Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-03-2021] Ông Lý năm nay đã 96 tuổi hiện đang sống gần sông Dương Tử ở Trùng Khánh. Ông thích chụp ảnh và đã mở một phòng chụp ảnh khi còn trẻ. Một buổi sáng năm ngoái, trong lúc cãi nhau với vợ, ông hét lên: “Bà bị mù rồi!” Sau đó trong ngày, ông đột nhiên không thể nhìn được nữa.

Việc bất ngờ bị mất thị lực khiến ông vô cùng lo lắng. Ông nhờ con gái gọi điện cho em gái là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến thăm ông. Khi em gái của ông đến, bà ấy hỏi: “Anh có nói hoặc làm điều gì sai không?”

Vợ ông Lý nói: “Sáng nay, ông ấy bảo chị bị mù rồi, và đến chiều thì ông ấy không còn nhìn thấy gì nữa.”

Em gái ông Lý nói: “Anh hãy cầu xin Sư phụ Lý giúp đỡ và hãy thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ nhé“

Ông Lý liên tục niệm hai cụm từ cả ngày lẫn đêm và có thể nhìn thấy ánh sáng sau hai ngày. Sau vài ngày, ông đã có thể nhìn được và thị lực trở lại bình thường. Ông ấy rất vui mừng và chân thành cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, sử dụng truyền thông để bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp bằng những điều vu khống khiến cho nhiều người thù hận pháp môn tu luyện này. Khi cuộc bức hại bắt đầu, lúc đó ông Lý bảy mươi mấy tuổi và đã bị đầu độc bởi những lời dối trá đó.

Một người bà con của ông Lý tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã giảng chân tướng cuộc bức hại cho ông ấy nghe, nhưng ông ấy không tin.

Một hôm, ông ấy hỏi em của người bà con: “Chị của cô được trả bao nhiêu tiền để tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Em của người bà con trả lời: “Nếu chị của cháu muốn kiếm tiền, chị ấy có thể dạy tiếng Anh và kiếm được hàng trăm tệ trong một giờ. Bệnh nan y của chị ấy đã hoàn toàn được chữa khỏi sau khi chị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và chị ấy không phải tốn một xu nào. Pháp Luân Đại Pháp không thu tiền cũng không trả tiền cho học viên.”

Khi ông Lý 90 tuổi, ông bắt đầu mắc bệnh Alzheimer. Ông mất kiểm soát đôi tay và không thể đeo thắt lưng. Ông phải có người đỡ khi đi lại và không thể tự lau nước bọt. Người bà con khuyên ông thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông Lý thành tâm niệm hai cụm từ trên mỗi ngày. Người nhà của ông cũng niệm. Cuối cùng, các triệu chứng của bệnh Alzheimer của ông đã biến mất.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/13/422020.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191418.html

Đăng ngày 05-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share