một người đàn ông Đài Loan. Năm 2012, cô đưa các con về Trung Quốc để đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Mẹ và các chị của cô đã đề nghị cô học Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ trong vài ngày, bản thân cô đã chứng kiến nhiều kỳ tích và kinh ngạc trước uy lực vô biên của Đại Pháp.

Bây giờ đã gần 10 năm kể từ khi cô Trương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong khi cô được tự do tu luyện ở Đài Loan thì các đồng tu ở Trung Quốc bên kia eo biển vẫn đang phải đối mặt với cuộc bức hại đang diễn ra do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chống lại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999.

Thời gian rảnh, cô Trương đến các điểm du dịch để giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc hoặc gọi điện tới Trung Quốc để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Cô hy vọng nhiều người Trung Quốc có thể minh bạch chân tướng Đại Pháp và đã được thụ ích.

Sau vài năm nỗ lực, cô Trương đã nói chuyện với nhiều người Trung Quốc và chia sẻ câu chuyện của cô với họ. Có nhiều câu chuyện cảm động sau khi người Trung Quốc minh bạch chân tướng. Dưới đây là một vài câu chuyện như thế.

Cơn đau đầu gối biến mất

Cuối năm 2019, trước khi dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát, một du khách Trung Quốc bất ngờ lên cơn đau đầu gối bên ngoài Đài tưởng niệm Tôn Dật Tiên ở Đài Bắc.

“Ông ấy cúi gập người vì đau đớn và khuôn mặt nhăn nhúm lại. Ông ấy ngồi xổm gần quầy thông tin của chúng tôi và nhờ chúng tôi tìm giúp một phòng khám,” cô Trương nhớ lại.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngay tại quầy liền tìm một phòng khám gần đó. Trong lúc người du khách đang đợi, một học viên nói chuyện với ông ấy và đề nghị ông thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó để loại bỏ dấu ấn của tà linh cộng sản và tẩy tịnh bản thân. Ông ấy đã đồng ý.

Mặc dù các học viên đã tìm thấy một phòng khám cho ông ấy, nhưng cũng mất thời gian để đến đó, hơn nữa, ông ấy không thể rời khỏi nhóm du khách quá lâu. Nhìn thấy ông ấy chịu đau đớn như vậy, cô Trương đã đến gần và nói: “Thưa ông, tôi không thể giúp gì cho ông nhưng thấy ông đang rất đau đớn. Nếu tin tôi, ông có thể thử niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Nếu ông thành tâm niệm thì sẽ linh nghiệm, vì Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và có uy lực siêu thường!”

Ông ấy lắng nghe và nói: “Được, tôi sẽ niệm.” Ông ấy ngồi xuống tấm đệm gần đó và thầm niệm chín chữ chân ngôn. Sau vài phút, ông ấy đứng dậy gần cô Trương và nở một nụ cười tươi: “Cảm ơn tất cả các bạn. Đầu gối của tôi đã hết đau rồi. Tôi phải đuổi theo nhóm ngay bây giờ.” Tất cả mọi người ở điểm du lịch đều vui mừng cho ông ấy.

Nửa tiếng sau, nhóm của họ xuất hiện. Ông ấy bước đến, chắp tay hợp thập, cúi đầu trước cô Trương và nói: “Cảm ơn!” Ông ấy nói với một người bạn trong nhóm: “Lúc nãy khi tôi bị đau đầu gối, cô ấy đã bảo tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,’ và thực sự linh nghiệm!”

Hồi phục sau vụ tai nạn nghiêm trọng

Một ngày thứ Sáu cuối năm 2020, cô Trương đang tình nguyện điều khiển giao thông. Khi tín hiệu đèn giao thông thay đổi, bất ngờ có một tiếng “nổ” lớn. Cô Trương xoay lại và nhìn thấy một chiếc xe máy ngã giữa đường, bên cạnh là một người phụ nữ và một người đàn ông đang nằm bất động, máu chảy thành vũng dưới đầu.

Khi cảnh sát giao thông gọi điện cho xe cứu thương thì cô Trương đi đến chỗ người phụ nữ. Mũi cô ấy đang chảy máu và cô ấy thở rất khó nhọc. Cô Trương ngồi xuống và động viên người phụ nữ: “Khi người ta gặp nguy hiểm, họ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Điều này sẽ bảo hộ họ và mang lại phúc báo cho họ. Chị cũng muốn thử phải không?” Cô Trương bắt đầu liên tục niệm chín chữ bên cạnh cô ấy. Sau một lúc, cô Trương thấy người phụ nữ bắt đầu niệm cùng cô. Ngay lập tức, cô ấy thở được tốt hơn và máu cũng ngừng chảy. Lúc đó, xe cứu thương cũng vừa tới.

Đắc phúc báo vì viết chín chữ chân ngôn

Có lần cô Trương gặp một người bảo vệ 70 tuổi trong một tòa chung cư và trong một cuộc nói chuyện, ông ấy nói có ấn tượng tốt về Trung Quốc và rất thích Trung Quốc.

Cô Trương nói với ông ấy về văn hóa truyền thống Trung Quốc: “Trung Quốc từng được biết đến là mảnh đất Thần Châu từ thời cổ đại. Đây cũng là một trong bốn nền văn minh nhân loại cổ xưa, với bề dày lịch sử 5.000 năm. Nơi đây có truyền thống tu luyện lâu đời và các phương pháp tu luyện được truyền thừa qua văn hóa truyền thống. Từ xưa đã luôn có những người cầu mong đắc Đạo, phản bổn quy chân, và tu đắc chính quả.”

Cô ấy bảo người bảo vệ rằng cô là học viên Pháp Luân Đại Pháp và người nhà của cô cũng vậy. Cô Trương kể với ông những câu chuyện về các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và tinh thần sau khi tu luyện, cũng như câu chuyện về những người đã hồi phục sức khỏe sau khi mắc bệnh viêm phổi Vũ Hán bằng cách niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cô Trương cũng đề nghị ông ấy niệm chín chữ chân ngôn. Ông ấy hỏi: “Tôi có thể viết xuống những chữ đó thay vì niệm có được không?” “Dĩ nhiên rồi.” Cô Trương vui vẻ đưa ông ấy một cuốn sổ và một cây viết. Ông ấy vui mừng cảm ơn.

Vài tuần sau, khi cô Trương gặp lại ông ấy, ông ấy trông khác hẳn với khuôn mặt khỏe mạnh, hồng hào. Ông ấy nói kể từ khi bắt đầu viết chín chữ chân ngôn, ông đã bình tĩnh hơn nhiều và môi trường làm việc cũng được cải thiện. Ông ấy đặc biệt đề cập đến một điều: người đồng nghiệp thường hay bắt nạt ông, bây giờ hiếm khi gây rắc rối cho ông nữa sau khi ông bắt đầu viết chín chữ trên.

Ông ấy công nhận chín chữ chân ngôn đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong cuộc đời ông. “Tôi đã đắc phúc báo.” Ông ấy chia sẻ trải nghiệm với một người bạn đang trải qua giai đoạn khó khăn và bạn ông đã làm theo.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421762.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/13/191377.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share